Bí mật giấu vợ 4 năm trời

Kitty Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Tôi đã giấu vợ tôi một chuyện trong 4 năm qua một cách thầm kín. Tôi cảm thấy có lỗi mà không biết làm sao.
Bí mật giấu vợ 4 năm trời
Tôi không biết phải nói thế nào với vợ (ảnh minh họa)

Tôi rất bâng khuông khi không biết làm như thế nào và xin được tư vấn để tháo gỡ cho tôi. Tôi là một người có học thức trong xã hội và có một gia đình rất hạnh phúc. Vợ tôi rất giỏi giang trong chuyện gia đình. Có thể nói, cô ấy là một phụ nữ phúc hậu đảm đang trong gia đình. Tôi không chê vợ tôi ở điểm nào về cách chăm chồng.

Nhưng tôi đã giấu vợ tôi một chuyện trong 4 năm qua một cách thầm kín. Tôi cảm thấy có lỗi mà không biết làm sao.

Trong lần tôi đi dự hội nghị, tôi có quen một cô gái. Cô ấy nhỏ hơn tôi 10 tuổi. Mới đầu tôi nghĩ chỉ là xã giao, nhưng tình cảm bùng phát từ lúc nào không biết. Chúng tôi rất vô tư trong các cuộc hẹn và rất hơp gu trong cuộc sống. Cô ấy chăm sóc tôi như một người chồng, cũng nhiệt thành như vợ tôi chăm sóc tôi.


Kể cả số điện thoại lạ đến với tôi cũng làm tôi cảm thấy sợ vì mình đang nói xạo vợ trong mỗi lần đi công tác. (Ảnh minh họa)

Cô ấy cũng biết tôi đã có vợ con rồi. Cô ấy vẫn muốn làm vợ bé của tôi. Cô ấy nói không thể thiếu tôi trong cuộc sống. Còn tôi thì cảm thấy có lỗi với vợ mình khi đi gặp cô ấy. Kể cả số điện thoại lạ đến với tôi cũng làm tôi cảm thấy sợ vì mình đang nói xạo vợ trong mỗi lần đi công tác. Thế nhưng khi vắng cô ấy, tôi cũng cảm thấy nhớ và cảm thấy không thể thiếu cô ấy.

Bây giờ tôi đang là một cán bộ. Tôi đang không biết phải giải quyết như thế nào. Phía sau tôi còn có gia đình với vợ rất ngoan hiền, con học rất giỏi. Vậy tôi phải làm sao? Xin cho tôi lời khuyên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật