Đời phiêu bạt của kẻ cầm súng bắn cô gái trong xe taxi

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tài và đồng bọn nhằm thẳng Liên đang ngồi trong ô tô để bóp cò. Sau khi gây án, bị phát lệnh truy nã nhưng Tài vẫn liều lĩnh về tận trại giam thăm đồng bọn bị tù rồi móc ngoặc với những ông trùm m‌a tú‌y để buôn “hàn‌g trắ‌ng”.
Đời phiêu bạt của kẻ cầm súng bắn cô gái trong xe taxi
Tài khi bị bắt.

Đỗ Đình Tài, SN 1984, quê Hưng Yên, là một trong 2 tay súng đã nhằm bắn Nguyễn Thị Liên, trú tại phường Tân Mai, quận Hoàng Mai, Hà Nội trên phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội gây xôn xao dư luận hồi cuối tháng 4/2011. Nhóm giang hồ táo tợn này đã bỏ trốn ngay trong đêm nhưng sau đó, dần dần đều lọt lưới cơ quan điều tra.

“Cháu chẳng biết sao mà các chú bắt được cháu” - đó là câu cửa miệng của bất kỳ một tên tội phạm nào khi bị cảnh sát bắt truy nã “túm cổ”. Trong số những kẻ côn đồ cầm súng nã đạn đêm 29/4 Phòng cảnh sát truy nã bắt được sau này, ngoài Cường “hổ” là kẻ cầm đầu liều lĩnh, Thượng tá Phạm Ngọc Anh, phó trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm Công an Hà Nội lại nhớ nhất Đỗ Đình Tài. Tài vốn từ một thanh niên thôn quê hiền lành, lên Hà Nội không công ăn việc làm tử tế để rồi sớm sa vào con đường bài bạc, gia nhập nhóm chuyên cho vay nặng lãi rồi đi đòi nợ bằng hung khí.

Chuyện bắt đầu từ việc nạn nhân Liên vay của Lưu Quang Đức, SN 1987, quê Hà Nam số tiền 10 triệu đồng. Đức liên tục đòi tiền nhưng Liên khất vì cô gái có nói với người nhà rằng, mình vay hộ bạn số tiền đó. Ngày 28/4/2011, Đức lại gọi điện đòi tiền nhưng Liên chưa trả được nên hai bên có lời qua tiếng lại. Liên đã kể lại chuyện với người yêu là Nguyễn Quang Anh, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội. Sau nhiều lần đổi chỗ hẹn, Quang Anh gọi Đức đến phố Xã Đàn, quận Đống Đa, Hà Nội, giải quyết việc nợ nần.

Đáp lại “lời hẹn” của Quang Anh, Đức tới phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội gặp Đồng Cao Cường, tức Cường “hổ”, SN 1983. Cường hổ gọi thêm đàn em, trong đó có Tài đến và cho hay, có người vay tiền không trả còn giở giọng thách thức. Cường vạch kế hoạch cả bọn cùng đi để “giải quyết”. Tài đã cầm khẩu súng bắn đạn hoa cải của Cường “hổ” rồi đến phố Xã Đàn.

Nhóm Tài đi xe máy, khi đến gần điểm hẹn, nhóm này thấy nhóm Quang Anh trên một chiếc taxi. Vừa phóng xe, vừa nhìn vào, nhóm Tài thấy trong taxi thò ra khẩu súng. Không biết đó có thực là súng hay không nhưng hai người cầm súng bên nhóm Tài đã vượt lên, nã đạn liên tiếp về phía Liên – con nợ trong xe taxi. Bị taxi làm ngã, một chiếc xe máy trong nhóm Tại bị kẹt lại nhưng sau đó, đồng bọn lại nhanh chóng giải thoát rồi biến mất dạng. Phải mất rất nhiều công sức, Công an Hà Nội mới tóm được những kẻ gây án và cả súng đạn.

Thượng tá Phạm Ngọc Anh cho hay, cuộc rượt đuổi nhóm của Tài mất khá nhiều thời gian và công sức  của các đơn vị công an Hà Nội, đặc biệt là cuộc truy lùng những kẻ trốn truy nã. Tài là một trong số ấy.

“Nếu chỉ mới gặp Tài lần đầu, không ai bảo anh ta là một tên tội phạm nguy hiểm. Khi bắt được hắn rồi mới thấy Tài nguy hiểm hơn cả việc cầm súng đi giết người.”- vị phó phòng chuyên bắt truy nã kể lại.

Tài ấn tượng bởi khuôn mặt luôn tỏ vẻ tưng tửng, không cảm xúc. Thế nhưng khi bị bắt, trái lại với vẻ lì lợm, Tài lại nói chuyện rất cởi mở. Tài khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Tuổi trẻ, lười lao động, học tập, Tài đã sớm gia nhập băng nhóm tại Hà Nội. Cuộc sống cứ cuốn đi khiến Tài không dừng lại được. Tài khiến cảnh sát ngạc nhiên khi cậu ta tâm sự về gia đình, về vợ và con gái của mình.

Sau khi giết người, nhóm của Tài mạnh ai nấy trốn. Tài có người quen ở TP HCM nên lánh vào đây tá túc. Vào được một thời gian ngắn, biết nạn nhân đã chết nên Tài sợ bị bắt. Khoảng tháng 7/2011, anh ta quay ngược ra Lạng Sơn. Tài nói rằng, sợ bị cảnh sát bắt sẽ không ai lo cho “tổ ấm” của mình. Tài có vợ và một cô con gái nhỏ đang tuổi mẫu giáo. Tuy có nhiều mối tình nhưng Tài nặng lòng và lo lắng cho cô vợ  không hôn thú và cô con gái hơn cả. Vì vợ không nghề nghiệp nên anh ta lo sợ mình bị bắt sẽ không ai lo cho con nên cố trốn chạy.

Từ Nam ra Bắc, sang Trung Quốc, suốt gần nửa năm ròng, Tài sống nay đây, mai đó và dựa vào những mối quan hệ ngoài xã hội. Thế nhưng, Tài không quên gửi tiền về cho vợ ở quận Đống Đa, Hà Nội để lo cho con. Khi không có tiền, Tài có cách liên lạc với chân tay ở Hà Nội nhờ giúp.

Vì muốn kiếm tiền nhiều, nhanh, quá trình sinh sống ở Lạng Sơn và Trung Quốc Tài thấy việc buôn m‌a tú‌y diễn ra thường xuyên và khá dễ dàng, vốn sẵn mối quan hệ với nhiều dân xã hội ở các tỉnh, Tài đánh liều về Bắc Giang móc nối mối buôn bán “hàn‌g trắ‌ng”. Kế hoạch của Tài là sẽ lập một đường dây buôn hàn‌g trắ‌ng từ xuyên Việt.

Việc Tài trốn ở Trung Quốc không phải cảnh sát không biết nhưng kẻ phạm tội liều lĩnh này có vỏ bọc của nhiều dân anh chị nên hắn ta chưa bị bắt. Tháng 10/2011, Tài về Việt Nam đã khiến đội bắt truy nã quên cả ăn lên Bắc Giang truy lùng.

“Vừa lên Bắc Giang, được cảnh sát địa phương hỗ trợ nhưng khi chúng tôi tới địa điểm Tài trú ngụ thì hắn lại lên Thái Nguyên thăm bạn tù. Tài dám vào hẳn trại giam thăm bạn đủ biết hắn lỳ lợm cỡ nào. Trinh sát vừa phán đoán đường đi của Tài, vừa mai phục, lên phương án bắt giữ. ” – một trinh sát kể lại.

Đúng như dự đoán của trinh sát, Tài lên thăm bạn tù rồi lại quay lại Bắc Giang vì việc móc nối với những đầu mối tiêu thụ hàng trắng chưa thành. Sau một ngày đi tàu xe mệt mỏi, Tài chui vào chăn ấm, đang chat  điện thoại với vợ thì bị cảnh sát ập vào. Tra tay vào còng số tám, Tài không nói được câu gì.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật