Lại đào được hàm cá sấu dưới nền nhà

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong lúc đào đất, ông Lê Văn Hai (72 tuổi) bất ngờ phát hiện một hàm cá sấu được cho là trên dưới 100 năm tuổi ngay dưới nền nhà ông ở ấp Trường Khương, xã Trường Long, huyện Phong Điền.
Lại đào được hàm cá sấu dưới nền nhà
Ông Lê Văn Hai bên hàm cá sấu mà ông đào được ngay dưới nền nhà của mình.
Có mặt tại nhà ông Lê Văn Hai vào sáng nay 22/11, theo quan sát của PV báo, chiếc hàm cá sấu do ông đào được là hàm trên, còn ẩm nước, có màu đen. Ông Hai còn đào được một vài mảnh xương của hàm dưới.
Ông Hai cho biết, ngày 17/11, trong khi ông cùng một số công nhân đào lỗ để đóng cừ làm móng nền nhà thì bất ngờ phát hiện hàm cá sấu này. “Lúc đó tôi tưởng chỉ là một khúc gỗ mục nhưng sau khi lấy lên mang rửa sạch thì mới xác định được chính xác là hàm của cá sấu”, ông nói.
Phần trên của hàm cá sấu được cho là trên 100 năm tuổi.

Theo ông Hai, chiều dài của hàm cá sấu này hơn 83cm tính từ mõm đến hết phần đầu; chỗ rộng nhất đo được hơn 43cm; mỗi bên có 20 cây răng và cân nặng trên 22kg. Khi đào lên vẫn còn vài cây răng nhưng khi rửa sạch thì bị rớt hết ra ngoài, chỉ còn lại một số chân răng.

Cụ Lê Hữu Tốt (90 tuổi, cha ruột của ông Hai) nói cụ đã sống ở xã Trường Long này 90 năm nay mà chưa hề nghe nói có sự xuất hiện của cá sấu ở đây. Cụ chỉ nghe kể rằng trước đây lâu lắm rồi vùng đất này là rừng rậm, đầm lầy, có nhiều cá và thú hoang. Chính vì thế, hàm cá sấu mà gia đình cụ đào được ước tính cũng đã trên 100 năm tuổi.

Trao đổi với PV báo sáng ngày 22/11, ông Lê Văn Tổng - Chủ tịch UBND xã Trường Long - cho biết, bản thân ông cũng không rõ về vùng đất xã Trường Long trước có cá sấu hay không. Ông chỉ nghe một số người lớn tuổi nói trước đây từng xuất hiện cá sấu ở ngay đầu vàm sông Cây Cẩm chảy qua ấp Trường Khương, sông này cũng chảy ngang qua nhà ông Lê Văn Hai.

Ông Tổng cho biết, sau khi nhà ông Hai phát hiện hàm cá sấu lâu năm, UBND xã đã báo cho Bảo tàng TP Cần Thơ để làm rõ thêm tuổi thọ của nó. Quan điểm của xã là mong gia đình chuyển hàm cá sấu này cho Bảo tàng TP để trưng bày, xét nghiệm khi cần thiết.
Công trình nền nhà của ông Hai, nơi đào được hàm cá sấu lâu năm

Trong khi đó, ông Lê Văn Hai nói gia đình còn muốn chờ thỏa thuận với Bảo tàng. “Nếu có ai đó mua với giá cao thì tôi sẽ bán”- ông Hai nói.

Một nguồn tin từ Bảo tàng TP Cần Thơ, cán bộ bảo tàng TP đã đến tìm hiểu về hàm cá sấu này nhưng gia đình ông Hai đòi bán với giá quá cao, 40 triệu đồng, nên chưa thuận mua.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật