Tường thành rình rập đổ xuống nhà dân: Đại gia hết tiền?

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chủ đầu tư Marina Hill có thờ ơ trước tính mạng của hàng chục người dân khi không chịu phá dỡ bức thành lũy sừng sững tại dự án?
Tường thành rình rập đổ xuống nhà dân: Đại gia hết tiền?
Ảnh minh họa

Dân lo ngại đón Tết Nguyên đán 2019 trong ký túc xá

Chiều ngày 4/1/2019, toàn bộ 18 hộ dân sống dưới bức thành lũy tại dự án Marina Hill (xã Vĩnh Ngọc, TP. Nha Trang, Khánh Hòa) phải đến ký túc xá Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hòa gần đó để tạm lánh để tránh hậu họa có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Đây là lần thứ 2 mà 18 hộ dân này phải tạm trú tại ký túc xá như vậy. Trước đó, vào tháng 11/2018 các hộ dân này đã phải đi cư trú nơi khác, chủ đầu tư dự án Marina Hill chỉ hỗ trợ cho mỗi gia đình 5 triệu đồng, sau đó dừng hẳn. Không có đủ kinh phí để tiếp tục duy trì cuộc sống tại nơi ở mới, các hộ dân lại phải quay về.

Bà Nguyễn Thị Hưởng có nhà cạnh chân đèo Rù Rì, dưới bức thành lũy của dự án Marina Hill kể: "Từ chiều 2/1/2019, những viên gạch tại bức tường bê tông cao 12m bắt đầu rụng xuống, có khi từng mảng của bức tương rơi lên mái nhà dân. Toàn bộ bức tường có hiện tượng nứt, cong vênh...".

Theo lời kể, thi thoảng những hộ dân này lại nghe thấy tiếng "rầm rầm" từ mái tôn do gạch rơi xuống. Mặc dù lo lắng cho tài sản của mình nhưng hàng chục người dân buộc phải di tản đến nơi ở mới để bảo vệ tính mạng.

Video bức thành lũy tại dự án Marina Hill rơi mảng đá trên đầu dân (nguồn báo Khánh Hòa):

"Chủ đầu tư không chịu phá dỡ, cơ quan chức năng cũng chưa có quyết định cưỡng chế. Chẳng biết khi nào bức tường mới được dỡ bỏ để chúng tôi có thể trở về nhà. Cứ đà này, khéo phải đón Tết Nguyên đán tại ký túc xá..." - bà Hưởng bày tỏ.

Trong số những người di tản đến ký túc xá có cả những trẻ em chỉ vài tháng tuổi. Tại nơi ở mới, cuộc sống chưa ổn định, điều kiện cũng thiếu thốn nên nhiều gia đình tỏ ra sốt ruột, muốn trở về nhà.

Phải phá bỏ càng sớm càng tốt

Trước những khó khăn mà 18 hộ dân phường Vĩnh Ngọc đang gặp phải thì Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang vẫn im lặng một cách khó hiểu. Ông Lê Văn Dẽ - Giám đốc Sở Xây dựng Khánh Hòa cho biết, sau tháng đầu tiên doanh nghiệp hỗ trợ 5 triệu đồng/gia đình, ông có liên hệ lại để đề nghị tiếp tục hỗ trợ kinh phí cho người dân ở nơi ở mới thì được lãnh đạo công ty này nói thẳng thừng "đã hết tiền". Đến khi bức tường có dấu hiệu đổ sập, ông Dẽ tiếp tục liên hệ với doanh nghiệp nhưng không ai nghe máy.

Theo ông Dẽ, Sở đã yêu cầu chủ đầu tư tháo dỡ bức tường chắn xây sai phép, đơn vị tháo dỡ rất chậm và mang tính đối phó với cơ quan nhà nước. Qua cơn mưa lũ cuối năm 2018 và đầu năm 2019 thì hiện nay đất ở dự án đã no nước, gạch bao phía ngoài bức tường bắt đầu vỡ ra, và có khả năng gây sạt lở.

"Nếu chủ đầu tư vẫn kiên quyết không phá dỡ thì chúng tôi sẽ tiến hành cưỡng chế và rút giấy phép xây dựng của dự án này" - ông Dẽ nói.

Nói về sự việc, TS Nguyễn Văn Thức - Trường Đại học Xây dựng Hà Nội cho rằng, hành xử của chủ đầu tư cho thấy sự thờ ơ với tính mạng người dân.

"Bức tường xây dựng bằng công nghệ MSE mà chủ đầu tư nói còn khá mới mẻ ở Việt Nam và cũng không thể áp dụng được trong mọi công trình, cần phải xem kết cấu địa hình có phù hợp khi áp dụng công nghệ này hay không.

Ở Việt Nam, công nghệ này đã được áp dụng thi công nhiều đoạn tường chắn trên các tuyến đường cao tốc nhưng đó chỉ là những công trình có độ cao thấp, còn với độ cao 12m thì là chuyện hoàn toàn khác. Nhất là lại xây dựng dưới chân đồi, cần phải có tính toán trong trường hợp nếu mưa lớn, đất đá, nước dồn xuống thì bức tường có chịu được áp lực này hay không?" - ông Thức nói.

Cũng theo vị chuyên gia này, thực tế cho thấy bức tường xây dựng bằng công nghệ MSE tại dự án Maria Hill có biểu hiện đổ sập khi dự án chưa hoàn thành điều đó chứng tỏ lời khẳng định "an toàn" mà Công ty TNHH Đồi Xanh Nha Trang đưa ra không có căn cứ và bức tường này cũng không đảm bảo yêu cầu thiết kế.

"Nên phá bỏ bức tường càng sớm càng tốt để đảm bảo an toàn tính mạng cho người dân" - ông Thức nói.   

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật