Iran bác tin thả người phụ nữ bị ném đá tới chết

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trưa nay (10.12), Đài truyền hình nhà nước Iran - Press TV đã bác bỏ tin cho rằng, Sakineh Mohammadi Ashtiani, người bị án t‌ử hìn‌h ném đá được trả tự do.
Iran bác tin thả người phụ nữ bị ném đá tới chết
Sakineh Mohammadi Ashtiani hiện vẫn đang ngồi trong tù.

Trước đó, một số website của các nhóm hoạt động vì nhân quyền nhằm kêu gọi trả tự do cho Ashtinani cho biết cô cùng con trai và luật sư đã được phóng thích đêm 8.12.

Tuy nhiên, trong ngày 10.12, Press TV đã đứng ra xác nhận lại toàn bộ câu chuyện và bác bỏ tin đồn trên. Sakineh Mohammadi Ashtiani, 43 tuổi, người bị kết tội t‌ử hìn‌h bằng cách ném đá vì tội ngoại tình và giết chồng hiện vẫn đang ngồi trong tù.

Sở dĩ có sự nhầm lẫn cho rằng cô được phóng thích là do trước đó, ngày 6.12, Press TV đã thực hiện 1 bộ phim mô tả lại cảnh Ashtinani giết chồng, lấy bối cảnh ngay tại nhà riêng của Ashtinani. Những bức ảnh chụp từ các cảnh quay trong phim đã khiến nhiều người lầm tưởng rằng Ashtiani đã trở về nhà và được trả tự do.

Theo Press TV, bộ phim này sẽ được công chiếu vào cuối ngày hôm nay (10.12). Bộ phim lấy bối cảnh từ chính nhà của Ashtinani ở thành phố Osku, miền tây - bắc Iran và tái hiện lại cảnh cô thực hiện tội ác giết chồng.

Tuy nhiên, kênh truyền hình nhà nước Iran Press TV cho biết, bất chấp những nỗ lực vận động và kêu gọi không mệt mỏi của các tổ chức nhân quyền, Ashtinani rất khó thoát khỏi án tre‌o c‌ổ trước công chúng vì tội sát hại chồng

Ashtinani và con trai. Ảnh chụp ngày 6.12 tại nhà riêng của Ashtinani trong quá trình tái hiện bộ phim miêu tả cảnh giết chồng.
Ảnh chụp ngày 6.12 tại nhà riêng của Ashtinani.
Ảnh chụp Ashtinani trong cuộc phỏng vấn với Press TV hôm 5.12.
Bức ảnh chụp ngày 4.12.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật