Trái tim tan vỡ

Ha_noi_bus Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Khi tôi đã gần như quên anh thì anh lại xuất hiện, tôi gần như đã có thể tìm được cho mình một người yêu thương mình chân thành và đồng cảm với mình thì anh lại trở về để đánh cắp trái tim tôi...
Trái tim tan vỡ
Ảnh minh họa

Không thể phủ nhận rằng anh đã từng rất yêu tôi, si mê tôi và thương tôi nhiều lắm, nhưng thời gian đó thật ngắn ngủi và qua đi nhanh chóng, giờ đây nó chỉ còn tồn tại trong ký ức của tôi. Và không biết từ lúc nào anh đã không còn dành tình yêu và sự chân thành cho tôi nữa, tôi chỉ phát hiện ra cách đây một năm về trước.

Anh đã không dành tình yêu cho một mình tôi, ở bên tôi nhưng anh vẫn nhắn tin cho người con gái khác thế nhưng tôi hỏi anh thì anh lại nói rằng đó là thằng em bạn của anh, anh tưởng anh và người đó nhắn tin bằng tiếng anh tôi sẽ không hiểu được, rồi tôi phát hiện ra anh gửi thư tình cho người con gái đó nữa.

Thực sự tôi rất đau khổ nhưng vì quá yêu anh nên tôi vẫn làm như không biết chuyện gì, tôi vẫn bên cạnh anh, còn anh ngày càng thờ ơ và lạnh nhạt với tôi. Anh không nói chia tay nhưng những hành động của anh và những điều anh làm tôi đều cảm nhận được. Sau kỳ nghỉ Quốc khánh, anh thu xếp quần áo lên nhà chị anh ở (vì chúng tôi đang ở với nhau). Tôi có hỏi nhưng anh luôn trả lời phủ nhận tất cả những điều đó, sau đó chúng tôi đã nhiều lần cãi vã, chia tay nhưng rồi lại chỉ được một thời gian ngắn lại quay lại.

Anh đã ôm tôi và nói rằng tự nhiên anh nghe bài hát nào đó và nghĩ đến tôi, anh cảm thấy thương tôi vô cùng... Tôi nghĩ rằng con trai ai cũng thế, cũng thích tìm cái mới và khi ở bên người khác anh mới nhận ra rằng tôi chính là người mà anh yêu nhất. Tình cảm của tôi dành cho anh thì vẫn vậy, còn anh thì đã ít nhiều thay đổi, anh gần như chỉ ở bên tôi những lúc tôi vui vẻ, còn những lúc tôi buồn, tôi khó khăn cần một bờ vai để tựa vào, để chia sẻ thì anh lại tìm cớ trốn tránh tôi.

Trong suốt 4 năm yêu nhau, anh chưa bao giờ xuất hiện mỗi khi tôi cần anh mà lúc ấy không cãi cọ thì anh cũng tìm đến 1 tình yêu khác. Tôi đã lầm tin anh - cứ ngỡ rằng sự trở lại của anh là chân tình, tôi thấy mình thật mù quáng.

Sau một thời gian chia tay, anh đã yêu người khác và rồi anh lại đến bên tôi, tôi đã chấp nhận quên hết mọi việc anh đối với tôi và bỏ mặc những lời can ngăn của gia đình và bạn bè để quay lại với anh sau tất cả những gì anh đã làm tổn thương tôi. Anh nói rằng anh đã rất hối hận về quyết định vội vàng của mình là kiếm một người nào đó bên cạnh để anh có thể quên tôi, anh nhận thấy rằng anh không thể mất tôi thêm một lần nữa. Tôi đã khờ dại khi tin vào những điều đó, nhưng sự trở lại lần này không mang cho tôi niềm hạnh phúc thật sự.

Anh không chỉ lừa dối tôi mà anh còn lừa cả một người con gái khác, anh giả vờ mặn mà với tôi, tỏ ra quan tâm và yêu thương tôi. Khi tình cờ đọc được tin nhắn của anh, tôi mới biết anh đã có quan hệ “gần gũi” với người con gái đó. Tôi không thể tin và thật sự đau khổ... Tôi đã nói rõ ràng với anh nếu anh không dứt khoát được tình cảm của mình thì tôi không thể ở bên anh nữa. Thế mà anh nói với tôi rằng trước đây anh đến với người con gái đó là cố tình cho tôi biết để tôi không đau khổ nhớ đến anh và để nhanh chóng quên anh đi. Rồi trách tôi là nghi ngờ linh tinh, không tin tưởng anh ấy, anh bảo đã dứt khoát với người đó và đã từ lâu không còn liên lạc với nhau nữa. Tôi không phải ngu ngơ để tin vào điều đó mà tôi chấp nhận để anh có thể thực hiện được tất cả những lời mình nói, tôi đặt niềm tin lần cuối cùng vào anh...

Thời gian ở bên nhau rất ngắn ngủi và rồi tôi đã có thai, anh muốn tôi bỏ cái thai ấy đi nhưng tôi nhất định không bỏ, tôi muốn giữ lại, thế là từ hôm đó anh lạnh nhạt với tôi, anh cũng giả vờ ân cần khuyên giải, động viên và tìm mọi cách để làm thay đổi quyết định đó, nhưng tôi vẫn nhất quyết không thay đổi. Anh lẩn tránh tôi và rồi tôi biết anh và người đó vẫn yêu nhau, vẫn liên lạc với nhau. Vậy mà đến phút chót anh vẫn lừa dối tôi. Khi tôi thấy anh đang đọc tin nhắn của người đó, anh đã gay gắt nói là tôi lắm chuyện, toàn gây chuyện rồi suy diễn linh tinh rồi còn nhắn tin bảo với tôi “giải tán đi, tôi không thể chịu được cô nữa rồi” vậy đấy. Tôi thật không ngờ con người anh lại thay đổi và giả tạo đến như thế. Nếu anh là một người đàn ông tại sao anh không dám nói thẳng ra sự thật là anh yêu người đó, anh sợ tôi chăng? Tôi đã tự động tránh xa anh, tự hiểu rằng cần phải dứt khoát với anh và con tôi sẽ không cần một người bố như thế.

Khoảng một tuần anh nhắn tin gặp sẽ nói chuyện, anh nói muốn trách nhiệm với đứa con, lo cho tôi rằng một mình tôi làm sao có thể vượt qua khó khăn này. Tôi đã gọi điện cho “người yêu” anh và hỏi chuyện hiện tại của hai người đó, và nhờ cuộc điện thoại đó tôi mới thấy hết được con người anh. Anh đã nói dối nhiều chuyện có liên quan đến tôi, tôi thật không ngờ một người như anh lại trở nên như vậy.

Tôi quyết định không gặp anh nữa, và chiều hôm đó anh nhắn tin cho tôi với những lời lẽ thô bỉ, khinh thường tôi, khác hẳn những tin nhắn anh gửi trước đó tỏ vẻ quan tâm đến tôi và đứa con trong bụng. Tôi thật sự coi thường con người anh. Tôi không hiểu sự quay lại của anh là có ý đồ gì, nhưng tôi sẽ luôn nhớ đến những gì anh đã làm với tôi. Điều tôi quan tâm nhất bây giờ là sức khoẻ và đứa con, tôi lo lắng và thương con rất nhiều, không biết một mình tôi có thể mang lại cuộc sống hạnh phúc cho con không. Nếu như làm giấy khai sinh cho con thì không biết có phải trình giấy đăng ký kết hôn không, rồi sau này lớn lên nó biết nhận thức nó sẽ suy nghĩ thế nào, rồi còn gia đình, bạn bè của tôi nữa tôi thật sự thấy bế tắc.

Tôi chỉ còn biết cố gắng hết sức mình và chia sẻ với gia đình bạn bè để mọi người có thể hiểu và thông cảm cho tôi. Tôi sẽ dũng cảm để vượt qua nó, tôi không biết sau này sẽ như thế nào nhưng vẫn luôn hy vọng rằng ông trời sẽ ưu ái và ban tặng cho mẹ con tôi một cuộc sống tốt đẹp hơn...

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật