Tổng thống Obama không muốn kỳ nghỉ cuối tuần qua ở Florida lặp lại các kỳ đi biển trước đó, khi báo chí bình luận xôn xao về cơ thể săn chắc của ông, như kỳ nghỉ tại quần đảo Hawaii hồi cuối năm 2008.
Nhưng lần này Nhà Trắng đã thực hiện các biện pháp mạnh để ngăn chặn điều đó. “Tôi sẽ không để các bạn chụp ảnh tôi ngựּc trầּn”, nhà lãnh đạo Mỹ nói với phóng viên Ed Henry của hãng CNN hôm thứ 7.
Trong chuyến thăm Florida lần này, chính quyền Obama muốn báo chí tập trung vào sự hồi phục của Vịnh Mexico sau thảm họa tràn dầu chứ không tập trung vào Tổng thống.
Tờ New York Times cho hay các phóng viên tháp tùng tổng thống đã được đội ngũ nhân viên Nhà Trắng dẫn tới một khách sạn và ở đó khoảng 3 tiếng trong khi ông Obama tắm biển.
Nhà Trắng chỉ công bố một bức ảnh duy nhất chụp ông Obama tắm biển trên trang chia sẻ ảnh Flickr. Tuy nhiên, nó không giống các bức ảnh chụp tổng thống để ngựּc trầּn từng được đăng tải trên trang nhất các tờ báo và tạp chí, làm nảy sinh các cuộc bàn luận sôi nổi về cơ thể ông trên các kênh truyền hình tin tức.
Đây không phải lần đầu tiên Nhà Trắng “hành” các phóng viên bằng việc công bố ảnh chính thức thay vì cho phép họ tự chụp ảnh. Vì các hãng thông tấn không đăng nguyên văn thông cáo báo chí Nhà Trắng nên một số tờ báo đã từ chối đăng các bức ảnh chính thức trong bài viết của họ.