Cô giáo đốt nhà anh chồng nhận án chung thân

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Chiều 4/8 Tòa án Quân sự quân khu Thủ đô nhận định Thuận vẫn chưa mất hết tính người, có thể cải tạo được nên tuyên án chung thân. Dưới khán phòng, hàng trăm người rầm rầm phản đối cho rằng mức án quá nhẹ.
Cô giáo đốt nhà anh chồng nhận án chung thân
bị cáo Nguyễn Thị Thuận tại tòa ngày 4/8. Ảnh: P.V

Theo HĐXX, các bị cáo Nguyễn Thị Thuận, Bùi Tiến Hà và Hoàng Hải Tiệp đã tước đoạt sinh mạng của nhiều người một cách trái pháp luật, gây đau thương cho gia đình bị hại, gây hoang mang lo sợ, làm mất trật tự trị an xã hội.

"Các bị các đã thực hiện hành vi phạm tội bằng xăng là một chất dễ cháy gây nguy hiểm cao, thực tế đã gây ra hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, làm chết nhiều người, trong đó có cả trẻ em. Do vậy các bị cáo phải chịu các tình tiết định khung tăng nặng", vị chủ tọa nhận định.

Thuận có mâu thuẫn với chồng, được anh chồng khuyên ngăn nên làm lành. Cho rằng anh chồng ghét mình bênh em trai nên Thuận đã nảy sinh ý định đốt nhà anh chồng cho bõ tức. Bị cáo đã nhờ Hà mua xăng, châm lửa đốt để dọa cảnh cáo.

"Hành vi của các bị cáo là nguy hiểm cần phải nghiêm trị. Thuận là kẻ chủ mưu, khởi xướng nên phải gánh chịu trách nhiệm chính", vị chủ tọa nói.

Tòa nhận định, Hà được Thuận tin tưởng, nắm chắc quy luật hoạt động của gia đình anh Hưng nên khi Thuận đưa tiền, biết là nguy hiểm chết người nhưng đã thực hiện hành vi một cách tích cực, đồng thời còn lôi kéo Tiệp cùng thực hiện mục đích đốt nhà.

Rất đông người đến tham dự phiên tòa, có người phải đứng ngoài cửa. Ảnh: P.V

Tiệp được cho gia đình ăn học, nhưng khi Thuận hứa cho ở nhờ không mất tiền, lại bị Hà lôi kéo nên đã cùng thực hiện hành vi đốt nhà, châm lửa đốt gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Tại tòa, các bị cáo đều lần lượt phản cung và không nhận các hành vi phạm tội, nên các bị cáo không được hưởng tình tiết giảm nhẹ do ăn năn hối cải. Căn cứ vào hồ sơ, HĐXX vẫn đủ cơ sơ để kết tội 3 bị cáo đã phạm vào tội giết người, hủy hoại tài sản.

Theo đó, Tòa án tuyên phạt Thuận mức án chung thân, Hà 20 năm tù, Tiệp 18 năm tù cho 2 tội giết người và hủy hoại tài sản.

Phía gia đình bị hại không đồng tình với mức án. Họ cho biết sẽ kháng cáo với tòa cấp cao hơn.

Theo cáo trạng, ngày 20/1/2008, Thuận nói với Bùi Tiến Hà (người trông việc xây dựng): “Cháu rất tức vợ chồng ông Hưng vì luôn bênh em trai mình, bắt cháu phải xin lỗi Tuấn. Chú mua ít xăng về, giúp cháu đốt nhà ông Hưng cho bõ tức”.

Hà tỏ ý lưỡng lự vì sợ bị phát hiện, phải đi tù, Thuận lạnh lùng: "Chú cứ đốt đi, nếu xảy ra chuyện gì cháu chịu trách nhiệm”. Thuận rút tờ 50.000 đồng đưa cho Hà đi mua xăng.

Thuận nhờ Tiệp cùng tham gia đốt nhà với lời hứa: “Sau khi xây nhà xong, mày xuống ở với chị, chị không lấy tiền nhà”. Tiệp đã đồng ý.

Khoảng 3h sáng 25/1, Hà cảnh giới bên ngoài, còn Tiệp đổ xăng vào nhà anh Hưng qua khe sắt cửa nhà nhưng không được vì có rèm vải che.

Hà vào nhà Thuận, lấy chiếc thước hình hộp rỗng giữa rồi lùa chiếc thước qua khe cánh cửa, Tiệp rót xăng vào chiếc thước. Sau khi đổ hết can xăng, Tiệp châm diêm đốt rồi cả hai chạy vào nhà Thuận tiếp tục giấc ngủ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật