Học sinh cá biệt “để lâu” thành sát thủ

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tội lỗi của cậu học sinh cá biệt cứ tăng dần rồi cho đến một ngày, nó đã trở thành một sát thủ. Mới chỉ là học sinh lớp 8 của trường THCS Trung Chính, nhưng Dương Phương Thuấn (SN 1998, trú tại xã Trung Chính, Lương Tài, Bắc Ninh) đã gieo nỗi sợ hãi lên biết bao thế hệ học sinh của nhà trường bởi tính cách ngang tàng, phá phách. Theo năm tháng, tội lỗi của cậu học sinh cá biệt cứ tăng dần rồi cho đến một ngày, nó đã trở thành hung thủ gây vụ án kinh hoàng. Chỉ vì muốn có chiếc xe đạp, Thuấn đã nhẫn tâm giết chết một học sinh lớp 6 cùng trường. khủng khiếp hơn, sau khi gây án, tên tội đồ chưa đủ 14 tuổi này đã tự mình quăng xác nạn nhân xuống ao phi tang rồi lạnh lùng trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Học sinh cá biệt “để lâu” thành sát thủ
Thuấn tại cơ quan Công an và chiếc xe đạp của nạn nhân.

Từ học sinh cá biệt...

Trước khi xảy ra vụ án giết người, cướp của man rợ hôm 7/2/2012, “tiếng dữ” về một thằng Thuấn ngỗ ngược chuyên bắt nạt bạn bè và thậm chí hỗn láo với người lớn đã trở thành một điều không còn gì lạ lẫm với người dân ở xã Trung Chính, huyện Lương Tài, tỉnh Bắc Ninh. Họ chấp nhận sự thật đau lòng đó bởi nói gì thì nói, theo nhiều người dân, Thuấn hư trước hết bởi gia đình cậu ta dạy dỗ con cái không đến nơi đến chốn. Thế nhưng dù Thuấn có là một cậu bé hư hỏng, hỗn láo hay thế nào đi chăng nữa, chẳng ai ở vùng quê thuần nông thanh bình của Bắc Ninh này lại có thể nghĩ rằng Thuấn dám xuống tay giết người hết sức man rợ, chỉ vì một chiếc xe đạp. Chính vì lẽ đó, mặc dù vụ án đau lòng đã xảy ra được cả tuần lễ nhưng trong cuộc sống của mỗi người dân nơi đây, nỗi kinh hoàng về một vụ án đầu năm mới vẫn hằn trên gương mặt mỗi người nông dân khắc khổ.

Theo PV ghi nhận được, vụ án đau lòng xảy ra vào khoảng cuối giờ sáng ngày 7/2/2012. hung thủ Dương Phương Thuấn đã ra tay sát hại người bạn cùng trường kém mình hai tuổi là em Nguyễn Đình Đ (SN 2000) hòng chiếm đoạt chiếc xe đạp X-game (xe đạp ruồi) của em này. Sau khi gây án, Thuấn cởi chiếc áo đồng phục học sinh của mình buộc vào cổ nạn nhân kéo đi vứt xuống ao cá gần đó phi tang rồi bình tĩnh đi chiếc xe tang vật về nhà. Mang được xe về ao gần nhà, sát thủ máu lạnh vùi xe xuống để giấu. Đến 19h cùng ngày, khi nghe ngóng tình hình, không thấy động tĩnh gì, Thuấn liền ra vớt chiếc xe lên và mang đi sửa chiếc phanh bị hỏng từ trước đó. Ngày hôm sau (8/2), Thuấn vẫn đi học bình thường như không hề có chuyện gì xảy ra cho đến khi bị CQĐT bắt giữ.

Không khó để chúng tôi tìm ra nhà của gia đình em Đ. Ngay từ đầu con ngõ nhỏ, biết chúng tôi là PV, những người dân nơi đây đổ xô ra dẫn đường nhiệt tình. Họ chỉ là những người hàng xóm, không máu mủ ruột rà với gia đình nạn nhân Đ, nhưng trên gương mặt ai nấy đều thể hiện sự thương tiếc vô hạn. Càng thương xót cho nạn nhân nhỏ tuổi bao nhiêu, họ càng căm phẫm trước hành động “trời không dung” của hung thủ Dương Phương Thuấn bấy nhiêu.

Một người hàng xóm cũng có con học chung trường với sát thủ Thuấn kể với chúng tôi: “Thằng Thuấn vốn là một học sinh cá biệt, chơi bời, thường xuyên trấn lột, đánh đập các bạnh học cùng trường. Thậm chí có lần trong giờ học, khi bị thầy giáo nhắc nhở nó liền cãi lại ngay. Không những vậy, thằng bé còn gọi điện cầu cứu bác mình, vốn là một tay anh chị co máu mặt trên địa bàn huyện đến để “dằn mặt” thầy giáo”.

...Đến tội ác kinh hoàng

chia tay những người hàng xóm tốt bụng, chúng tôi tìm vào trong căn nhà của gia đình nạn nhân nhỏ tuổi. Đau xót thắp nén hương chia buồn trên bàn thờ phủ toàn hoa trắng PV được gia đình nạn nhân ân cần tiếp đón. Mặc dù hết sức đau buồn trước cái chết đau thương của đứa cháu nội, ông Nguyễn Đình M thay mặt gia đình, kể về những giây phút cuối cùng của Đ.

Theo ông M, Nguyễn Đình Đ là một cậu bé rất chăm ngoan và lễ phép. Sau mỗi buổi học, Đ luôn về nhà đúng giờ để dùng bửa trưa với gia đình. “Hôm ấy (7/2), đến giờ trưa mà chưa thấy cháu về, gia đình chúng tôi đã cảm thấy có điều gì bất an. Cả nhà chẳng cơm nước gì cứ chia nhau ra đi tìm cháu dọc suốt quãng đường từ trường về. Sau đó đến từng nhà bạn bè cháu nhưng đều vô vọng”. Ông M kể lại trong nỗi xót thương vô hạn.

Rồi sau nhiều nỗ lực, cuối cùng cũng có một tia sáng lóe lên khi một người bạn của Đ cho biết buổi sáng cùng ngày cháu có nhìn thấy Đ đi cùng với Thuấn, là học sinh lớp 8 cùng trường THCS Trung Chính. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành, ông M cùng gia đình tức tốc đến nhà Thuấn để hỏi đầu đuôi sự việc. Lúc đầu, Thuấn thừa nhận rằng lúc sáng Thuấn có ngồi nhờ xe đạp của Đ để về nhà, khi đến cổng làng thì xuống. Còn sau đó Đ đi đâu thì hoàn toàn không biết. “Thằng Thuấn nói năng rất bình thản, chẳng chút ấp úng, khiến chúng tôi dù có chút nghi ngờ nhưng vẫn đành trở về rồi báo công an xã về sự mất tích của cháu Đ”, ông M nói.

Suốt đêm hôm đó, cả gia đình vẫn tiếp tục lùng sục mọi nơi trong làng để tìm Đ nhưng kết quả vẫn chỉ là vô vọng. Trong thâm tâm, ai cũng mong rằng Đ vì mải chơi nên không về nhà, sợ bố mẹ mắng nên trốn ở đâu đó.

Thế nhưng đến sáng hôm sau, khi gia đình cháu Đ đang trong phòng giám hiệu của trường để hỏi thăm về tình hình của cháu thì ông Bá Đình Cầu, Phó Chủ tịch UBND xã Trung Chính tay cầm một chiếc cặp học sinh rơi ở luống rau tại khu nuôi trồng thủy sản của gia đình ông. Ông Cầu nói rằng, có lẽ học sinh đã đánh nhau ở đó nên trên cặp có nhiều vết máu. Vừa nhìn thấy chiếc cặp, tim ông M như thắt lại vì đó chính là chiếc cặp của Đ – cháu nội ông. Ngay sau đó, ông M được ông phó chủ tịch xã đưa đến nơi phát hiện chiếc cặp. Linh tính báo cho ông M biết rằng có điều gì đó rất xấu đã xảy đến với Đ.

Tuy nhiên, tại nơi phát hiện ra chiếc cặp, ngoài đám cỏ lác có những vệt máu khô đọng lại, rất nhiều người tìm đi tìm lại vẫn không thấy tăm hơi của nạn nhân Đ đâu. Rồi mọi người hò nhau xuống ao gần đó để mò xác, mặc dù trời lạnh cắt da cắt thịt nhưng những người tham gia tìm kiếm cháu Đ hôm đó vẫn không quản lòng. Họ mò ở cả mấy chiếc ao quanh khu vực và rồi cuối cùng, tại chiếc ao của gia đình ông Cầu, người ta đã tìm thấy xác cháu Đ, cách bờ khoảng 3,5m.

Ngồi cạnh ông M, một người bà con của gia đình ông cho biết, lúc mới vớt xác cháu Đ lên, theo quan sát của mọi người thì trên thân thể cháu có rất nhiều vết chém và thâm tím nghi bị đập bằng gậy, trong đó có một vết chém dài từ má phải, qua gáy sang má bên trái, bàn tay có nhiều vết chém và phần gáy có vết tím bầm. Đ vẫn mặc trên mình bộ đồng phục học sinh.

Sau khi vụ việc xảy ra, PV cũng tìm đến trường THCS Trung Chính. Tại đây ông hiệu trưởng Đỗ Ngọc Dũng đã ít nhiều cho chúng tôi biết về hung thủ Dương Phương Thuấn.

Theo vị hiệu trưởng, Thuấn là một trong những học sinh cá biết của trường, rất ít nói và lì lợm. Trong quá trình theo học tại trường, Thuấn vi phạm nội quy khá nhiều. Điển hình, trong năm học này, Thuấn đã gây gổ đánh nhau với học sinh trong trường; mua pháo mang đến lớp và xúi giục bạn học châm ngòi nổ. Đặc biệt, Thuấn còn cãi thầy giáo trong giờ học. “Sau mỗi hành động ấy, nhà trường cũng yêu cầu Thuấn viết bản kiểm điểm, cam kết về hành động của mình; kết hợp cùng công an xã Trung Chính và phụ huynh của cháu để cảnh cáo, răn đe và giáo dục”, ông Dũng cho biết. Nói về hành động man rợ của Thuấn, vị hiệu trưởng cho biết: “Vụ việc thực sự là một cú sốc trong toàn trường, không ai có thể ngờ được. Sau sự việc nhà trường cũng đang khẩn trương có những hành động, biện pháp nhằm trấn an tinh thần của học sinh, sớm ổn định để tiếp tục giảng dạy”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật