Tình yêu! Tình đau

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Ngày mai anh cưới, anh có biết em buồn lắm không anh? Thế là tình yêu của chúng ta kết thúc rồi anh nhỉ...
Tình yêu! Tình đau
Có lẽ duyên chúng ta quá bẽ bàng đúng không anh... (Ảnh minh họa)

Ngày mai anh cưới, ngày mai là ngày anh có một cuộc sống mới, giờ này chắc anh đang vui lắm đúng không anh? Bao nhiêu người đến chúc mừng anh, chuẩn bị cho ngày mai anh đưa cô ấy về. Còn em giờ này ngồi viết cho một cuộc tình không trọn vẹn.

Em nói giá như ngày ấy anh đừng gọi cho em, đừng để mấy người trong công ty tác động thì anh và em đã không gặp nhau rồi, còn anh nói em đừng siêng đến công ty sớm như thế thì anh đã không thấy em, và sẽ không gọi cho em.

Anh nhớ không lúc đó là lần đầu anh gọi cho em, anh bảo em đang đi đâu thế? Em bảo em đi xem bói thế là anh bảo em xem 77 và 85 có hợp nhau không? Em bảo thầy bói nói không hợp anh à, anh lại nói sao em không đút cho ông ấy phong bì thì kiểu gì cũng hợp, thật vui đúng không anh? Bao nhiêu lần anh hẹn đi uống nước mà không thể đi với anh, em áy náy quá vì anh cứ nói em là người không giữ đúng lời hứa. Rồi những tin nhắn, điện thoại dày lên dần cuối cùng chúng mình cũng có những lần gặp mặt, lúc đó ngày nào anh cũng gọi, cũng nhắn cho em làm sao em không để ý cho được. Thế là tình yêu của chúng ta theo quy luật ngày anh nhỉ? Anh sẽ yêu em từ thứ 2 đến thứ 6 và từ thứ 6 đến thứ 2 anh yêu cô ấy. Em không muốn tranh giành vì càng tranh giành em lại càng mất anh, thế nên em vẫn chấp nhận một tình yêu san sẻ như thế, em chưa bao giờ ghen với cô ấy một lần nào vì em là kẻ đến sau và em là kẻ cướp tình cảm của cô ấy.

Tại sao anh lại lừa dối em, tại sao anh không yêu em mà anh cứ nói yêu em... (Ảnh minh họa)

Ngày mai anh cưới, anh có biết em buồn lắm không anh? Thế là tình yêu của chúng ta kết thúc rồi anh nhỉ, em không còn nhận được tin nhắn của anh, không nhận những cuộc điện thoại, không được nghe anh hát ru em ngủ, không được quan tâm đến cuộc sống của anh, không được làm bất cứ một việc gì liên quan tới anh... Có lẽ duyên chúng ta quá bẽ bàng đúng không anh?

Ngày mai anh cưới mà em vẫn không biết tại sao anh không cố gắng tới với em, anh không cố gắng vì tình yêu mà anh dành cho em, em đọc trên báo thấy có đôi chỉ còn hai ngày nữa cưới vẫn có thể hủy hôn, còn anh thời gian là gần 1 năm mà anh không thể hủy hôn được, em suy nghĩ và muốn biết tại sao lại như thế? Tại sao anh lại lừa dối em, tại sao anh không yêu em mà anh cứ nói yêu em? Em thật ngốc nghếch khi cứ yêu anh như vậy.

Ngày mai anh cưới em không biết nên làm gì nữa anh ơi, vì em đã không còn có cơ hội ngồi với anh, nghe anh nói, ôm anh thật chặt, nỗi đau bị lừa dối không bao giờ nguôi đâu anh ơi!

Ngày mai anh cưới là ngày kết thúc của tất cả mọi chuyện, không biết ngày mai em có đứng nổi để nhìn anh tay trong tay với người ta không? Không biết ngày mai em có dám đi không? Không biết ngày mai em sẽ như thế nào nhưng em phải đối diện với nỗi đau để không thể đau hơn nữa.

Ngày mai anh cưới! Em chúc anh hạnh phúc!

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật