Miss Ly Ly thổ lộ về bản thân

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Nguyễn Ly Ly, sinh viên K47, khoa Sư Phạm Âm nhạc, trường Đại học Sư phạm Hà Nội là một trong những gương mặt sáng giá nhất của cuộc thi Imiss Thăng Long 2010.
Miss Ly Ly thổ lộ về bản thân
Nguyễn Ly Ly là gương mặt sáng giá của cuộc thi Imiss Thăng Long 2010

Ly Ly là lớp trưởng của lớp k47, sư phạm Âm nhạc, là chủ tịch hội sinh viên của khoa và cũng là chủ tịch câu lạc bộ nghệ thuật của trường.  Không những học giỏi, năng nổ tham gia các hoạt động văn nghệ, tình nguyện,

Ly Ly là lớp trưởng của lớp k47, sư phạm Âm nhạc, trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Ngoài việc học tập trên lớp, Ly Ly thường xuyên đi giao lưu các hoạt động cùng đoàn trường. Trong những cuộc giao lưu, Ly Ly luôn giữ vai trò MC và kết nối mối thân tình giữa các bạn sinh viên và các anh chiến sĩ của trường Sĩ quan Lục quân I. Trong năm học vừa rồi, Ly Ly là một trong năm sinh viên xuất sắc được ra đảo Bạch Long Vĩ để tham gia giao lưu cùng thành đoàn Hà Nội.

Ly Ly cũng từng tham gia người mẫu quảng cáo

Khi được hỏi về ước mơ của mình, Ly tâm sự “Em mơ ước được trở thành một MC nổi tiếng, có một shop thời trang lớn và một gia đình bình yên, luôn đầy ắp tiếng cười”.  Một cô gái trẻ trung, hiện đại như Ly Ly không chỉ tham vọng về sự nghiệp thành đạt, mà bên cạnh đó, Ly luôn mong muốn mình sẽ trở thành một người phụ nữ của gia đình, luôn biết chăm sóc, vun vén và giữ lửa cho mái ấm hạnh phúc của mình.

Là con gái đầu trong một gia đình có cả bố và mẹ đều tham gia trong lĩnh vực kinh doanh và Nghệ thuật nên

Ở trường, Ly là một cô lớp trưởng, một cán bộ đoàn xuất sắc

Ly tự hào khi kể về bố mẹ mình: “Ba mẹ là những người em yêu mến và thần tượng nhất vì họ không những là những người tài ba trong sự nghiệp mà họ còn là những người luôn giữ lửa cho hạnh phúc của gia đình. Không những thế, ba mẹ em luôn là những người bạn đồng hành cùng con cái trong học tập cũng như luôn gần gũi, nhắc nhở em từ những điều rất nhỏ nhặt trong cuộc sống cũng như nhân cách của một con người. Em nhớ nhất là lời ba mẹ em vẫn thường nhắc nhở “Lòng vị tha, nhân hậu, bao dung của người con gái luôn là món quà vô giá dành cho người đàn ông. Và chỉ có như thế, con mới sống thật thanh thản với lương tâm của mình”.

Đến với cuộc thi

Qua cuộc thi Imiss Thăng Long, Ly cũng mong muốn sẽ gây dựng được hình ảnh và có cơ hội để phát triển khả năng của mình

Trước mắt, Ly Ly sẽ tập trung thời gian vào công việc học tập và các hoạt động Đoàn, Hội của lớp, của trường và cũng sẽ dành thời gian để được thử sức với những công việc mới, môi trường mới như đi dạy thêm, làm MC, người mẫu quảng cáo…  Hi vọng, trong một thời gian không xa nữa, cái tên Nguyễn Ly Ly sẽ tỏa sáng và gặt hái được nhiều thành công hơn nữa trên con đường mà em đã lựa chọn!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật