Giải pháp tối ưu

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ ngày làm mẹ đơn thân, chị ý thức chọn những giải pháp tối ưu để tồn tại một cách đầy kiêu hãnh. Không để ai thương hại, kinh tế phải vững vàng, nhan sắc phải chỉn chu, tâm hồn phải thoải mái…
Giải pháp tối ưu
Ảnh minh họa

Chị như trẻ ra, phơi phới sức sống nhờ những “bài thuốc” bồi bổ kia.  

Một thời gian, không thấy vợ chồng chị sống cùng nhau, hàng xóm mới hay anh chị đã ly hôn. Ngay cả với đồng nghiệp, chị cũng không cho biết. Vốn kín kẽ chuyện riêng tư, nên việc chị ly hôn khiến ai cũng bất ngờ. Khi chị gật đầu xác nhận chuyện đã ly hôn với một bạn đồng nghiệp, ngay hôm sau, cả cơ quan rần rần cả lên, ai cũng thăm hỏi, .

Từ đó, chị lọt vào tầm ngắm của nhiều anh. Người thì nhắn tin thăm hỏi, người mời đi ăn trưa, đi cà phê, xem phim, thậm chí cả những lời đưa đẩy có phần khiếm nhã của những người đã có gia đình. Cái điện thoại trở nên bận rộn - chuông liên tục đổ. Chị cảm thấy ngại đến nỗi phải cài chế độ rung. Cảm giác bị đàn ông “vây” như thời thiếu nữ, mười mấy năm, nay gặp lại, chẳng có chút gì hào hứng. Ngược lại, khiến chị cảm thấy sợ.

Không vơ đũa cả nắm, nhưng phải công nhận đàn ông quá tham lam. Như cái anh chàng trưởng phòng, trẻ hơn chị hai tuổi, cũng tìm cách ve vãn, làm như đàn bà không chồng dễ “câu” lắm không bằng. Từ chỗ xưng chị chị em em, nay chàng đổi qua xưng tên, nghe mà phát ngượng. Hay như người bảo vệ hom hem cái tuổi xấp xỉ 60, vậy mà từ lúc hay tin chị ly hôn thì bắt đầu dắt giùm chiếc xe, mua cho hộp cơm trưa - điều mà trước đó ông ta chưa bao giờ làm.

Chị không nghĩ những người đàn ông ấy tốt với chị hay thương hại chị, mà chỉ là lúc họ tranh thủ bày tỏ tình cảm, vì họ biết chị đang sống “mình ên”. Tán tỉnh một phụ nữ không chồng, họ chẳng ngại ngần, chỉ ngại vợ con họ biết được. Mà cái “hóc môn” chinh phục của đàn ông thì… cứ tới khi nào vợ con biết, hẵng hay.

Đám đàn ông quanh chị liên tục đụng mặt nhau, có khi tại nhà chị, hoặc lúc nghỉ trưa ở nơi làm việc, và có lẽ ngầm nhận biết về mục đích của nhau. Trong đám ấy, có người có học vị cao, người lắm tiền nhiều của, chỉ cần gật đầu, chị ngay lập tức có điểm tựa kinh tế. Nhưng chị chỉ muốn nghỉ ngơi sau những năm tháng rã rời trong cái tổ lạnh. Đàn ông lúc này như cái gai trong mắt mà chị muốn nhổ tất cả để quăng ra đường. Một sự thô lỗ hay bất lịch sự dành cho họ, để họ ngán ngẩm mà… tha cho chị, chị thừa sức làm; nhưng tội tình gì chị đánh mất hình ảnh mình, để mang tiếng đàn bà bỏ chồng (hay bị chồng bỏ) thì dữ như quỷ, lúc nào cũng giơ nanh, xù lông tự vệ.

 

Đời, phụ nữ đẹp đã có chồng, có con, gia đình đang yên ấm còn bị đàn ông dòm ngó, tán tỉnh, huống gì phụ nữ đã ly hôn như chị. Mượn con như lời từ chối không cho ai đến nhà, là phù hợp với hoàn cảnh của chị. Chị biết con gái thần tượng cha, không muốn có một người đàn ông nào khác thay thế cha mình, cũng không muốn ai “cuỗm” mất mẹ, mà vết thương với chồng cũ còn chưa kịp kéo da non, chị làm sao dám đèo bòng. Dần dần, đám đàn ông cũng lặng lẽ giãn ra, trả lại sự tĩnh lặng cho tâm hồn chị.

Dĩ nhiên, để xây dựng được hình ảnh một người đàn bà quyến rũ, tự tin và năng động không phải chuyện dễ dàng, mà phải đầu tư thời gian, luyện cho tâm lành, làm việc chất lượng. Buổi sáng, chị đèo con sau lưng. Đôi giày bảy phân “ăn gian” chiều cao vốn khiêm tốn, mái tóc xõa bồng bềnh gợi cảm, gương mặt trang điểm nhẹ nhàng, chị lướt qua bao cặp mắt của những người đàn bà sợ mất chồng, hay những gã đàn ông đa tình trong con hẻm nhỏ.

Nói về con gái, chị bảo, con gái là ngư‌ời tìn‌h của chị. Chị đầu tư tình yêu ấy theo cách của một bà mẹ đơn thân mạnh mẽ và tự trọng - không dung dưỡng, bảo bọc. Mỗi chiều, cô bé lớp bốn tự đạp xe ra hồ bơi cách nhà gần 2km trước sự thán phục của những chú “gà công nghiệp”. Cô bé cũng chẳng phải vật vã với chuyện học thêm học bớt nhưng vẫn giành được những giải thưởng lớn trong học tập mà người thầy chính là mẹ của cô.

Đàn ông vẫn nhìn chị như mèo nhìn miếng mỡ thơm. Chị vẫn cứ ung dung đẹp, ung dung tận hưởng sự tự do của mình. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật