Đâm chết người yêu đang bán hoa ở An Giang

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Yêu nhau mà không được cưới nhau, người đàn ông 39 tuổi mù quáng uống thuốc diệt chuột rồi sát hại ngư‌ời tìn‌h.

Chiều ngày 5/2, cảnh sát tiếp tục túc trực tại bệnh viện Đa khoa An Giang để theo dõi quá trình điều trị, cấp cứu cho người đàn ông 39 tuổi uống thuốc diệt chuột rồi sát hại người yêu.

hung thủ là Nguyễn Văn Đãi ngụ phường Mỹ Hòa, TP Long Xuyên (An Giang). Người bị anh ta giết chết là chị Phạm Thị Thu Thủy (28 tuổi), quê xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn (An Giang) sang TP Long Xuyên bán hoa tươi.

Những người mua bán gần cầu Bằng Tăng trên tỉnh lộ 941 ở phường Mỹ Hòa cho biết, do buôn bán thường xuyên ở đây nên chị Thủy có quen biết người đàn ông ở địa phương, tên là Đãi. Sau một thời gian yêu nhau, do điều kiện khách quan mà sau Tết vài ngày, Thủy nói lời chia tay làm Đãi bị sốc.

Sáng ngày 5/2, Thủy đẩy xe hoa tươi ra dốc cầu Bằng Lăng bán như thường lệ. Đang lúc giới thiệu những bó hoa đẹp cho khách mua về cúng rằm thì Đãi xuất hiện.

Hai bên nói với nhau vài câu, người đàn ông đã chộp kéo đâm người yêu gục xuống đường.

Dù không bị chống trả nhưng Đãi cũng ngã ngang, mắt trợn ngược. Trên đường đưa đi cấp cứu, chị Thủy t‌ử von‌g.

Đãi được đưa vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán ngộ độc thuốc diệt chuột nhưng chưa chết.

Theo cơ quan điều tra, nguyên nhân án mạng có thể xuất phát từ việc chị Thủy sắp đi lấy chồng nên Đãi có hành động dại dột.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật