Có hơn 100 “Title” thời sự Biển Đông!

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhưng các nhà lãnh đạo thử hỏi nếu ta có: mỗi tỉnh thành 1 đến 2 chiếc tàu cỡ tầm như tàu “Lỗ Đen” của Nga, vẫn đi lại tuần tra, bà con vẫn làm ăn bình thường thì lính Trung Quốc có mọc sừng cũng chả Láu cá, làm càng vậy không?
Có hơn 100 “Title” thời sự Biển Đông!
Bản đồ “Lưỡi Bò“ ngang nhiên lấn chiếm vùng lãnh hải của quốc gia khác do trung cộng dựng lên

Ngày 9 tháng 6 vừa qua, tại vùng biển Vũng Tàu Việt Nam, tàu Trung Quốc “lại tiếp tục gây nhiễu tàu Viking 2!”

Kính thưa quý  tác giả của những bài chính luận. Kính thưa các Giáo Sư lịch sử đã miệt manh tranh đấu! Tôi không thạo máy về báo chí, ít khi đưa tin, dăng bài để hầu nhận lại chút phù lao, khổ nỗi lúc còn tuổi phổ thông, tôi hay đọc những bài Hịch, bài Tế của các bậc tiền bối… không biết tôi bị nhiễm từ lúc nào, hễ vọt ra là chửi bới, tranh luận tới nơi mới hả giận. Hơn hai tuần lễ chứng kiến những ngịch cảnh oái oăm, thấm thía những tủi nhục và uất ức về sĩ diện Quốc gia-dân tộc. Thế mà, một số cây bút vẫn thả nhẹ nhàng, ung dung treo những hàng Title “lại một lần nữa;;;”. Đúng là nói năng, bày tỏ chứng kiến mà cũng dè dặt, dò xét theo dõi bạn hàng !

Tiếp theo những lời tế nhị ở bài “Chính Phủ Việt Nam với Biển Đông! Hãy nói lớn làm mạnh! ”, lần này tôi không nhịn được sự câm lặng của Báo giới đứng về phía mềm dẽo, không hài lòng các  nhà biên tâp đã dè dặt việc đăng hay không đăng những bài-lời bày tỏ hiến kế chân thành?

Ta không cần nói nhiều, ta nên làm nhiều, làm thế nào, lấy tiền từ đâu? Mua sắm những hạn mục gì, phục vụ cho cuộc chiến Vệ quốc vĩ đại của thế kỷ XXI với giặc Tàu? Bài trước tôi bảo quân với dân cùng ra biển làm ăn nghiên cứu, vừa trông nom bờ cõi, thế mà bị Báo tuổi trẻ buồn phiền, từ chối sợ huệ luỵ, rắc rối cho quyền lợi uy tín, kinh doanh của mình! Tôi chưa khờ dại đến nỗi như RFA, xúi ra đánh nhau với Trung Quốc? Nhưng các nhà lãnh đạo thử hỏi nếu ta có: mỗi tỉnh thành 1 đến 2 chiếc tàu cỡ tầm như tàu “Lỗ Đen” của Nga, vẫn đi lại tuần tra, bà con vẫn làm ăn bình thường thì lính Trung Quốc có mọc sừng cũng chả Láu cá, làm càng vậy không? Mấy thằng to đầu Trung Quốc hướng mục đích bành trướng, còn mấy thằng lính thuỷ Tàu ranh cũng sợ chết bỏ mẹ, có gì đâu mà hăng với khích? Vậy mà ta cứ vuốt ve ông Lương Quang Liệt, bà Khương Du, Chủ tịch Hồ Cẩm Đào… dạ cho em xin! (Nói như thế này, nay mai các ông cho người tới đàn áp tôi dễ ợt cái chắc?). Phải các ông tôn trọng ý kiến của tôi: hơn 20 năm nay (hơn 4 nhiệm kỳ), từng bước hiện đại về quân đội, kết hợp kinh tế với quốc phòng thì lấy đâu mà đế Trung Quốc o-ép, thèm thuồn, nảy sinh ý xấu!?  Hay là các ông-các bà bảo tôi dốt, vô học nghe lời giặc xúi dai! Tôi không làm được chức vụ gì cao như các Bác nhà ta, nhưng nói học vấn, bản lĩnh chính trị thì tôi phải cỡ tóp 100, trong Đại biểu Quốc hội nhé!

Tôi tha thiết kêu gọi giới tri thức Việt Nam, các nhà lãnh đạo Việt Nam hãy gác lại mọi vinh hoa, kêu hảnh và tự ái, hãy từ bỏ những tranh dành, xâu xé thấp hèn…! Hãy trả lời nhanh gọn với Tổ quốc với các bậc Tiền bối đã anh dũng hy sinh, bằng những hành động cụ thể, với uy tín của giống nòi và hãy thắp lên những nén hương thơm cho vong linh 64 Liệt sỹ đã  nằm lại trên mũi cực Đông của Tổ quốc 22 năm trước!  Chúng ta thà hy sinh tất cả để đổi lại chủ quyền toàn vẹn cho Tổ quốc và vinh qang của dân tộc. Đừng chậm trễ hơn nữa, kẻo vừa mất nước vừa mang nhục với giặc Tàu, mà còn bị Xã tắc-Tổ tông và con cháu muôn đời  nguyền rủa!

Hành động ngay! Cả nước góp tiền, góp vàng mua tàu thuỷ, máy bay; Cả dân tộc hãy ra biển làm ăn bình thưòng! Quân đội cùng dân Việt Nam khai thác kinh tế trên biển của Việt Nam. Dân đi làm biển mà: biết bơi, biết lái thuyền, biết bắn súng đều hưởng như quân đội! Cả dân tộc hãy cất lên bài ca Trí lý nhất ở  thế kỷ mới “… dù rằng đời ta thích hoa hồng, kẻ thù buộc ta ôm cây súng… Ta ca vang …”

Cảm ơn các bậc tiền bối đã công nhận tôi là con cháu của Âu Cơ và Lạc Long Quân. Xin Trân Trọng!

N.V

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật