Kẻ đánh chết cha ôm hận muộn màng

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nhìn dáng thư sinh trắng trẻo, với cặp mắt sâu, thâm quầng có ai biết rằng đằng sau đó là nỗi đau, sự hối hận quá muộn của đứa con trong lúc không kìm chế được bản thân đã đánh gây thương tích nặng dẫn đến người cha t‌ử von‌g
Kẻ đánh chết cha ôm hận muộn màng
hung khí mà người con đã sử dụng (Hình minh họa)

Trong phiên tòa lưu động, hàng trăm người dân cùng xã đã đến tham dự phiên tòa. Nhìn dáng thư sinh trắng trẻo, với cặp mắt sâu, thâm quầng có ai biết rằng đằng sau đó là nỗi đau, sự hối hận quá muộn của đứa con trong lúc không kìm chế được bản thân đã đánh gây thương tích nặng dẫn đến người cha t‌ử von‌g. Đó là Nguyễn Công Hải (SN 1983), trú quán tại xã Thái Sơn, huyện Đô Lương, tỉnh Nghệ An.

Theo bản cáo trạng số 32 ngày 28/9/2010, của VKS Nhân dân huyện Đô Lương thì trưa ngày 23/5/2010, gia đình ông Nguyễn Công Hà (SN 1963) cha đẻ của Hải có tổ chức đám cưới cho con gái. Đến khoảng 18 giờ cùng ngày, thì Hà có mời một số người bạn đến nhà uống rượi cảm ơn sự giúp đỡ trong quá trình đám cưới.

Thấy vậy ông Hà chửi bới với dụng ý miệt thị Hải trước mặt mọi người, nhưng Hải không nói gì. Sau đó ông Hà có thái độ hung hăng hơn nên mọi người bỏ về, Hải bảo ông Hà vào nhà nằm. Khoảng 30 phút sau khi dân làng bỏ về thì ông Hà lại tiếp tục chửi bới lung tung, lúc đó Hải đi sang nhà bên cạnh nằm ngủ, biết vậy ông Hà chạy sang tiếp tục chửi. Nghe vậy Hải đi ra đẩy ông Hà về sân nhà mình.

Lúc đó ông Hà nhặt một thanh củi gỗ dài khoảng 70 - 80 cm, đường kính khoảng 5 - 6 cm đánh Hải, nhưng Hải đưa lên đỡ được và bị chảy máu ở tay. Sau đó Hải giằng được thanh củi và đánh một cái vào cánh tay trái ông Hà ngã xuống đất. Tiếp đó Hải tiếp tục đánh 4 - 5 cái vào người ông Hà gây thương tích nhiều nơi ở hai cánh tay, vai, hai bên xương sườn.

Sau đó được mọi người can ngăn và đưa ông Hà đi bệnh viện. Do ông Hà bị thương tích nặng (gãy hở 1/3 cánh tay trái, gãy 1/3 xương cánh tay phải, gãy 1/3 xương đòn phải, rạn xương sườn 7 phải, xương sườn 5 trái) nên bệnh viện huyện giới thiệu chuyển lên tuyến trên điều trị nhưng vợ ông Hà đã làm đơn đưa ông Hà về để chuẩn bị tiền. Đến khoảng 4 giờ sáng cùng ngày thì ông Hà chết.

Phiên tòa kết thúc với mức án 30 tháng tù dành cho Hải. Có lẽ cũng đã đủ để Hải suy nghĩ, day dứt lương tâm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật