Chàng trai tìm niềm vui ở... nghĩa trang và bén duyên các ngôi mộ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi bấm vài kiểu ảnh, anh phát hiện nơi đây không chỉ có không gian rất nghệ thuật, mà còn là nơi giao hoà thiêng liêng giữa những cái chết bất tử và niềm hạnh phúc...
Chàng trai tìm niềm vui ở... nghĩa trang và bén duyên các ngôi mộ
Ảnh cưới chụp tại nghĩa trang của cô dâu Thanh Hương và chú rể Noel.

Từ năm 1993 đến nay đã có hàng nghìn đôi uyên ương đưa nhau đến nghĩa trang liệt sĩ Mỹ Tho - Tiền Giang để… chụp ảnh cưới. Chụp ảnh tại đây ngoài việc phong cảnh đẹp, mọi người còn tin rằng sẽ giúp phần mộ của các liệt sĩ bớt quạnh quẽ hơn...

Năm 1993, bộ ảnh cưới đầu tiên được nghệ sĩ nhiếp ảnh Duy Anh thực hiện tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang. Ban đầu, mọi người còn khá dè dặt khi chụp ảnh ở nơi vốn luôn lạnh lẽo, u buồn. Nhưng sau bộ ảnh cưới đầu tiên được thực hiện, đến nay có sơ sơ… 10.000 cặp đôi tới đây chụp ảnh cho sự kiện trọng đại nhất đời người…

Bộ ảnh cưới đặc biệt

Tháng 2.1996, cô dâu Dương Thị Thanh Hương kết hôn với chú rể người Pháp Berus Noel. Cũng như nhiều đôi khác, họ đưa nhau đến nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Tiền Giang chụp ngoại cảnh. Là người thực hiện bộ ảnh, Duy Anh và nhóm cộng sự cứ thắc mắc một điều tại sao chú rể to cao, đẹp trai bên cô dâu hai mắt bị mù, đeo kính đen, nước mắt chảy ròng vì chói nắng.

“Tay cầm máy ảnh nhưng đầu tôi cứ suy nghĩ miên man không biết những ngày tới họ sẽ ra sao. Tương lai thật mơ hồ dù rằng cô dâu ước ao sẽ sang Pháp chữa sáng mắt. Chúng tôi chỉ biết thầm cầu nguyện hương hồn các liệt sĩ phù hộ cho họ” – nghệ sĩ Duy Anh nhớ lại.

Bộ ảnh cưới thực hiện xong, cô dâu chú rể về Pháp sinh sống. Tháng 2.2006, nghệ sĩ Duy Anh bất ngờ nhận được một thiếp mời xinh xắn. Thật bất ngờ khi đây là lời mời đến dự kỷ niệm 10 năm ngày cưới của vợ chồng Thanh Hương – Berus Noel.

Lễ kỷ niệm tổ chức ấm cúng tại căn nhà nhỏ của bố mẹ cô dâu ở ấp Mỹ Thanh, xã Mỹ Phong, TP.Mỹ Tho. Cô dâu xưa vẫn chưa sáng mắt. Chú rể giờ đã là người đàn ông trung niên, phong độ còn hơn xưa. Điều kỳ diệu là họ hạnh phúc, đầm ấm bên hai đứa con thông minh, xinh xắn “có nếp có tẻ”.

Cả hai vợ chồng đều cho rằng tình yêu của họ là vĩnh cửu và càng kỳ diệu hơn khi tình yêu của họ được hơn 6.000 liệt sĩ tại nghĩa trang tỉnh Tiền Giang chứng giám…

Bộ ảnh cưới đặc biệt

Duy Anh, tức Nguyễn Duy Anh là nghệ sĩ nhiếp ảnh đang giữ "kỷ lục quốc gia" về số lượng giải thưởng với 168 giải. Trong số này, có 38 giải quốc tế. Đặc biệt, có đến 31 giải thưởng anh được nhận từ những tấm ảnh “chụp loanh quanh trong nghĩa trang”.

Duy Anh kể lại, anh “bén duyên” với nghĩa trang vào năm 1992, khi một lần vào nghĩa trang tỉnh Tiền Giang chụp cảnh đôi uyên ương khấn hương hồn người cha liệt sĩ theo yêu cầu của gia đình họ. Sau khi bấm vài kiểu ảnh, anh phát hiện nơi đây không chỉ có không gian rất nghệ thuật, mà còn là nơi giao hoà thiêng liêng giữa những cái chết bất tử và niềm hạnh phúc...

Năm 1993, cậu học trò nghề Nguyễn Duy Khánh chuẩn bị cưới vợ, bàn với thầy chuyện chụp ảnh cưới. Thế là anh bàn với Duy Khánh vào nghĩa trang chụp hình. Nghe lời thầy, Duy Khánh gật đầu cái rụp nhưng sau đó hai thầy trò phải tới nhà đàng gái thuyết phục “khô nước miếng” nhưng cha mẹ cô gái nhất quyết không chịu.

Năm 1994, ngay trong lần đầu trình làng tác phẩm chụp tại nghĩa trang, Duy Anh đoạt cùng lúc 2 giải thưởng tại cuộc thi "Phụ nữ với cuộc sống" lần III và Giải A ảnh xuất sắc quốc gia 1994 do Hội Nghệ sĩ nhiếp ảnh Việt Nam tổ chức với tác phẩm "Những đứa con của mẹ".

“Ai đời con gái tui mới lớn, dẫn vô nghĩa trang chụp hình. Dứt khoát không được” – cha cô dâu quả quyết. "Là thợ, nên ảnh cưới của mình phải khác người thường, phải ấn tượng thì mới thu hút được các cặp khác",... với hàng loạt chiêu "tấn công", cuối cùng Duy Anh đã thuyết phục được cặp đôi người mẫu đầu tiên…

Ngay sau khi công bố loạt ảnh cưới độc chiêu này, ai cũng thấy ảnh quá đẹp nên ùn ùn kéo vào nghĩa trang chụp ảnh cưới. Giờ thì không chỉ Duy Anh mà có hàng chục thợ ảnh ở Tiền Giang cùng hàng trăm lao động phục vụ cho dịch vụ cưới cũng bén duyên với nghĩa trang Tiền Giang.

Ông Nguyễn Văn Tám – người quản trang nghĩa trang này kể lại, anh em thợ ảnh đã tìm tới những nơi chụp ảnh cưới nổi tiếng ở TP.HCM như Thanh Đa, Bình Quới để học cách phối cảnh, trang trí khuôn viên nghĩa trang. “Hơn 20 năm làm quản trang, tôi dám chắc nghĩa trang liệt sĩ Tiền Giang là một trong những nghĩa trang thơ mộng nhất nước” – ông Tám quả quyết.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật