Sáng ngày 7/6, phóng viên báo tìm đến khu vực ven con sông Ngã Cạy nơi các hộ dân thuộc tổ 6, 6A và 7 của Khu vực 2 (phường An Bình) để tìm hiểu cuộc sống khó khăn mà người dân đang gặp phải.
Dân phố dùng nước sông!
Tại số nhà 250/7, cụ Nguyễn Thị Hóa (79 tuổi) đang ngồi cạnh bờ sông rửa xoong nồi chuẩn bị nấu cơm trưa. Cụ Hóa cho biết tranh thủ nước lớn nên xuống sông lấy nước giặt đồ và nấu cơm.
Thấy chúng tôi tỏ vẻ băn khoăn về mức độ vệ sinh, cụ Hóa nói “Chỉ có nước nấu ăn thì mới dùng nước lắng phèn, chứ giặt đồ hay tắm rửa đều dùng trực tiếp dưới sông. Mỗi lần tắm xong, nhiều lúc gặp phải nước quá dơ thì ngứa không chịu nổi; còn giặt đồ thì lâu ngày quần áo cũng ố vàng”.
Cũng theo cụ Hóa, ở đây những nhà khá giả đều khoan thêm giếng khoan nhưng nước cũng không sạch lắm.
Theo bà Thán, nước để uống thì có nhà dùng nước sông lắng phèn rồi đun chín, người có điều kiện thì mua nước bình.
Theo quan sát của chúng tôi, con sông Ngã Cạy bắt đầu từ sông Đầu Sấu chảy vào thông cho đến sông Hàng Bàng. Tuy nhiên, cách đây khá lâu khi có Khu dân cư Hồng Phát dựng lên, chặn ngang đường thông phía Hàng Bàng nên nước ở đây chỉ còn thông một đầu phía sông Đầu Sấu.
Theo cụ Lư Vĩnh Lạc (81 tuổi) cho biết, từ khi Khu dân cư Hồng Phát chặn một đầu thì sông Ngã Cạy rất ô nhiễm. Nguyên nhân do một phần ở đây không có xe vào lấy rác nên các hộ dân vứt rác xuống sông, chưa kể những chất thải khác nên sông Ngã Cạy ngày càng ô nhiễm thêm. “Phải chi thông 2 đầu sông thì khi nước ra, nước vô sẽ ít ô nhiễm hơn”- cụ Lạc nói.
Qua tìm hiểu của PV, không chỉ hộ cụ Hóa, bà Thán mà hàng trăm hộ dân khác sống ở ven sông Ngã Cạy đều có chung số phận là dùng nước sông ô nhiễm để dùng.
Mơ một ngày nước sông hóa… nước sạch
Theo cụ Lư Vĩnh Lạc (tổ 7, khu vực 2) cho biết thì các hộ dân sống ở đây từ mấy năm nay đã nhiều lần kiến nghị lên chính quyền địa phương nhưng vẫn không được giải quyết.
Bà Ngô Thị Thán cho biết, nhà bà có 5 người, 4 người con đi làm công nhân, tiền kiếm mỗi ngày chừng vài chục ngàn đồng, chi tiêu rất hạn hẹp nên không có tiền khoan giếng. Trong khi đó, phèn dùng để lắng sạch nước sông giá cũng không thấp; 1kg phèn từ 8.000 đồng - 10.000 đồng, mà theo bà Thán thì một kg chỉ dùng được chừng vài ngày.
Ghi nhận những khó khăn của những người dân sống trong lòng thành phố mà phải dùng nước sông ô nhiễm để sinh hoạt, PV đã liên hệ với chính quyền địa phương để mong có câu trả lời thỏa đáng. Trao đổi với PV Dân trí vào sáng ngày 7/6, ông Huỳnh Hà Nhi - Phó Chủ tịch UBND phường An Bình, khẳng định là lãnh đạo phường đã biết sự việc này từ rất lâu và phường cũng đã làm hết sức mình.
Theo ông Nhi, phường đã nhiều lần gửi văn bản đến Chi nhánh nước sạch An Bình và Công ty Cấp thoát nước Cần Thơ thì đều nhận được câu trả lời là tuyến đường thuộc tổ 6, 6A, 7 (khu vực 2) xa nên các đơn vị này sợ lực nước không đủ với lại nguồn vốn đầu tư cũng có hạn nên không giải quyết được.
Cũng theo ông Nhi, thì toàn bộ khu vực trên đang nằm trong quy hoạch dự án Khu dân cư của Công ty Việt Khang. Ông Nhi thừa nhận, công ty này chậm trong việc triển khai dự án nên cũng gây một phần khó khăn cho người dân. “Hiện chúng tôi đang yêu cầu công ty đẩy nhanh tiến độ sớm triển khai dự án và khi công ty triển khai, chúng tôi sẽ kiến nghị công ty hỗ trợ thêm các nguồn vốn để làm đường ống dẫn nước sạch cho các hộ dân”.
Chính quyền địa phương đã nói như vậy thì người dân lại phải tiếp tục chờ đợi. Trong khi TP Cần Thơ, một thành phố trực thuộc Trung ương đang trên đà đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa, nhưng giấc mơ “biến” nước sông ô nhiễm thành nước sạch thì không biết đến khi nào mới thành hiện thực!