““Cổ tích hiện đại““ cho trẻ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nếu bạn nghĩ rằng những tâm hồn bé bỏng chỉ chứa đựng các chú gấu bông, nàng tiên trong truyện cổ tích hay nhân vật hoạt hình thì đã đến lúc nên suy nghĩ lại trước ý tưởng của họa sĩ Jan Corey Helford.
““Cổ tích hiện đại““ cho trẻ
Ảnh minh họa

“Bạn  tưởng tượng như thế nào về một căn phòng với những trang trí nghệ thuật dành cho lũ trẻ ?” – đây là câu hỏi mà ông Jan Corey Helford, chủ sở hữu đồng thời là người quản lí phòng tranh Corey Helford gửi tới 25 họa sĩ, nhiếp ảnh khác nhau. Cuối cùng, các câu trả lời khác nhau đã xuất hiện trong chương trình mang tên “In the Nursery” với những ý tưởng mới, độc đáo và không kém phần lạ lùng.

Đáng chú ý trong số đó là bức họa “Le Bombe Atomique” của Michael Mararian có giá 1.800 USD (khoảng 37,8 triệu đồng) vẽ cảnh một đàn mèo vui chơi trên bãi biển ngay cạnh hòn đảo vị phá hủy bởi bom hủy diệt. Ngoài ra, tâm điểm của sự chú ý cũng hướng về bức tranh “Beloved” của Ray Caesar có giá 17.500 USD (khoảng 367 triệu đồng) thể hiện cảnh một cô gái trẻ đẩy chiếc nôi cùng hình dạng khá kì dị của đứa bé bên trong.

“Tuổi thơ của những đứa trẻ giờ đã khác xưa, vì vậy chúng cần được cha mẹ dạy về các giá trị trong nghệ thuật. Chúng ta có những vị khách trẻ tuổi đem theo đứa con của họ tới phòng tranh trong những chiếc áo phong cách nhạc Rock’n’Roll. Thử hỏi, họ đã làm gì để trang trí cho căn phòng của đứa trẻ?”, ông Bruce Helford, đồng sở hữu phòng tranh nói, “Có rất nhiều câu chuyện cổ tích mang hình ảnh đáng sợ nhưng chúng sẽ mang đến nhiều bài học hơn cho những đứa trẻ. Điều quan trọng nhất là để chúng hiểu rằng thế giới này không chỉ xoay quanh các con thú bông dễ thương”.

Có rất nhiều nghệ sĩ đã gửi tác phẩm của mình tới phòng tranh như họa sĩ Paul Frank, nhà điêu khắc Liz McGrath, chuyên viên đồ họa Mike Stilkey. Nhiếp ảnh gia Chris Anthony đến từ Los Angeles còn tạo dựng hình ảnh ma quái từ câu chuyện “Cô bé quàng khăn đỏ” quen thuộc.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật