Nỗi khổ yêu người hay ghen

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chúng tôi yêu nhau đã được 4 năm, không biết có phải hồi đó do tôi vội vã chấp nhận tình yêu của anh hay không hay vì như mọi người nói chúng tôi yêu nhau lâu quá thành ra cảm thấy nhạt
Nỗi khổ yêu người hay ghen
Tôi rất mệt mỏi với chứng hay ghen của anh
Có lẽ nguyên nhân cũng chỉ ở phía tôi, còn anh vẫn rất yêu tôi, không thể sống thiếu tôi. Chúng tôi có thể nói đã xác định tiến tới hôn nhân, vì vậy chúng tôi gặp nhau hàng ngày khi anh đưa tôi đi học, rồi công việc, chuyện học hành đều nói hàng ngày.

Tôi và anh cách nhau 7 tuổi, mà cái bản tính của tôi lại lông bông, thích gặp bạn bè, thích giao du, thích nhiều bạn. Còn anh lại có tính hay ghen. Cách đây khoảng 1 năm, tôi có quen 1 người bạn ở trường, chúng tôi có nhắn tin qua lại, có thể do cùng độ tuổi cũng như 1 vài sở thích mà chúng tôi hay nhắn tin hỏi thăm nhau.

Tôi giấu anh cho đến khi anh phát hiện ra có tin nhắn trong máy tôi, cũng chỉ trêu đùa mà gọi tôi là “mèo lười”, anh cho rằng chúng tôi có tình cảm và suy nghĩ nhiều, anh rất buồn, đau khổ và vì ghen quá anh đã gọi điện cho bạn tôi nói lung tung.

Rồi chuyện đó cũng đã qua khi anh nói rằng xin tôi không liên lạc với người bạn đó nữa. Tôi cũng thực hiện dù trong lòng không hề đồng ý, vì tôi nghĩ tôi có quyền có bạn. Tôi cũng nói với anh điều đó nhưng cứ mỗi lần nói như vậy anh đều thức đêm suy nghĩ rất nhiều, gầy người và ốm nên tôi đã chấp nhận. Anh có bảo có chuyện gì thì nên tâm sự cho nhau mọi điều, nhưng trong suy nghĩ của tôi thì mỗi người nên để nhau có 1 khoảng trời riêng, tự do. Có thể tôi thấy có tình cảm với người này nhưng khi suy xét lại mọi điều tôi vẫn ở bên anh. Và tôi không biết cách nói với anh như thế nào về những mối quan hệ mới của tôi.

Cách đây 6 tháng, tôi có quen một người qua mạng, chúng tôi nói chuyện với nhau khá hợp, và tôi biết họ là người tốt chứ chẳng có ý xấu gì, bởi vì chúng tôi gặp nhau trên phương diện bạn bè, tâm sự những lúc cảm thấy buồn, không nói được với ai. Rồi dần dần chúng tôi có tình cảm, nhưng tôi vẫn nghi ngờ những mối tình online nên dù tôi có nhớ người đó nhưng tôi vẫn nói chuyện bình thường.

Tôi vẫn quan tâm đến anh, ở bên anh hàng ngày. Rồi người đó cũng biết tôi có tình cảm với họ nhưng tôi từ chối và tôi bảo tôi đã có người yêu, nhưng rồi chúng tôi lại thấy đau khổ vì phải kìm nén tình cảm của mình, rồi chúng tôi cũng xác định là bạn, giữ tình cảm đó trong lòng, cầu chúc nhau được hạnh phúc. Chuyện này tôi cũng giấu anh.

Và lần này cũng tự anh phát hiện ra do đọc blog của tôi. Tôi biết tôi đã làm tổn thương anh rất nhiều, tôi cũng thấy có lỗi nhiều lắm, tôi đã xin lỗi. Nhưng tối hôm qua khi 1 người bạn (con trai) đã gọi điện cho tôi, anh đã mất bình tĩnh rồi gọi điện mắng bạn tôi. Tôi cảm thấy rất xấu hổ vì cách cư xử của anh. Có lẽ lúc đấy anh nóng tính và người đó cũng nói có vẻ giọng khiêu khích nên anh mới cư xử như vậy, nhưng tôi thấy cách cư xử này là không tốt.

Rồi anh lại thức đêm, rồi chán nản, tôi không muốn như vậy nhưng tôi không có cách gì cả. Nếu không nói như lần trước thì lần sau anh lại như vậy, nhưng nói ra thì anh cứ suy nghĩ đến ốm người.

Tôi băn khoăn lắm, vì tôi sắp ra trường, rồi khi đi làm tôi tiếp xúc nhiều hơn, rồi đồng nghiệp, rồi bạn bè.. anh cứ cư xử như vậy thì họ nhìn vào tôi, nhìn vào anh thì sẽ đánh giá chúng tôi như thế nào?

Tôi cũng không hề có ý định chia tay với anh nhưng tôi không hiểu rồi mai sau này khi là vợ chồng thì anh còn ghen như thế nào nữa? Những bất đồng đấy của chúng tôi có giải quyết được không?

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật