Vụ học sinh lớp 8 giết người ở Bắc Ninh: có đồng phạm?

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Không chỉ có gia đình nạn nhân, mà người dân ở đây cũng bày tỏ quan điểm về nhiều điều chưa sáng tỏ xung quanh cái chết của cháu Đào.
Vụ học sinh lớp 8 giết người ở Bắc Ninh: có đồng phạm?
Chiếc xe đạp của nạn nhân

Những nghi vấn...

Là người chứng kiến từ đầu đến cuối quá trình tìm kiếm cho đến lúc phát hiện th‌i th‌ể cháu Đào tại ao cá thuộc khu nuôi trồng thủy sản của gia đình ông Bá Đình Cầu (thôn Thanh Dương, xã Trung Chính, huyện Lương Tài), ông Nguyễn Đình Mặc, ông nội cháu Đào đã đặt nhiều nghi vấn liên quan đến cái chết của cháu mình. Đây cũng là thắc mắc chung của các thành viên trong gia đình nạn nhân.

Trao đổi với PV, ông Mặc bày tỏ quan điểm: "Gia đình chúng tôi nghĩ rằng, trong vụ sát hại cháu tôi, không thể chỉ có Dương Phương Thuấn là thủ phạm duy nhất mà có thể hung thủ đã có sự tiếp tay từ kẻ khác và đã có ý định, sự chuẩn bị chu đáo từ trước".

Lý giải cho nghi vấn của mình, ông Mặc đã dẫn chứng nhiều điểm còn chưa sáng tỏ trong cái chết của Đào.

Thứ nhất: Trước ngày xảy ra vụ án, Đào đã có nhiều biểu hiện khác thường. Khi đi học, Đào không dám đi xe đạp của mình mà thường ngồi nhờ xe bạn đến trường. Chiếc xe đạp của Đào, cũng chính là tang vật vụ án, bị Đào bỏ ở nhà trong vòng 10 ngày. Thấy lạ, bố mẹ Đào đã cố gặng hỏi con lý do vì sao không mang xe đi học mà phải ngồi nhờ xe bạn, thì Đào nói cháu thường xuyên bị Thuấn dọa nạt bắt đèo đến trường. Thậm chí Thuấn còn có ý định mượn xe của Đào để sử dụng.

Con đường đất dẫn vào khu nuôi trồng thủy sản nhà ông Cầu, nơi phát hiện th‌i th‌ể cháu Đào

Thứ hai: Theo quan sát của những người thân trong gia đình nạn nhân, khi CQĐT vớt được th‌i th‌ể cháu Đào từ dưới ao lên và tiến hành khám nghiệm t‌ử th‌i, trên người cháu xuất hiện rất nhiều vết thương. Một người thân trong gia đình nạn nhân, cũng là người trực tiếp vớt xác Đào cho biết: "Lúc mới vớt Đào lên, tôi nhìn thấy trên th‌i th‌ể cháu có rất nhiều vết thương gồm: 4 nhát chém trên đầu; 1 nhát chém hình vòng cung kéo từ mang tai ra sau gáy rất sâu; 1 lỗ thủng nhỏ xuyên lợi, nghi là do vật sắc nhọn gây ra; ngoài ra trên vai cháu Đào còn xuất hiện nhiều vết bầm tím kéo dài, nghi bị gậy đập và 2 vết chém ở năm đầu ngón tay trái. Điều này đã khiến cho gia đình nạn nhân đặt ra nghi vấn, rằng cháu Đào đã bị sát hại bằng nhiều loại hung khí khác nhau. Tuy vậy, tại CQĐT, lúc đầu Thuấn khai báo hung khí dùng để sát hại Đào là con dao quắm và sau khi gây án hắn đã vứt con dao xuống ao.

CQĐT đã tiến hành tìm kiếm con dao này nhưng đến giờ vẫn chưa thấy. Sau đó, Thuấn lại khai, hung khí dùng để sát hại Đào là một con dao rựa. Một điểm nữa là đôi dép của nạn nhân không tìm thấy tại hiện trường cũng như khu vực gần đó, có thể nạn nhân đã bị rượt đuổi trước khi bị sát hại.

Thứ ba: Hành động giết người của hung thủ rất gọn gàng và chuyên nghiệp. Thái độ của hung thủ sau khi gây án cũng hết sức lạnh lùng, bình tĩnh như không hề có bất cứ chuyện gì xảy ra. Trưa 7-2 cháu Đào mất tích. Chiều 7-2, gia đình cháu Đào nhiều lần đến nhà Thuấn hỏi thông tin về Đào, cậu ta đều trả lời là không biết. Sáng hôm sau, Thuấn vẫn đến lớp học bình thường. Điều này, một đứa trẻ chưa đầy 14 tuổi khó có thể làm được một mình….
hung thủ có sự chuẩn bị kỹ lưỡng

Theo quan sát của PV, con đường đất dẫn vào khu nuôi trồng thủy sản nhà ông Bá Đình Cầu thời gian gần đây rất ít người qua lại vì chưa đến vụ cấy hái. Gia đình nạn nhân cũng cho biết thêm, đây cũng chính là con đường khác đến chỗ mà Đào từng mua xe tại thị trấn Thứa, huyện Lương Tài. Theo như lời khai của Thuấn tại CQĐT, hôm đó hung thủ đã bắt nạn nhân đèo đến chỗ mà Đào mua chiếc xe đạp X Game. Tuy vậy, hung thủ yêu cầu nạn nhân đi theo con đường đất tắt qua cánh đồng vốn rất ít người qua lại, chứ không đi theo trục đường chính.

Một người dân có khu nuôi trồng thủy sản liền kề trang trại nhà ông Cầu cho biết: "Khoảng 11g ngày 7-2, tức vào thời điểm sau khi tan học, tôi có thấy Đào và Thuấn đèo nhau trên chiếc xe đạp của nạn nhân theo hướng từ trục đường chính vào. Không biết là hai đứa đi đâu…".

"Hướng đi của hai đứa là đường vào nhà ông nội của Thuấn. Hơn 11 giờ có một người dân khu vực gần đó đi ngang qua khu nuôi trồng thủy sản nhà ông Cầu, thì thấy nhiều vết máu vương vãi trên đường và tại chân đống rơm. Tưởng rằng, đó là vết máu của gà, vịt bị chó cắn nên không để ý"- người này cho biết thêm.

Không chỉ có gia đình nạn nhân, mà người dân ở đây cũng bày tỏ quan điểm về nhiều điều chưa sáng tỏ xung quanh cái chết của cháu Đào. Một người dân ở đây nói: "Tôi cũng như rất nhiều người dân ở đây không tin chỉ có một mình Thuấn là hung thủ. Bởi hành động giết người, cướp tài sản của Thuấn quá chuyên nghiệp...".

Nhìn lên di ảnh trẻ thơ của đứa cháu nội vừa bước vào tuổi 12, ông Mặc nén tiếng thở dài: "Tôi cũng như toàn thể gia đình mong CQCA sớm điều tra làm rõ vụ án để mang lại công bằng cho gia đình tôi và một phần nào đó an ủi linh hồn cháu tôi dưới suối vàng. Tôi cũng tha thiết đề nghị cơ quan Pháp Luật xử lý nghiêm minh tội ác của hung thủ. Ngoài ra, các đơn vị, tổ chức trong ngành giáo dục của tỉnh Bắc Ninh cần có biện pháp cụ thể, tích cực trong việc định hướng, giáo dục vị thành niên, để từ nay về sau không bao giờ xảy ra những vụ án tương tự như vậy nữa…".

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật