Anh rể bị em vợ tố... “cướp cái ngàn vàng“

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
CQĐT đã triệu tập ông anh rể ngay sau đó, đồng thời đưa cô em vợ đi giám định pháp y. Kết quả giám định pháp y cho thấy, “cái ngàn vàng” của cô em vợ vẫn còn nguyên vẹn.

Khoảng 18g45 ngày 31-7, chị Nguyễn Thị T., trú tại xã Nam Hạ, Phủ Lý, Hà Nam, hiện tạm trú tại thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm, Hà Nội đến cơ quan công an tố cáo mình bị hiế‌p dâm.

Người bị chị T. tố cáo chính là anh rể Nguyễn Hồng D., 32 tuổi, cùng trọ ở thị trấn Cầu Diễn, Từ Liêm. Theo lời khai của chị T., ngày 30-7, anh D. đã đưa chị T. đến nhà nghỉ A ở thôn Phú Mỹ, xã Mỹ Đình, huyện Từ Liêm để thực hiện hành vi hiế‌p dâm.

Trong quá trình bị anh rể dẫn lên phòng nghỉ, dù có nhiều lễ tân nhưng chị T.không kêu cứu (!?). Chị T. cũng cho biết, anh rể không hề đe dọa mình. Việc vào nhà nghỉ cùng anh rể là… tự nguyện.

Đêm hôm ấy, chị T. ngủ cùng ông anh rể. Chị T. không “chống” khi ông anh rể “muốn” nhưng người anh rể cũng không làm được. Hôm sau, chị T. về nhà ăn uống, tắm rửa rồi nằm ngủ ngon lành. Đến buổi chiều thì chị T. đến CA huyện Từ Liêm tố cáo anh rể đã… cướp mất “cái ngàn vàng” của mình.

CQĐT đã triệu tập ông anh rể ngay sau đó, đồng thời đưa cô em vợ đi giám định pháp y. Kết quả giám định pháp y cho thấy, “cái ngàn vàng” của cô em vợ vẫn còn nguyên vẹn. 

Ông anh rể thở phào vì “thoát nạn” nhưng, vợ con và gia đình ai cũng đều biết chuyện anh này có ý định “tòm tem” cô em vợ nên anh này tạm thời chưa dám… về nhà.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật