Vợ tôi vẫn muốn gặp lại “người cũ“

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi là một người đàn ông còn khá trẻ, có công việc ổn định và vừa thành lập gia đình cách đây không lâu, vợ tôi là một người rất đẹp, cá tính, dịu dàng và có phong cách của một người phụ nữ hiện đại.
Vợ tôi vẫn muốn gặp lại “người cũ“
Ảnh minh họa

Chúng tôi đã có quãng thời gian 3 năm yêu nhau rất đẹp, nhiều kỷ niệm, có thể nói đối với tôi cô ấy là tình yêu đích thực và tôi cũng cảm nhận được tình yêu của cô ấy vô cùng mãnh liệt, kết quả là chúng tôi quyết định đi đến hôn nhân.

Trước khi gặp và yêu nhau, tôi đã từng qua lại với hai người con gái khác và có quan hệ tình dục (tôi không dùng từ "người yêu" vì tôi hoàn toàn không cảm thấy có tình cảm gì với hai người đó). Chỉ đến lúc gặp vợ tôi bây giờ, tôi mới cảm thấy tình yêu thật sự của mình, trong ánh mắt tôi cô ấy luôn là người tuyệt vời nhất.

Trong thời gian yêu nhau, tôi biết cô ấy đã từng yêu một người khác trước tôi và cũng đã có quan hệ tình dục, điều đó chưa bao giờ làm tôi thay đổi suy nghĩ, tình cảm dành cho cô ấy và chưa bao giờ tôi đem chuyện đó ra để dằn vặt. Chỉ có một điều rằng vợ tôi vẫn chơi khá thân với các bạn thân của người yêu cũ và với ngay cả người anh ta, thật sự điều đó đối với tôi lại hoàn toàn không thể chấp nhận được.

Trước khi cưới, đã có không ít lần tôi nổi điên lên khi nghe cô ấy nhắc đến tên những người đó và luôn luôn có một cuộc cãi nhau gay gắt xảy ra, và vì thế nên cô ấy gần như không còn gặp những người đó một cách miễn cưỡng để tránh xung đột giữa chúng tôi, nhưng với tôi thì tôi không muốn có bất kỳ một chi tiết liên quan nào có thể gợi lại hình ảnh cô ấy "yêu" một người khác, còn vợ tôi vẫn luôn giữ quan điểm "đó chỉ là những người bạn". Cho đến lúc chúng tôi chuẩn bị làm lễ thành hôn, cô ấy hỏi ý kiến tôi về việc mời những người đó đến dự, đương nhiên tôi phản đối và chúng tôi lại cãi nhau, cô ấy nói rằng cưới tôi là một việc đáng tự hào và muốn tất cả mọi người cùng chia vui. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, mặc dù quan điểm của tôi không thay đổi nhưng tôi vẫn chiều ý cô ấy để đám cưới của chúng tôi diễn ra tốt đẹp, tuy nhiên sau đó trong tôi cảm thấy luôn có sự bứt rứt khó chịu trong người không tin rằng mình có thể chấp nhận những "người bạn" đó của vợ tôi.

Tôi vốn dĩ có cách sống khá thoáng và mạnh mẽ, tuy nhiên đối với sự việc này tôi thật sự không biết nên làm như thế nào, tôi có quá ich kỷ không? Tôi không phải là người thích tâm sự nhưng sự khó chịu vì rằng không biết mình đúng hay sai khiến tôi không thể cảm thấy thoải mái và cũng không thể nói được với ai, tôi sợ rằng sự bứt rứt khó chịu đó sẽ giết chết dần tình cảm của tôi dành cho cô ấy, điều tôi muốn là cô ấy hãy quên hẳn những "người bạn" đó đi để tôi không phải có những suy nghĩ linh tinh nữa. Xin mọi người hãy cho tôi những lời khuyên tốt nhất, rất mong được đóng góp!

Nguyên
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật