Thấp thỏm vì “trùm đầu gấu“ tác quái đê sông chưa “lọt lưới“

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Những ngày đầu tháng 4/2012, người Hà Thành xôn xao về vụ việc rạng sáng 2/4/2012, trên đê tả sông Đáy thuộc xóm 4, thôn Đồng Nhân (xã Đông La, huyện Hoài Đức) xảy ra vụ hỗ‌n chi‌ến với hàng chục đối tượng tham gia.
Thấp thỏm vì “trùm đầu gấu“ tác quái đê sông chưa “lọt lưới“
hiện trường vụ án

Khi công an có tại hiện trường, các đối tượng đã tháo chạy, chỉ còn lại nhiều vết máu, 5 chiếc ô tô bị đập phá và nhiều kiếm, dao, tuýp sắt, gậy gộc. Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu nhóm tham gia tấn công là Tạ Công Hạnh (SN 1971, ngụ tại địa chỉ nêu trên), có một “tiền sử” phức tạp.

“côn đồ thôn” “coi trời bằng vung”

Theo người dân địa phương, Hạnh là con thứ hai trong gia đình thuần nông có bốn anh em trai. Không như những người anh em hiền lành ngoan ngoãn khác, ngay từ nhỏ Hạnh đã nổi tiếng ngỗ ngược, sớm bỏ học, kết thân với những đối tượng hư hỏng ở địa phương.

Thời gian Hạnh ở nhà thì ít, mà đi lang thang giao du với đám bạn xấu thì nhiều, tối ngày cờ bạc, chơi bời đàm đúm. Thấy con trai bất trị, khi Hạnh mới 20 nhưng cha mẹ đối tượng này đã phải tính đến “bài cưới vợ” cho con để vợ chồng bảo ban nhau làm ăn.

Cuối cùng ông bà cũng “trói” được con trai với một cô gái xã bên. Thế nhưng chứng nào tật đấy, sau khi lấy vợ, rồi có con nhưng Hạnh vẫn giao du với các thành phần xã hội phức tạp; và cùng với ham mê cờ bạc, đồ đạc trong nhà lần lượt “đội nón ra đi”. Anh em ruột của Hạnh cũng phải “bó tay” trước thằng em ngỗ ngược và lại có cái tính liều: Mắt lúc nào cũng ngầu đỏ, nhìn người khác chỉ muốn “ăn tươi nuốt sống”, sẵn sàng “thượng cẳng chân, hạ cẳng tay” với bất kỳ ai, kể cả vợ con, anh em.

Một số nhân chứng thuật lại, những lúc thua bạc hay những lúc không vừa ý với những việc vợ làm là Hạnh đánh đập vợ tàn nhẫn, nhiều lúc không chịu được người chồng vũ phu, người vợ bế con về nhà mẹ đẻ nhưng chồng cũng chẳng để yên và chỉ buông một câu: “Nếu không về tao sẽ đốt cả nhà ông bà”. Thế là chỉ hôm trước hôm sau, vợ Hạnh lại lủi thủi bế con về “trình diện”.

Quá uất ức sau nhiều lần bị đối xử tàn tệ, vợ Hạnh đã uống thuốc sâu t‌ּự t‌ּử. Gia đình nhà vợ thương con vì lấy phải người chồng vũ phu và tỏ ra nghi ngờ trước cái chết bất thường của con gái nên khi đó dù xác con gái đã chôn được 9 ngày nhưng phía nhà vợ vẫn nhờ cơ quan chức năng khai quật mộ để khám nghiệm t‌ử th‌i. Tuy nhiên, kết quả đã khẳng định người phụ nữ này đã tự tìm đến cái chết. Nhà ngoại sau đó xin đưa đứa cháu về chăm sóc.

Vợ chết chưa được bao lâu, Hạnh lại đưa về nhà một cô gái khác. “Cô vợ” này cũng chịu cảnh tương tự người vợ trước. Dù sinh cho hắn hai đứa con trai khỏe mạnh nhưng vẫn không chịu nổi sự hành hạ, đánh đập của chồng. Cách đây không lâu người vợ thứ hai của Hạnh cũng phải đưa con về nhà mẹ đẻ sinh sống.

Để gây “thanh thế”, Hạnh đã từng tổ chức đánh “dằn mặt” những kẻ đàn anh có “máu mặt” trên địa bàn. Cách đây không lâu, Hạnh bị công an huyện Quốc Oai khởi tố sau khi chặn đường, đánh trọng thương một “dân anh chị” cũng chính tại khu vực cầu Võng (nơi giáp ranh của phường Yên Nghĩa, Hà Đông và xã Đông La, Hoài Đức; gần địa điểm xảy ra vụ hỗ‌n chi‌ến vào rạng sáng 2/4).

Thế nhưng, đối thủ này cũng không phải tay vừa, lén lúc Hạnh sơ hở đã ché‌m đứ‌t gân chân Hạnh. Được đàn em hỗ trợ, Hạnh thoát chết và từ đó mang cái chân tập tễnh cùng biệt danh “Hạnh thọt”. Khi biết đối thủ của mình không chết, “đối thủ” đã phải bỏ đi biệt xứ, đến bây giờ cũng không ai biết tung tích ở đâu khi Hạnh tuyên bố “không đội trời chung”: “Trên đời này chỉ có thằng Hạnh hoặc nó”.

Cũng từ đó cái tên Hạnh thọt đã trở thành nỗi khiếp đảm của những tên “anh chị” khác trong khu vực ngoại thành. Đã không ít kẻ mới đến địa bàn không biết điều dám “chọc giận” gã, phải nhờ người đến “cầu xin và tạ tội” mới mong sống yên ổn. Lúc nào trong nhà Hạnh cũng nuôi hàng chục “đầu gấu”, sẵn sàng làm bất cứ việc gì theo lệnh của “đại ca”, từ đòi nợ thuê, bảo kê đến dằn mặt. Nhà Hạnh đang ở được trang bị hệ thống camara theo dõi từ ngoài ngõ, nếu là người lạ sẽ sớm bị phát hiện.

Một điều quái dị nữa là đám đàn em của Hạnh có một đặc điểm mỗi khi “xuất trận” thường cởi trần trùng trục để dễ phân biệt “quân” trong những trận hỗ‌n chi‌ến và cũng làm cho đối phương phải khiếp sợ khi giáp mặt. Có những thời điểm dưới “trướng” Hạnh có tới hàng trăm đàn em ở khắp nơi sẵn sàng về theo lệnh điều động của Hạnh.

kinh hoàng “trận chiến” nửa đêm

Khoảng nửa đêm 2/4/2012 vừa qua, người dân sống tại khu vực nơi xảy vụ hỗ‌n chi‌ến bỗng giật mình thức giấc khi nghe tiếng súng nổ, tiếng gầm rú của xe ô tô, tiếng khí giới va vào nhau loảng xoảng cùng tiếng la hét. Thế nhưng chẳng ai dám bật điện sáng, hay mở cửa ra xem mà chỉ dám đứng ở trong nhà nhìn qua cửa sổ.

Một cảnh tượng kinh hoàng khi người ta chứng kiến mấy chục người đuổi chém nhau làm náo động cả đoạn đê: “Mấy chục người tay cầm dao kiếm đuổi đánh nhau, chỉ thấy trong phim xã hội đen”, một người dân cho biết.

Khi lực lượng chức năng có mặt, các đối tượng tham gia hỗ‌n chi‌ến đã nhanh chóng rời khỏi khu vực. Trên hiện trường chỉ còn lại bốn xe ô tô cá nhân và một chiếc taxi cùng nhiều dao, phớ, kiếm, gậy gộc… bỏ lại ngổn ngang trên đoạn đê dài khoảng 200m; là những hung khí mà các đối tượng đã dùng để thanh toán nhau.

Cơ quan chức năng đã xác minh được có hàng chục đối tượng liên quan đến vụ xả súng, hỗ‌n chi‌ến. Năm chiếc ô tô gồm: Toyota Innova, Camry, Yaris, Kia Forte và chiếc taxi 4 chỗ của hãng Rồng Vàng đều bị chọc thủng lốp, đập vỡ kính nằm rải rác trên mặt đê.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm ra chủ nhân của chiếc xe ôtô Toyota Innova là Nguyễn Thị Hằng (SN 1970, ngụ phường Đồng Mai, quận Hà Đông). Theo lời khai của Hằng, tối hôm đó nhóm của Hằng đi đòi nợ ở Sơn Tây về, khi đến khu vực này thì thấy có hai cây gỗ lớn chắn ngang đường. Nhóm của Hằng xuống xe định vần cây gỗ lấy đường cho xe đi thì xuất hiện một nhóm người xông ra quây đánh, hoảng hốt Hằng cùng lái xe bỏ chạy.

Đi được khoảng 200m thì Hằng gọi cho anh trai Nguyễn Đắc Sơn (SN 1966) đến giải cứu. Sơn đã gọi thêm một số bạn bè của mình đi trên bốn chiếc xe ôtô, tìm đến nơi mà em gái  bị chặn đường. Lúc này nhóm của Sơn tổng cộng có khoảng 11 đến 12 người. Khi quay lại địa phận Đồng Nhân, số đối tượng đứng lại chặn đầu nhóm của Hằng có khoảng vài chục người mang theo rất nhiều hung khí lao ra đánh. Thất thế, nhóm của Sơn và Hằng vứt xe lại và bỏ chạy. Trong quá trình xảy ra ẩu đả, một thanh niên trong nhóm của Sơn đã bị đánh gẫy tay và tài xế lái xe taxi Phạm Văn Trọng bị đánh trọng thương.

Theo lời khai của anh Trọng với cơ quan điều tra thì khoảng 24h ngày 1/4 có bốn người khách thuê xe taxi, khi đến khu vực nêu trên thì phía trước mũi xe xuất hiện những khúc gỗ chắn ngang, nhiều thanh niên lăm lăm dao kiếm đợi sẵn. Biết gặp chuyện chẳng lành, người lái xe taxi vội vàng kéo cửa kính rồi chốt chặt cửa xe định lùi xe quay đầu bỏ chạy nhưng không kịp.

Mặc cho người lái xe taxi phân trần, van xin tha mạng nhưng đám thanh niên vẫn hét lên: “Cứ chém giết đi rồi tính sau”. Sau đó anh Trọng được người dân đưa vào cấp cứu tại bệnh viện Quân y 103.

Sau vụ hỗ‌n chi‌ến kinh hoàng trong đêm của hai nhóm anh chị, người dân địa phương vẫn lo sợ về nhóm “xã hội đen” dưới sự điều khiển của đối tượng cầm đầu Tạ Công Hạnh và hàng loạt đối tượng liên quan đều có tiền án, tiền sự ở địa phương đang lẩn trốn.

Công an Hà Nội ra lệnh bắt khẩn cấp bốn đối tượng hiện đang lẩn trốn gồm: Tạ Công Hạnh, Tạ Duy Tĩnh (SN 1994), Nguyễn Văn Lợi (SN 1989, đều ở thôn Đồng Nhân); Vũ Ngọc Trung (SN 1981, ngụ tiểu khu 8, thị trấn Lương Sơn, Hòa Bình). Đồng thời, cơ quan điều tra đang làm việc với 6 người trong nhóm của Nguyễn Thị Hằng để phục vụ điều tra và làm rõ thêm sự việc liên quan đến vụ hỗ‌n chi‌ến này.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật