Đặc nhiệm Anh bị tóm tại Libya

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
8 binh lính thuộc đơn vị đặc nhiệm SAS của Quân đội Hoàng gia Anh đã bị lực lượng nổi dậy bắt khi đang xâm nhập vào Libya.

Nhóm binh lính đặc nhiệm này được máy bay vũ trang Anh triển khai bí mật xuống gần thành phố Benghazi, thủ phủ của lực lượng nỗi dậy.

Trước đó, đơn vị đặc nhiệm SAS được đưa đến gần Libya vào cuối tháng 2/2011 bằng tàu khu trục của Hải quân Hoàng gia. 

Theo thông tin ban đầu, lực lượng này được đưa tới Libya nhằm vô hiệu hóa các kho vũ khí hóa học của quân đội Libya.

Nhằm tránh thảm họa trong trường hợp đụng độ kéo dài và leo thang, số vũ khí hóa học này có thể được đưa ra sử dụng để tạo lợi thế.

Tuy nhiên, họ chưa thực hiện được nhiệm vụ thì đã bị bắt. Chi tiết về vụ bắt giữ này không được tiết lộ, cũng chưa rõ là đơn vị này đã đạt được phần nào của nhiệm vụ tìm kiếm và vô hiệu hóa các kho vũ khí hóa học hay chưa?

Vào lúc này, cựu thủ tướng Anh Brown lên tiếng thừa nhận, từng kêu gọi thiết lập ngoại giao chính thức với lực lượng nổi dậy, nhằm xúc tiến một cuộc đàm phán. Tuy nhiên, lực lượng nỗi dậy cho biết, họ chỉ tiến hành đàm phán khi Hội đồng quốc gia của họ được công nhận trên trường quốc tế.

Dù đang phải gồng mình chống chọi với bất ổn và bạo động trong nước, song cả lực lượng nổi dậy và quân chính phủ vẫn rất cảnh giác trước động thái quân sự của nước ngoài. 

Trước đó, 3 binh lính Hà Lan cùng với một chiếc trực thăng đã bị quân chính phủ bắt giữ khi đang tìm cách xâm nhập vào quốc gia Bắc Phi này. Chiếc trực thăng đã được trao trả cho Đại sứ quán Hà Lan, nhưng 3 binh lính vẫn bị giam giữ.

Hai vụ bắt giữ lực lượng quân đội nước ngoài, cho thấy tinh thần cảnh giác cao độ  đó. Rõ ràng họ không muốn bất cứ sự can thiệp nào về mặt quân sự từ nước ngoài.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật