Bìm bìm nở hoa

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Bìm bìm nở hoa đưa khán giả đến với những câu chuyện tình yêu và tình thân chân thật nhất, kể về bốn anh chị em cùng mẹ khác cha đã cùng nhau vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống.
Bìm bìm nở hoa
Ảnh minh họa
Thời lượng: 20 tập. Trên kênh SCTV, từ ngày 28.7

Hoa bìm bìm còn có tên gọi khác là “triều nhan”, sáng nở tối tàn, mang ý nghĩa tình yêu chưa trọn vẹn. Bìm bìm nở hoa khắc họa sâu sắc vị ngọt của mối tình đầu, vị đắng của tình yêu đơn phương, vị cay của sự thù hận, mỗi cuộc tình đều không trọn vẹn như ý nghĩa của loài hoa này.

Âu Tú Lâm (Lý Chi Cần đóng) có bốn đứa con cùng mẹ khác cha: Hạ Khánh Ân (Ngô Kỳ Long), Hạ Khánh Tuấn (Đậu Trí Khổng), Lý Bảo Nhi (Lý Giai Dự), Âu Dương Dương (Uông Chính Vỹ), trong chuyến đi hưởng tuần trăng mật với người chồng mới (Kiểm Trường), bà gặp nạn và mất tích… Từ đó, Khánh Ân thay mẹ chăm sóc cho cậu em trai ương ngạnh Khánh Tuấn, cô em gái khờ khạo A Bảo, đứa em út thông minh Dương Dương. Khi Khánh Ân gặp lại người bạn gái đầu tiên Liên Liên (Dương Cẩn Hoa) cũng là lúc anh phát hiện ra mình bị ung thư…

Hạ Khánh Ân – Ngô Kỳ Long đóng

Cuộc đời của Khánh Ân được ví như sự bất lực của loài hoa bìm bìm, héo dần theo ánh nắng mặt trời, tuy đẹp nhưng không tránh khỏi hai chữ “giá như…”.

Vì gánh nặng gia đình, sau khi xuất ngũ Khánh Ân mới thi vào đại học, cho nên đã 27 tuổi mà vẫn còn là sinh viên năm thứ 3. Anh vừa học vừa làm mấy công việc cùng lúc, là trụ cột kinh tế của gia đình. Khánh Ân xem việc chăm lo cho các em là trách nhiệm của mình, từ đó dẫn đến nhiều áp lực cho bản thân. Khi phát hiện mình mắc bệnh ung thư, anh đã âm thầm chuẩn bị kế hoạch cho những đứa em nhỏ.

Vinh Liên Liên – Dương Cẩn Hoa đóng

Liên Liên là bạn gái đầu tiên của Khánh Ân, xinh đẹp, thông minh, phóng khoáng. Khi theo gia đình sang Anh định cư, cô đã mất liên lạc với Khánh Ân. Sau này Liên Liên về nước, hai người tình cờ gặp lại nhau tại bệnh viện, ngọn lửa tình yêu lại bùng cháy, nhưng lúc này cuộc đời của Khánh Ân đã ở vào giai đoạn cuối… Giữa tình thân và tình yêu, cuối cùng Liên Liên đã chọn tình yêu, cùng Khánh Ân đi hết quãng đời còn lại. Sự tái hợp của họ khiến Đại Vũ rất bực tức, tình cảm anh dành cho Liên Liên từ yêu chuyển thành hận.

Hạ Khánh Tuấn – Đậu Trí Khổng đóng

Sự trưởng thành của Khánh Tuấn như sức sống của hoa bìm bìm, mặc cho bão táp phong ba vẫn kiên cường vươn lên.

Đậu Trí Khổng và Lý Giai Dự

Chưa đầy bốn tuổi, Khánh Tuấn đã mất cha. Trong ký ức của anh, mẹ là người chỉ biết rơi nước mắt, chỉ khi có tình yêu đến nụ cười mới xuất hiện trên gương mặt bà nhưng Khánh Tuấn biết rằng nó không phải dành cho anh. Vì vậy, quá trình trưởng thành của Khánh Tuấn là sự cô độc, thiếu vắng tình thương của cả cha lẫn mẹ. Anh muốn theo anh hai Khánh Ân ra ngoài kiếm sống nhưng lại không được phép… Khánh Tuấn nghĩ rằng anh hai rất ghét mình, bởi vì những người trong nhà đều nói chính Khánh Tuấn đã hại chết cha anh.

Âu Tú Lâm – Lý Chi Cần đóng

Tình yêu của Tú Lâm như đóa hoa bìm bìm, sáng nở tối tàn, hư vô và ngắn ngủi. Tú Lâm đã hơn 40 tuổi nhưng nhìn bề ngoài không ai nghĩ bà là mẹ của bốn đứa con vì trông bà vẫn còn khá trẻ, cặp mắt sáng chính là vũ khí chinh phục đàn ông của bà. 

Lý Chi Cần

Thái Anh Mỹ – Lương Hựu Lâm đóng

Anh Mỹ là giáo viên chủ nhiệm của Khánh Tuấn, cô có tấm lòng lương thiện, thẳng thắn, thích giúp đỡ người khác nên khi Khánh Tuấn chuyển sang lớp của cô, Anh Mỹ chú ý đặc biệt đến anh chàng lạnh lùng này. Qua Khánh Tuấn, cô quen biết Khánh Ân và bị anh cuốn hút, nhưng cô luôn mặc cảm vì bệnh tật của mình, nhất là khi Liên Liên xuất hiện, cô lại càng kiên quyết rút lui.

Lương Hựu Lâm

Giang Đại Vũ – Trương Thiên Lâm đóng

Đại Vũ được nhà họ Vinh nuôi nấng từ nhỏ, bạn thanh mai trúc mã với Liên Liên. Anh là một luật sư nổi tiếng, bề ngoài là một chính nhân quân tử nhưng bên trong tâm địa xấu xa. Để lấy lòng Liên Liên và chiếm đoạt tài sản của nhà họ Vinh, Đại Vũ đã bày ra hàng loạt âm mưu bỉ ổi.

Trương Thiên Lâm

Lý Bảo Nhi – Lý Giai Dự đóng

Sinh mạng của A Bảo như cánh hoa bìm bìm, nhỏ nhắn và yếu đuối, có thể dễ dàng hủy hoại.

A Bảo đã 15 tuổi nhưng do bị nhược trí nên suy nghĩ chỉ như cô bé 5 – 6 tuổi, cô là thành viên vui vẻ, vô tư vô lo nhất nhà. Nhưng ở một phương diện nào đó, trong cô lại tồn tại năng lực siêu phàm mà người thường không có được.

Lý Giai Dự

 
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật