Những đứa trẻ “hung thần”

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ những cô bé, cậu bé thuần chất, bỗng chốc chúng thành những “sát thủ” máu lạnh, ra tay sát hại người vô tội một cách dã man. Chúng tụ tập, bỏ nhà, sống bầy đàn, lập thành những băng nhóm, đi cướp của, giết người
Những đứa trẻ “hung thần”
Ảnh minh họa

Trong số này, người ta không thể quên vụ án giết người kinh hoàng xảy ra ở phố Minh Khai (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) khiến 3 người chết, 2 người may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. hung thủ được xác định khi gây án mới hơn 15 tuổi, quê ở Thanh Oai, Hà Tây, hắn tên là Lê Ngọc Chung.

Trước khi bỏ nhà lên Hà Nội, Chung vốn học hành ngoan ngoãn. Cuộc sống ở thôn quê với mẹ cùng bố dượng và em cùng mẹ khác cha không sung túc nhưng cũng đủ nuôi Chung ăn học. Nhưng hắn đã bỏ nhà và gây án giết 5 người ở phố Minh Khai, nơi hắn làm thuê cho gia đình anh Đỗ Quốc Hùng.

Cách hôm xảy ra vụ án mạng thương tâm khoảng một tháng (tháng 4-2007), Chung lấy 1 triệu đồng trong tủ của mẹ cùng với chiếc xe máy của bố lang thang ra Hà Nội. Chung tìm đến một công ty môi giới việc làm trên đường Lĩnh Nam nộp hồ sơ để xin việc làm.

Mặc dù con trai bỏ nhà ra đi nhưng cả bố dượng lẫn mẹ đẻ của Chung không cố cất công đi tìm đưa về nhà. Họ bỏ mặc đứa con chưa đến tuổi vị thành niên lang thang bên ngoài xã hội. Họ không thể nghĩ rằng cậu con trai mà mình sinh ra lại phạm một tội ác tày trời đến thế.

Trong vụ án này còn có sự “tiếp tay” của giám đốc công ty môi giới việc làm và tên Lê Văn Bình, người đã bán thanh kiếm cho Chung. Không đủ tuổi lao động nhưng chỉ vì hám chút lợi tiền bạc, người ta đã khai man tuổi cho Chung vào nhà anh Hùng làm công việc rửa xe.

Đến giờ khi đã hai lần đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa, chị Nga vợ anh Hùng cũng không tin nổi, đã rước “ma quỷ” vào nhà, khiến chị phải mất chồng, mất con, mất mẹ, gia đình chất chứa đau thương.

Một hung thủ trạc tuổi với Chung vào tháng12-2007 cũng đã gây ra một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, chém gần đứt cổ một thanh niên trong quán Internet tại quận Thanh Xuân (Hà Nội).

Đó là Nguyễn Ngọc Tuấn, mới bước sang tuổi 16. Tuấn là con trai của cặp vợ chồng Nguyễn Ngọc Khánh - Trần Thị Hương trong vụ án đường dây buôn bán ma túy của Sồng A Gia.

Bỏ học sớm, bố mẹ ở tù, không có ai chăm sóc, Tuấn lang thang trong những quán net. Chỉ vì xích mích “ảo” mà đã dẫn đến án mạng thật khiến một thanh niên mất mạng và một kẻ sắp phải nhận bản án nghiêm khắc nhất của pháp luật.

Vụ việc được xác định quen nhau khi cùng chơi games, Tuấn và Hiệp xảy ra xích mích và nhiều lần va chạm. Sau một lần thách thức trên mạng, Tuấn tìm đến chỗ Hiệp đang chơi game, rút dao chém 3 nhát vào cổ nạn nhân đến gần đứt lìa.

Đầu năm nay, Công an TP Hà Nội cũng đã phá một băng nhóm tuổi teen sống theo kiểu “bầy đàn”. Băng nhóm này quy tụ nhiều đầu gấu “dạt” nhà ở một số quận, huyện để “cùng sống, cùng chơi và cùng... đi ăn cướp”.

Đa số những tên tội phạm trong ổ nhóm này đều còn rất trẻ, có tên năm nay mới 15 tuổi. Hơn thế, trong nhóm còn tới 4 nữ, là “người yêu” của các thanh niên. Nhóm tội phạm nhỏ tuổi này do Nguyễn Văn Đạt, ở phố Chợ, xã Cổ Loa, huyện Đông Anh cầm đầu. Qua khai thác, chúng thừa nhận đã gây ra nhiều vụ cướp giật và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên địa bàn Hà Nội.

Rồi đây, tất cả bọn chúng sẽ phải nhận bản án thích đáng cho những hành vi tội lỗi gây ra. Nhưng điều đáng nói, trong tất cả các vụ án, nguyên nhân sâu xa được xác định là do các đối tượng thiếu bàn tay chăm sóc của gia đình, nhà trường và xã hội.

Có những cô cậu hoàn cảnh gia đình rất khá giả nhưng lại cảm thấy chán chường cuộc sống no đủ để tìm cảm giác khác lạ, để cảm thấy mình lớn hơn, tự do hơn. Bố mẹ mải lo kiếm tiền nuôi con nhưng không biết chúng có những nghĩ suy mà bậc làm cha, mẹ phải sát sao quan tâm, lắng nghe chia sẻ.

Họ bỏ bê con cái, và dần dần tạo ra khoảng cách giữa những thành viên trong gia đình, đến một ngày, chúng trở thành những kẻ giết người, cướp của, mới chợt giật mình thì đã quá muộn.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật