Tâm sự của bà mẹ có con gái “đi hoang”

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã mấy ngày trôi qua, kể từ khi cô con gái “rượu” bỏ nhà “đi hoang”, chị M. (Thạch Hà – Hà Tĩnh) không dám gặp bà con lối xóm vì xấu hổ...
Tâm sự của bà mẹ có con gái “đi hoang”
Dù chưa đến tuổi trưởng thành, nhưng không ít teen ở TP Hà Tĩnh vẫn thích... lang thang (Ảnh có tính chất minh họa)

Từ hy vọng "đỏ lửa tắt đèn có nhau" của người mẹ ...

Từ ngày xuống TP Hà Tĩnh làm nghề mua bán giấy lộn kiếm sống, những tưởng hai mẹ con chị M. sẽ đùm bọc nuôi nhau. Ai ngờ, mới đây Kem - đứa con gái "rượu” học lớp 10 của chị - đã có “thành tích” bất hảo là bỏ nhà đi theo bạn chát lang thang suốt ngày.

Chị M. tâm sự: “Một lần, về quê thấy hàng xóm nhặt được một bé gái sơ sinh còn đỏ hỏn do ai đó nhẫn tâm bỏ rơi ở góc vườn. Thấy tội nghiệp và do hàng xóm không có điều kiện chăm sóc, tôi đã mạnh dạn cưu mang, với hy vọng sau này “đỏ lửa, tắt đèn” có nhau".

Mặc cho gia đình, làng xóm hết sức khuyên ngăn, vì chị còn trẻ, mới có hai mấy tuổi đầu và chưa lập gia đình, tuy nhiên, chị vẫn quyết định nhận cháu gái làm con và đặt tên cho con M.D (hay còn gọi là Kem).

Từ ngày có tiếng bi bô của Kem trong nhà, chị M. dường như trẻ lại, bao vất vả đều tan biến. Hầu như chị dành cả thời gian cho đứa con nuôi bé bỏng tội nghiệp. Rồi Kem cũng được đến trường như bao đứa trẻ bình thường khác. Thời gian đầu, Kem học giỏi, nghe lời thầy cô, cả xóm ai cũng khen.

Bao nhiêu hy vọng chị đều dồn hết vào nó, vậy mà Kem càng lớn càng hư đốn.

... Đến “thiên thần” đi hoang

16 tuổi đầu, nhưng Kem - con chị M. - trông phổng phao hơn so với chúng bạn. Theo nhận xét của thầy cô giáo và bạn bè cùng trang lứa, Kem là học sinh ít nói. Bảng thành tích học tập của em không hề thua kém so với đám bạn cùng lớp, thậm chí đã từng đạt giải học sinh giỏi thành phố.

Thế nhưng Kem cũng đã có “thâm niên” đi bụi 13 tháng 15 ngày tròn. Do đi bụi lâu ngày, "chảnh" Kem có vẻ từng trải và hiểu biết hơn so với cái độ tuổi mới lớn.

Với Kem, thủ thuật đánh lừa “phụ huynh” là chuyện vặt như giống “cơm bữa”. Mới đây, trong lần lướt nét, Kem mạnh dạn “gây sốc” với đám bạn cùng cảnh: “Nếu thích “bầy đàn” thì cứ online. Biết đâu Kem … suy nghĩ lại”.

Thậm chí nhiều teen còn được phụ huynh cho sử dụng cả xe công!

Quả thực, không chỗ bay nhảy nào ở TP Hà Tĩnh là Kem không biết, thậm chí ngay mấy cái sàn ở Vinh (Nghệ An), các "chảnh" như Kem đều thông thạo. Kem tâm sự với tụi bạn: Mấy cái ở Vinh cũng kha khá, nếu có ai thích la cà thì xin tham gia. Thích bầy đàn, ok ngay”. Cứ hở ra là "thiên thần" này của chị M. lại bỏ nhà đi hoang...

Do con trẻ đi lang thang, đến nỗi nước mắt mẹ không còn...

Quệt dòng nước mắt trên má, chị M. nức nở với chúng tôi: “Khổ lắm các chú ơi. Tôi tưởng nhận nó về cho có mẹ, có con, chứ sống một mình cũng buồn. Ngần này tuổi rồi, đi đứng không vững, vậy mà đêm nào cũng phải “đỏ mắt” chờ con.  Ai chứ con gái lớn đi đêm lắm, cũng có ngày gặp ma”.

"Khổ thân tui quá, cứ đà này thì nó chẳng còn về nữa. Biết thế, trước kia tui không nên nhận nó về nuôi. Sao thân tôi sinh ra đã khổ thế này?" - nói rồi chị lại khóc ròng.

(Tên nhân vật đã được thay đổi)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật