Bi kịch tình yêu của “sát thủ tuổi teen“

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
“Xin cha mẹ tha lỗi cho con, con có tội với cha mẹ, con chưa đền đáp được công ơn cha mẹ đã gây ra vụ việc đau lòng này. Con xin cha mẹ hãy tha thứ, nếu có cơ hội con hứa sẽ cải tạo tốt và cố gắng để chuộc lại lỗi lầm”… Đó là lời hối lỗi muộn màng bị cáo trẻ gửi đến cha mẹ mình trước khi nhận án.
Bi kịch tình yêu của “sát thủ tuổi teen“
bị cáo Tuấn Huy đang được áp giải vào tòa.

Sát thủ tuổi teen và cái chết của thiếu nữ

Trước vành móng ngựa, Nguyễn Tuấn Huy (tức Phong, SN 1994, Vĩnh Long) đứng cúi đầu trả lời từng câu hỏi của Hội đồng xét xử.

Sinh ra trong gia đình nghèo có ba anh em, hơn 15 tuổi Huy đã xa nhà lên thành phố làm thuê để phụ giúp gia đình. Dù ít tuổi nhưng Huy có gương mặt sáng, lầm lì ít nói với bề ngoài vẻ cứng cáp, già giặn hơn nhiều so với nhóm bạn cùng trang lứa.

Trong thời gian làm công nhân tại một công ty thuộc Khu chế xuất Tân Thuận (quận 7), Huy quen biết và nảy sinh tình cảm với người con gái hơn mình ba tuổi, làm cùng công ty tên là Trương Thị Thanh Tr. Khoảng giữa tháng 8/2010, Huy và Tr. cùng thôi việc ở Công ty, Tr. về phụ bán quán cơm cho một người quen.

Ngay lúc đó, Huy nhận được tin báo từ người yêu cho biết mình đã mang thai giọt máu giữa hai người được ít tuần, Huy lập tức bảo người yêu để mình về quê báo tin cho gia đình và xin lên hỏi cưới Tr..

Về đến quê, Huy chỉ giám tâm sự vụ việc trên với mẹ, ở nhà ít ngày rồi lại khăn gói lên thành phố. Khoảng 13 giờ ngày 2/11/2010, Huy gọi điện thoại kêu Tr. lấy xe máy đi đến phòng trọ đón mình đến quán cơm chơi nhưng Tr. từ chối.

Nghe vậy, Huy một mình đi bộ đến quán thì thấy Tr. đang ngồi trò chuyện với hai người bạn trai là Nguyễn Duy Quang và Nguyễn Thanh Minh Nhật. Cơn ghen nổi lên, Huy bảo Tr. ra ngoài nói chuyện nhưng chỉ được vài câu Tr. giận dỗi bỏ vào, mặc Huy tức tối nhìn theo.

Khoảng 5 phút sau, khi Tr. đang trò chuyện với hai người bạn Huy lại đi vào nài nỉ người yêu ra nói chuyện một lần nữa nhưng vẫn bị khước từ bởi “không có gì để nói”, Tr. bỏ lên gác mượn điện thoại của cô bạn gái rồi tự nhắn tin cho mình.

Ngay lúc đó, Huy cũng nhìn thấy Quang đang cầm điện thoại nhắn tin nên nghĩ rằng hai người đang nhắn cho nhau nên càng nổi nóng. Trong cơn ghen và tình yêu mù quáng, Huy xông vào rút con dao Thái Lan trên kệ bếp đâm nhiều nhát vào bụng, ngực, cổ của người yêu khiến cô t‌ử von‌g ngay sau đó.

Tính đến ngày xảy ra vụ án, Tr. mang thai được 13 tuần còn Huy khi đó mới bước qua tuổi 16. Quá trình điều tra, Huy khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội, bị cáo cũng cho biết trước đó Tr. nói mình có thai với Huy nhưng thời gian Huy về quê giữa hai người xảy ra xích mích nên Tr. lại phủ nhận chuyện này.

Kết thúc đau lòng

Tại tòa, Huy lí nhí từng lời khi nhắc lại ngày xảy ra vụ án. Huy cho biết mình rất yêu thương Tr. nhưng chỉ vì ghen tuông, nghi ngờ mới ra tay như thế. Lời khai đó không được chấp nhận.

Đưa ánh nhìn xoáy sâu vào bị cáo, nữ thẩm phán bức xúc: “bị cáo nói bị cáo thương Tr., thương thì người ta phải hi sinh, làm những điều tốt đẹp cho nhau, sao bị cáo thương mà lại cầm dao đâm người ta? bị cáo mới 16 tuổi đã sớm yêu đương, còn yêu người hơn mình đến ba tuổi rồi để họ có thai, khi người ta có thai với bị cáo chỉ vì ghen tuông mà bị cáo ra tay sát hại.

Chỉ vì thấy người ta nói chuyện mà nghi ngờ, dù thế nào giữa bị cáo và Tr. cũng có thời yêu thương quấn quýt, sao bị cáo có thể giết người ta bằng nhiều nhát dao côn đồ đến vậy?

Nếu bị cáo là người đã thành niên, mức án bị cáo phải trả giá là t‌ử hìn‌h đó, bị cáo có biết không? Khi ra tòa, bị cáo thể hiện vẻ hiền lành vậy mà không ngờ hành động của bị cáo côn đồ, hung hãn đến vậy? bị cáo giết một người nhưng thực ra là hai mạng người đó bị cáo có biết không? bị cáo nghĩ sao về hành động của mình?”…

Trước những lời chất vấn, Huy chỉ biết cúi đầu ân hận, đôi môi bặm lại cố giấu nỗi hoang mang. Được nói lời nói sau cùng, Huy xin Hội đồng xét xử được quay xuống để trình bày.

Ngay sau đó, bị cáo trẻ khoanh tay, cúi đầu rồi thốt lên từng tiếng trong nước mắt: “Xin cha mẹ tha lỗi cho con, con có tội với cha mẹ, con chưa đền đáp được công ơn cha mẹ đã gây ra vụ việc đau lòng này. Con xin cha mẹ hãy tha thứ, nếu có cơ hội con hứa sẽ cải tạo tốt và cố gắng để chuộc lại lỗi lầm”.

Nói xong, Huy lại hướng về phía mẹ Tr. khoanh tay và nói: “Thưa bác, con có lỗi với hai bác và gia đình nhiều lắm, con mong hai bác tha thứ cho con, cho con được làm con của gia đình, sau này có cơ hội con sẽ đến để tạ lỗi gia đình”, nghe lời trình bày của Huy, người đàn bà mất con trào nước mắt.

Giờ nghị án, cha mẹ Huy lùi tít về hàng ghế phía xa phòng xử, còn mẹ Tr. ngồi thẫn thờ trên băng ghế dài gần đó. Bà cho biết trước đó đôi trẻ yêu nhau cứ ngỡ rằng Huy là đứa hiền lành, dễ mến nên gia đình không phản đối. Sau lần ra mắt bố mẹ, mỗi ngày nghỉ hay lễ tết, Tr. thường dẫn Huy về nhà mình chơi nhưng bà không ngờ mọi chuyện lại đi quá xa như vậy.

Nghĩ đến cái chết của con gái, đôi mắt người mẹ lại đỏ lừ, giọng nói nghèn nghẹn. Bà từ chối mọi khoản tiền bồi thường từ phía cha mẹ Huy, chỉ nhận tiền phúng điếu và những nén hương cho đứa con xấu số.

Sau khi xem xét, nhận thấy hành vi phạm tội của Nguyễn Tuấn Huy đặc biệt nghiêm trọng, bị cáo giết người đang mang thai nên cần phải xử lý nghiêm. Tuy nhiên, Huy phạm tội khi đang ở độ tuổi v‌ị thà‌nh niê‌n, bị cáo khai báo thành khẩn, ăn năn hối cải nên Tòa tuyên phạt bị cáo mức án 17 năm tù về tội “giết người”.

Án tuyên, Huy lầm lũi theo chân các đồng chí công an lên chiếc xe tù. Vì một phút nông nổi, bị cáo phải trả giá bằng cả tương lai với những năm tháng lao tù.

Tuy nhiên, nguồn cơn bi kịch có một phần do lỗi của người lớn khi không thể quản lý, giáo dục con em mình trước ngưỡng cửa cuộc đời.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật