Người đẹp Uyển Nhi – 10 năm không gặp…

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Rời xa giới showbiz, chị trở thành người phụ nữ của gia đình, hạnh phúc bên chồng cùng cô con gái nhỏ xinh. Nghe Uyển Nhi tâm sự về cuộc sống, tôi hiểu chị là một người đẹp hạnh phúc...
Người đẹp Uyển Nhi – 10 năm không gặp…
Uyển Nhi

Người hâm mộ thế hệ 8x có lẽ chưa quên hình ảnh của người đẹp Nguyễn Xuân Uyển Nhi. Một gương mặt đẹp thuần khiết xuất hiện nhiều trên các trang bìa tạp chí, ảnh lịch, các trang báo, trong những bộ phim truyền hình ăn khách ...

Tình cờ nói chuyện với Uyển Nhi sau một thời gian dài vắng bóng, vẫn vẻ đẹp thuần khiết đó, nụ cười hồn hậu, nhưng ánh mắt, nét mặt có phần viên mãn hơn.

Người đẹp theo chồng bỏ cuộc chơi




Cuối những năm 90, cái tên người đẹp Nguyễn Xuân Uyển Nhi rất nổi tiếng trong làng thời trang. Nhưng Uyển Nhi lại từ bỏ sự nghiệp khi còn rất trẻ. Chị có cảm thấy nuối tiếc không?

Nhi đã theo đuổi nghệ thuật 5 năm liền, 5 năm gắn bó, tâm huyết và yêu nghề ghê lắm. Nhưng trong dự định của mình, Nhi vẫn muốn chọn một định hướng khác cho tương lai, một phát triển bền vững hơn. Vì thế, mình quyết định dừng bước trên con đường nghệ thuật.

Khi quyết định, cũng tiếc nuối lắm. Mình rất nhớ các cô chú, anh chị và bạn bè trong nghề thời trang và điện ảnh. Sự giúp đỡ của mọi người, những kỉ niệm vui buồn một thời gắn bó. Đến bây giờ, khi nhớ lại mình vẫn rơi nước mắt.

Thời mình sinh hoạt nghệ thuật không có nhiều internet như sau này, toàn báo giấy và lịch tờ . Cũng không có Youtube hay các trang giúp lưu giữ hình ảnh với công chúng như hiện nay. Nhiều bạn tìm tên mình thì toàn gặp câu chuyện người đẹp Lâm Uyển Nhi chết vì HIV, do cùng tên và cũng từng được trao giải người đẹp biển.

Chuyện hài hước nhất là nhiều khán giả khi gặp người thân của mình đã... chia buồn. Nhi ở xa, không có dịp đính chính. Chỉ thương mẹ đi đâu cũng cầm theo tập ảnh nhỏ để ai hỏi thăm thì có bằng chứng là Nguyễn Xuân Uyển Nhi ngày xưa không những chưa chết mà còn vừa sinh 1 cô con gái xinh xắn.



Sau khi lập gia đình, cái tên Uyển Nhi rất ít xuất hiện trên các trang báo. Chị có thể bật mí một chút thông tin về ông xã mình?

Chồng mình, cũng như bao nhiêu người đàn ông ở cùng độ tuổi, anh ấy muốn một cuộc sống gia đình đầm ấm. Đó cũng là điểm chung của hai vợ chồng Nhi. Chúng mình đã quyết định dừng bước trước những cuộc phiêu lưu đầy nhiệt huyết của tuổi trẻ để chọn một mái ấm bình yên. Uyển Nhi hạnh phúc vì quyết định đó.

Anh ấy lớn lên ở Đan Mạch. Tính anh ít nói, là người biết lắng nghe, chia sẻ.

Hiện giờ chồng mình công tác tại một công ty của tập đoàn thuộc về ngành xây dựng Atkins (UK), chuyên môn của ông xã là cố vấn kỹ thuật cho hạ tầng cơ sở của ngành đường sắt.

Sống tự lập nơi đất khách quê người, hẳn cuộc sống chị gặp rất nhiều khó khăn?

Khó khăn đầu tiên phải kể đến là ngôn ngữ. Đan Mạch có ngôn ngữ riêng, mình như đứa trẻ học lại từng chữ, từng hình ảnh trong khoảng thời gian khá lâu. Tự động viên bản thân mình cố gắng mãi, rồi khó khăn cũng qua. Mình cứ thế đi học, làm thêm, từng bước mà phát triển cuộc sống.

Ngoài ra khí hậu Bắc Âu cũng là thử thách với Nhi về thể lực, nhưng giờ thì quen chịu lạnh rồi . Vì Nhi không ốm như khi còn làm người mẫu nữa, đã tăng vài cân để sức chịu lạnh tăng lên .

Khoảng thời gian khó khăn đó, chồng chị đã quan tâm, giúp đỡ vợ như thế nào để chị hòa nhập nhanh với cuộc sống mới ?

Trong học hành, công việc cũng như cuộc sống, chồng mình chỉ dẫn và động viên vợ từ đầu, nhưng anh ấy tập cho mình tính tự lập . Đơn giản như chuyện mình tập lái xe, anh ấy chỉ mình cách lái xe, nhưng mình phải tự lái và tự vượt qua những nỗi sợ của mình để lái xe tốt hơn.

Đôi lúc mình cũng có cảm giác như “lữ khách độc hành”, nhưng khi tự bản thân mình làm được rồi, thì vui lắm, vì có chồng luôn song hành bên cạnh, giúp mình chiến thắng chính bản thân mình.

“Có con, hạnh phúc thêm đủ đầy, viên mãn”


Gia đình nhỏ của Uyển Nhi


Có em bé, cuộc sống của Uyển Nhi cũng thêm phần bận rộn. Chị có thể chia sẻ với độc giả về niềm vui, những khó khăn khi mang thai em bé đầu lòng?

Nhi vào học khoa Kinh Tế - Đại học Copenhagen Business School và mang thai bé nhưng không biết. Mình chỉ cảm giác tự nhiên ăn nhiều hơn bình thường nhưng cũng không chú ý lắm. Bạn học lại là những người cảnh báo vì thấy sức ăn của mình quá cỡ và có dấu hiệu thay đổi. Mình thử thai và đến khám bác sĩ thì em bé đã được gần 11 tuần tuổi. Nhi rất mừng, nhưng cũng lo vì không biết có chăm sóc tốt được cho con hay không.

Vừa lo lắng chuyện thi cử, lại lo sinh em bé, lòng mình như lửa đốt. Sinh bé xong nằm lại viện chưa đầy một ngày, Nhi xin về nhà nằm học bài cho dễ tập trung hơn. 9 ngày sau khi sinh, Nhi đã phải lên bảo vệ đề tài.

Ông bà ngoại không qua được vì vẫn phải đi làm cho nên hai vợ chồng tự xoay sở, may mà ông bà nội ở gần, qua thăm và giúp đỡ nên cũng bớt vất vả.

Một ngày của hai vợ chồng bắt đầu rất sớm, lo chuẩn bị các thứ để con đi nhà trẻ, mẹ đi học, ba đi làm. Nhi dành hết ngày để học ở giảng đường và thư viện hay làm đề tài với nhóm. Đến 3h30 phút về đón con, cơm nước và lo việc gia đình.

Hai vợ chồng chia nhau công việc trong nhà cũng như những cặp đôi trẻ xung quanh. Đôi lúc Nhi cũng họp mặt với các chị khác, để em bé ở nhà với bố, các bà mẹ tự cho mình một buổi xem phim, ăn uống và chia sẻ chuyện cuộc sống với nhau .

Mira Minh-Anh Nguyễn, cái tên nghe rất lạ, chị đặt tên này cho em bé?

Khi chọn tên bé mình đã suy nghĩ nhiều lắm. Gợi ý tên này là của một người bạn thân trong lớp mình. Tên của bé có nghĩa là “đại dương” trong văn hóa các xứ Nam Âu. Mira còn là biểu tượng bình yên cho người đi biển, là hình tượng m‌ỹ n‌ữ với đôi mắt to sáng rực được tạc trên mũi các con tàu gỗ ngày xưa. Tên của bé ở Bắc Âu thì ít khi bị trùng lặp .

Mira ăn uống và phát triển bình thường theo độ tuổi. Mira bú sữa mẹ trong vòng hơn 1 năm đầu đời và điều này khiến mình vui lắm. Hi vọng lần sinh sau mình cũng có đủ sữa cho con.



Uyển Nhi có thể chia sẻ với độc giả, nhất là phụ nữ có con nhỏ về kinh nghiệm nuôi con của mình ?

Mình nuôi bé tự nhiên, không áp đặt, để bé tự phát triển khả năng. Kể cả việc ăn uống, mình quyết định bé sẽ ăn những gì nhưng ăn thế nào, ăn bao nhiêu là do bé tự quyết. Mình muốn bé phát triển trí thông minh bằng cách tự tìm hiểu cuộc sống xung quanh, với tính tò mò thông qua những hoạt động của bé.

Mình cũng không hi sinh tất cả thời gian và sinh hoạt riêng của bản thân cho Mira. Vợ chồng mình luyện tập bé ăn ngủ và sinh hoạt theo cả nhà. Từ lúc bé một tuổi đã theo mẹ đi chợ mua thực phẩm và theo gia đình đi ăn tiệc, đi chơi, đi bơi, hay đi tham quan... Lúc nào mình cũng cố gắng để ý, đề phòng những rủi ro có thể xảy ra với bé. Nhi chăm sóc con nhưng không quá khắt khe, để Mira hòa đồng, chơi đùa cùng bạn bè, miễn là có sự giám sát của người lớn

Thời gian mang thai, và khi chăm sóc con nhỏ, ông xã đã giúp đỡ Nhi như thế nào?

Chồng mình giúp mình nhiều việc nhà. Lúc mang thai, bụng càng ngày càng to, làm việc gì cũng thấy khó khăn, mệt mỏi. Chồng mình quán xuyến hết, anh cũng rất thạo trong việc thu dọn nhà cửa, thỉnh thoảng anh cũng nấu ăn. Thời gian mang thai mình ngủ nhiều, và đi học nên không có thời gian làm việc nhà, phó mặc hết cho chồng. Bây giờ có con, anh là một người bố tuyệt vời. Đi làm về, đón con, chơi với con, đọc truyện cho con ngủ, hay cho con ăn…việc gì anh cũng muốn làm vì Mira.

Vợ chồng chị có dạy Mira nói tiếng Việt không?

Mình và gia đình cũng có chút lo ngại về tiếng Việt của bé khi bé đi học toàn bạn người Đan Mạch. Cho nên từ bé mình cho bé xem nhạc tiếng Việt, bà ngoại bé gửi cho bé các DVD Xuân Mai mà bà có thể tìm thấy. Hiện giờ Mira 2 tuổi, nói tiếng Việt rõ và khi hứng chí có thể hát cả 10 bài trong đĩa Xuân Mai 1&2 . Mình cũng hi vọng bé yêu tiếng Việt và nói chuyện với ông bà bằng tiếng Việt .



Những ngày cuối tuần được nghỉ ngơi, anh chị và em bé thường làm gì, đi đâu?

Cả nhà đi thăm ông bà, đi chợ buổi trưa và có khi họp mặt bạn bè vào buổi chiều tối . Hoặc cũng có khi gia đình mình dùng cả ngày để đi dã ngoại, đi biển, tham quan các thành phố khác.

“Muốn là người phụ nữ của gia đình”



Đọc facebook, thấy chị rất hay nấu những món ăn Việt. Chị có hay nấu những món ăn này cho cả nhà thưởng thức không?

Có chứ, mình thường xuyên lên đọc các mục sức khỏe và chăm sóc gia đình. Trang báo mình rất hay vào xem mỗi ngày, xem lâu nhất là mục Ăn ngon vì hình ảnh chụp rõ đẹp, dễ học lắm. Mỗi ngày mình đọc, tìm các món ăn, viết danh sách đi chợ và nấu ăn.

Facebook cũng là nơi mình chia sẻ chuyện ẩm thực với các chị ở khắp nơi, mà đa số là có gia đình. Mình xa xứ thì hay thèm ăn những món Việt Nam. Mà …muốn ăn thì phải lăn vào bếp.

Uyển Nhi có nghĩ mình sẽ quay trở lại với nghề?

Mình không nghĩ sẽ quay lại với nghề, vì đang lo cho cuộc sống gia đình và cũng không nghĩ mình thích hợp với việc diễn thời trang nữa. Nhi đã chọn con đường khác để đi và sẽ đi theo hướng đó. Nhưng không trở lại với nghề không có nghĩa là mình không quan tâm đến sân khấu nghệ thuật trong nước. Mình vẫn đọc tin văn nghệ của Việt Nam và thế giới.

Dự định sắp tới của chị là gì?

Năm học này mình dồn sức vào để tốt nghiệp và xin việc làm, các bạn ủng hộ và chúc cho mình may mắn nhé .

Uyển Nhi có hài lòng với cuộc sống hiện tại?

Mình thích chữ hài lòng bạn hỏi vì nó đúng với cuộc sống của mình và điều mình muốn nêu lên. Uyển Nhi tin hạnh phúc và niềm vui là khi mình hài lòng với cuộc sống mình có, yêu thích và thưởng thức những gì cuộc sống mang đến cho mình. Gia đình mang đến niềm vui và cũng là động lực cho mình phát triển hơn Mình nghĩ mình cứ học hành, làm việc và sống tốt để cha mẹ vui, để mình có cuộc sống tốt đẹp và để con cái mình có một nền tảng cho sự phát triển về sau .

Còn hạnh phúc hôn nhân theo cá nhân mình đó là con đường rất dài mà mình phải xây đắp, vun vén và gìn giữ mỗi ngày một chút chứ không thể phó mặc ra sao thì ra.

Sau 10 năm vắng bóng, hẳn Uyến Nhi có rất nhiều điều muốn trải lòng với người hâm mộ trong nước?

Cảm ơn mọi người vì vẫn nhớ đến Nhi, quan tâm đến cuộc sống cũng như tâm tư của mình. Nhi cũng mong bài báo này, sẽ giúp Nhi chia sẻ với độc giả những tâm tư, tình cảm của mình trong cuộc sống, công việc, chứ không có ý định muốn lăng xê để quay lại con đường nghệ thuật.

Xin cảm ơn, chúc chị và gia đình luôn hạnh phúc, vui vẻ!


• Nguyễn Xuân Uyển Nhi (sinh năm 1983) tại TP HCM


• Năm 13 tuổi: sinh hoạt thời trang trong nhóm của thầy Nguyễn Minh, tại nhà văn hóa Lao Động, Cung Tao Đàn...

• Là một trong những người mẫu trẻ nhất của CLB Hoa học đường nói riêng và của ngành thời trang nói chung.

• Đầu năm 1997, đoạt giải nhất và giải ứng xử trong cuộc thi Người đẹp mùa xuân tại Cung Tao Đàn

• Hè năm 1997, đoạt giải nhất cuộc thi Người đẹp Biển và Hoa khôi paradise, trở thành người đẹp trẻ tuổi nhất đoạt giải

• Tham gia bộ phim Tội Phạm, phim đã đoạt giải thưởng dành cho phim truyền hình

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật