Những “góc khuất“ của đêm Noel Sài Gòn

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sài Gòn đêm Noel thật lung linh, huyền diệu. Hàng nghìn người từ khắp chốn đổ về quanh nhà thờ Đức Bà, nơi đẹp nhất và là chốn tụ hội của Sài thành. Ẩn dưới lớp hào quang đó, vẫn còn bao số phận phải mưu sinh vất vả để phục vụ những người đi hưởng không khí Noel năm 2011.
Những “góc khuất“ của đêm Noel Sài Gòn
Nhiều hàng rong quanh nhà thờ Đức Bà – là khu vực cấn bán hàng rong, bị dân phòng và công an gom và tịch thu
Cứ vào dịp Noel và chuẩn bị đón chào năm mới, phố phường Sài Gòn lại có “bộ mặt” mới. Phố xá, cửa hàng tưng bừng treo đèn, kết hoa, thu hút người ghé thăm. Ở một “góc khuất” nào đó, bên cạnh những người du ngoạn đêm trên các con phố, còn rất nhiều người phải vất vả mưu sinh. Và sự đông vui kia cũng là cơ hội cho họ…

 

Dưới đây là chùm ảnh mưu sinh của một lớp người trong đêm Noel 24/12/2011:
Hàng nghìn người đổ về quanh Nhà thờ Đức Bà đêm Noel. Và bên cạnh đó…
…Là những người bán đồ chơi, đồ ăn trong đêm Noel. Trong ảnh, bé gái 4 tuổi này theo mẹ và đang chào bán những đồ chơi Trung Quốc cho các bé khác trước nhà thờ Đức Bà.
Hay chị bán bánh tráng nướng đang phục vụ khách đêm bên Hồ con Rùa.
Còn chị này với gánh hàng thập cẩm, đang chuẩn bị món xoài chua bên lề đường Phạm Ngọc Thạch, sát Nhà Văn hóa Thanh niên.
Hay như bé gái này, với những món đồ chua đơn giản để có thêm tiền mua sách, vở trong khuôn viên nhà Văn hóa Thanh niên.
Và những người bán bong bay bên lề đường, góc Nhà Văn hóa trước dòng người.
Còn đây, một người thương binh bán vé số dạo đang ngập ngừng xem có nên vào hàng kem bên Hồ con Rùa để bán cho khách hay không?

Bao quanh Hồ con Rùa, dày đặc những người bán thức ăn các loại…

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật