Hành trình 7 năm làm n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc (Kỳ 4)

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đã 3 năm kể từ khi cô gái trẻ bị bắt cóc và hành hạ trong gia đình của kẻ thủ ác. Cô đã bị gắn cho cái mác của một người nô lệ vừa chịu sự hành hạ của kẻ bắt cóc và vừa là vật có thể giao bán...
Hành trình 7 năm làm n‌ô l‌ệ tìn‌ּh dụ‌ּc (Kỳ 4)
Cameron Hooker

Thân phận nô lệ

Cuối cùng Carol đã được coi như một nô lệ với cái tên K và được phép làm những công việc nhà nhàm chán như nấu ăn, rửa bát và lau dọn nhà cửa. Những tưởng được hưởng công việc "nhẹ nhàng" này nhưng thực ra mỗi khi Cameron hét lên 2 tiếng “chú ý!” thì ngay lập tức Carol đã phải giơ 2 tay lên, dựa vào tường và bắt đầu nhắm mắt nín chịu những đòn hành hạ của tên “ác quỷ”.

Cô được phát một bộ quần áo riêng cho nô lệ và được cung cấp một thẻ đăng ký của tổ chức buôn bán nô lệ. Ở trong tổ chức này, Carol đã chứng kiến nhiều người bị đánh đập dã man với nhiều hình thức tr‌a tấ‌n khác nhau.

Về phần Cameron, sau một thời gian cảm thấy Carol đã ngoan ngoãn nghe lời của mình thì hắn đã cho phép cô có nhiều khoảng thời gian tự do hơn để đi ra ngoài làm việc ở xưởng chứ không phải suốt ngày bị giam cầm trong căn phòng tối nữa. Thậm chí nhiều lần hắn còn cho phép Carol ngủ ngay tại nơi làm việc. Tuy nhiên quãng thời gian này đã nhanh chóng chấm dứt khi Cameron đã chuyển nhà tới một địa điểm an toàn và vắng vẻ hơn. Hắn đã làm cho Carol một cái “cũi” để nhốt cô vào bên trong. Hàng ngày hắn cho cô 1 vài giờ ra ngoài để đánh răng, vệ sinh và làm một số việc cá nhân. Chỉ có những ngày Cameron nghỉ làm và ở nhà giám sát Carol thì cô mới được ra ngoài. Hắn còn dọa nếu Carol chạy chốn thì coi chừng hắn có thể giết chết cô. Những năm tháng ngồi trong gông cùm đã khiến Carol chai sạn và mọi chuyện diễn ra trong gia đình Hookers cô ta điều biết.

Carol cũng thường xuyên phải làm những việc mà vợ Cameron yêu cầu và những khi không hoàn thành nhiệm vụ thì Carol sẽ bị phạt bằng những trận tr‌a tấ‌n về mặt thể xác.

Những thay đổi đáng ngờ

Cuộc sống của Carol cứ diễn ra trong tủi nhục như vậy. Lễ giáng sinh tới và cô đã thể hiện ý muốn được có những phút yên tĩnh để cầu nguyện và thật bất ngờ khi hắn ta đồng ý. Có được cơ hội có thể xem là hiếm có khi Cameron đồng ý, cô đã tận dụng để thả mình trong những lời cầu nguyện. Trong lúc ấy, Cameron cũng tỏ thái độ muốn có những quan hệ tốt đẹp hơn với Carol và có thể sẽ có những đứa con sau đó.

Đã 3 năm kể từ lần cô bị bắt cóc và biến thành nô lệ tình dục, đây là lần đầu tiên Cameron cho phép Carol đi cùng Janice đi ra ngoài. Khi ấy, họ đã uống một chút rượu và gặp một số người bạn của Janice. Được sự cho phép của Cameron, Janice đã thiết lập mối quan hệ với những người đàn ông này và ngỏ ý Carol có thể sẵn sàng phục vụ họ bất cứ lúc nào miễn là họ đáp ứng được yêu cầu của vợ chồng này.

Và sau đó, Carol đã được đưa ra như một món hàng giao bán công khai, cô không còn lựa chọn nào khác ngoài việc chấp nhận những lời đề nghị này. Cô nghĩ: “Dù sao mình cũng đã chịu khổ chừng ấy năm và việc này cũng chỉ là bình thường mà thôi”.

Thời gian sau đó, khi Janice đã tìm được công việc mới và sẵn sàng đi làm thì Carol mới bắt đầu có thêm thời gian được tự do và cũng ít bị tr‌a tấ‌n vì cô vô tình đã trở thành người trông trẻ cho 2 vợ chồng kia đi làm. Ban ngày là vậy nhưng khi màn đêm buông xuống thì cô lại bị xích chân ở nhà vệ sình và ngủ ở dưới đất. Nhưng với cô thể này đã là quá hạnh phúc so với việc bị trói trặt và nhét vào chiếc hộp đặc biệt dưới gầm giường.

Đã có lần Janice hứa với Carol sẽ giúp cô ta thoát khỏi sự "cai trị" của người chồng và nhưng cô làm vậy cũng chỉ vì muốn tống khứ Carol ra khỏi nhà để khỏi chứng kiến cảnh người chồng lạ‌m dụn‌g một cô gái trẻ hơn trong nhà. Tuy nhiên, đáp lại lời đề nghị cho Carol đi thì Cameron đã bắt vợ nghỉ việc để chăm sóc con và Carol thì phải quay lại với chiếc hộp ma quái kia. Đồng thời, hắn ta đang có ý định sẽ bán Carol với giá 30.000 USD, điều này cũng đồng nghĩa với việc cô sẽ thoát khỏi sự hành hạ của Cameron.

Quả thực sau chừng ấy năm bị hành hạ, điều mà Carol mong muốn là liên lạc với gia đình cô. Và như một phần thưởng cho sự nghe lời của Carol, Cameron đã cho phép cô viết một lá thư ngắn tới người chị gái để cho họ biết rằng Carol vẫn còn sống, thâm chí Carol còn được gọi điện về nhà nhưng đó là một cuộc gọi được thực hiện từ điện thoại thẻ nên cảnh sát sẽ không biết chỗ mà Carol đang ở.

Tới ngày 20-3-1981, đã gần 3 năm rưỡi kể từ khi cô bị bắt cóc, đây là lần đầu tiên Carol được Camerol cho phép gặp gia đình nhưng tại một địa điểm mà Camerol chọn trước. Phía gia đình thì phải đảm bảo không có cảnh sát đi theo bằng không thì Carol sẽ chết.

Nhận được thông tin sẽ được gặp Carol, chị gái Carol, Jenise đã rất hồi hộp mong sẽ được gặp lại em mình và cô không muốn mất em gái một lần nữa. Nhưng điều quan trọng là Carol đang trong tay kẻ thủ ác và địa điểm hẹn gặp là do hắn ta sắp xếp.

Ước nguyện được gặp gia đình của Carol đã gần trở thành hiện thực. Kẻ thủ ác đã yêu cầu gia đình tới địa điểm mà hắn hẹn và chắc chắn sẽ không có cảnh sát. Liệu gia đình của Carol Smith có làm theo? Carol có thể thoát khỏi bàn tay của Cameron? Mời các bạn đón đọc Hành trình 7 năm làm nô lệ tình dục (Kỳ 5) vào SÁNG SỚM thứ Năm, ngày 19-8-2010

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật