18 năm tù tội của “con đề“ 17 tuổi

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi băng tạm vết thương cho nạn nhân, nghe ông Sắm bảo cứ về thì Trọng bỗng thấy lo sợ, lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực nạn nhân, làm ông Sắm chết tại chỗ.
18 năm tù tội của “con đề“ 17 tuổi
PHía sau lưng tên sát nhân tuổi teen, bố mẹ Trọng luôn đưa tay lau nước mắt.

Không chỉ đâm chết người, Lê Bảo Trọng, 17 tuổi, ở xã Tiên Dược, huyện Sóc Sơn, Hà Nội còn lấy điện thoại của nạn nhân về sử dụng. Khi gây án, Trọng vừa bước sang tuổi 16.

Hôm nay, 17/6, khi bị đưa ra trước vành móng ngựa xét xử về hành vi giết người, cướp tài sản, "tên giết người tuổi teen" có bố mẹ cùng ra tòa với tư cách giám hộ cho con trai.

Theo cơ quan công tố, Trọng là con thứ hai trong gia đình có 3 anh chị em. Sớm bỏ học, Trọng ở nhà giúp đỡ bố mẹ với công việc giặt tải, làm bao bì. Thời gian rảnh rỗi, cậu ta thường ra quán của ông Lê Văn Sắm, 52 tuổi, ở cùng thôn, chơi bi-a và ghi nợ lô đề.

Do sợ bố nên mỗi lần ra quán chơi game, Trọng thường phải trốn. Thấy Trọng là người họ hàng, gọi mình là ông trẻ nên ông Sắm đã cho ghi nợ lô đề, để nếu trúng sẽ thanh toán. Trong khoảng thời gian hơn 1 năm, tổng số tiền Trọng nợ ông Sắm là gần 1,1 triệu đồng.

Trưa 11/11/2010, Trọng cầm khúc mía và con dao, đi bộ ra đường. Khi ngang qua quán bi-a nhà ông Sắm, Trọng bị ông Sắm nhìn thấy, gọi vào đòi tiền. Mặc dù biết trước là Trọng sẽ khất nợ nhưng vì lâu quá nên ông Sắm đã không đồng ý và nói sẽ mách với bố mẹ Trọng. Thấy thái độ kiên quyết của ông Sắm, Trong nài nỉ đừng mách và hứa sẽ trả trong thời gian sớm nhất.

Bực tức với đứa cháu họ, ông Sắm tát Trọng một cái khiến cậu thanh noeen mất đà, loạng choạng, ngã xuống sàn nhà. Sẵn con dao trong tay, Trọng đâm hai nhát vào bụng ông Sắm. Sau khi băng tạm vết thương cho nạn nhân, nghe ông Sắm bảo cứ về để ông nhờ người đưa đi bệnh viện thì Trọng bỗng thấy lo sợ, lao tới đâm liên tiếp nhiều nhát vào ngực nạn nhân, làm ông Sắm chết tại chỗ. Gây án xong, Trọng lấy điện thoại của nạn nhân mang về định vứt đi nhưng khi thấy tài khoản còn nhiều tiền, anh ta thấy tiếc nên giữ lại sử dụng.

Trước vành móng ngựa, Trọng rụt rè khai nhận lại toàn bộ hành vi phạm tội. Người tham dự phiên tòa không khỏi "rợn người" trước hành vi của bị cáo chưa đến tuổi thành niên này.

Trọng khai chỉ vì sợ ông Sắm mách bố và bị tát nên mới ra tay. Khi thấy nạn nhân bảo gọi điện cấp cứu, cậu ta hoảng, sợ hành vi của mình bị bại lộ nên gây án đến cùng. Mỗi lời khai của bị cáo như nhát dao khoét sâu vào vết thương lòng của người nhà bị hại nên khi được hỏi, họ đã yêu cầu tòa xử nghiêm khắc, dù hai bên có quan hệ thân thích.

Ngồi trên băng ghế phía sau, ở vị trí người giám hộ, bố mẹ Trọng chỉ cúi đầu, lặng lẽ ngồi nghe.

Phạm trọng tội nhưng do đang ở tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n nên Trọng thoát bị truy tố ở khung hình phạt cao nhất là t‌ử hìn‌h. Sau khi xem xét, HĐXX nhận định hành vi của bị cáo là côn đồ, dã man, tuy nhiên xét theo độ tuổi, đã tuyên phạt Trọng 18 năm tù cho cả hai tội giết người, cướp tài sản. Cánh cửa đời tạm khép một thời gian quá dài trước mặt cậu trai 17 tuổi.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật