Vợ đi họp lớp về đề nghị: “Đêm qua ở cạnh anh Tài em mới thấy mình thật phí khi làm vợ anh

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Vợ đi họp lớp đến tận hôm sau mới về để rồi trở về nhà với lời đề nghị khó tin thế này khiến anh sốc vô cùng.
Vợ đi họp lớp về đề nghị: “Đêm qua ở cạnh anh Tài em mới thấy mình thật phí khi làm vợ anh
Ảnh minh họa

Vợ anh không hề ngoại tình nếu như không có yếu tố bên ngoài. Anh vẫn hi vọng vợ có thể quay trở về với mình như ngày xưa. Cho dù anh biết vợ có lỗi với mình. Nhưng một người phụ nữ thì mới hiểu được rằng hóa ra bao lâu nay mình đã sống trong một căn nhà mà ở đó chẳng được tôn trọng và chẳng được yêu thương.

Phụ nữ thường dễ cảm động với một vài những món quà nho nhỏ mà nửa kia dành tặng cho mình. Bởi vậy phụ nữ dễ dàng yêu thương ai đó và dành trọn vẹn tình cảm của mình cho họ.

Cô cũng vậy, một người phụ nữ đã hết lòng vì chồng con. Nhưng đàn ông thì lại khác, khi ra ngoài họ đã có quá nhiều mối quan tâm và vợ con không phải là mối quan tâm hàng đầu đối với họ nữa. Thế nên vợ con không phải là tất cả. Dù họ biết nếu có ra ngoài thì chẳng ai tốt bằng vợ mình.

Còn phụ nữ, yêu thương người đàn ông của mình, sinh con rồi chăm sóc cho chồng con mà cô quên mất việc mình cần làm đó là chăm sóc cho bản thân. Đã từ lâu cô chẳng còn nhận được những cái ôm, những nụ hôn hay thậm chí một bông hoa từ chồng mình.

Ngày hôm đó cô đi họp lớp đại học cũ, thật ra ban đầu cô cũng chẳng có ý định đi. Nhưng vì bạn bè rủ rê nhiều nên cũng đi cho vui. Cô gặp lại người đàn ông năm xưa từng theo đuổi mình. Anh ấy nói vẫn còn thương cô nên chưa có quen ai cho tới hiện tại. Giờ giữ chức giám đốc của một công ty lớn khi quá thành đạt nhưng anh vẫn dõi theo cô như thế cho dù sống ở nước ngoài.

Người bạn đã kể lại cho cô về những gì người đàn ông ấy đã âm thầm làm ở bên cạnh cô, chờ đợi cô. Suốt ngần ấy năm anh vẫn nhớ cô luôn thích hoa cẩm tú cầu, anh đã tặng cô một bó qua ấy và cô là người hiểu rất rõ ràng mùa này làm gì có cẩm tú cầu đâu nên cô hiểu người đàn ông ấy đã vất vả đến thế nào chỉ vì đem lại niềm vui cho cô.

Cô dành trọn một đêm bên cạnh anh, không hề vượt quá giới hạn mà chỉ nghe anh kể về cuộc sống xa xứ của anh, cuộc sống của nhớ cô đến thế nào. Đã 12 năm từ ngày lấy chồng lần đầu tiên cô cảm thấy mình thật sự được yêu thương, được quan tâm.

Phụ nữ thay đổi khiến ai cũng phải thấy bàng hoàng. Người phụ nữ một khi đã ngoại tình họ sẵn sàng chấp nhận đánh đổi cả chồng lẫn con là vì thế. Trở về nhà sau bao nhiêu thời gian cô nhận ra mình đáng được yêu thương nên không thể nào sống mãi cuộc sống nhàm chán đến thế. Cô quyết định ly hôn với chồng ngay khi trở về nhà. Còn anh thì không khỏi bàng hoàng khi vợ vừa trở về nhà sau ngày họp lớp lại đề nghị:

-Đêm qua ở bên cạnh anh Tài em mới thấy mình thật phí khi đã làm vợ anh 12 năm nay, giờ thì ly hôn đi. – em nói cái gì thế??

- Anh không nhận ra sao?? Đã bao lâu anh không quan tâm em rồi??

- Anh… anh quá bận cho công việc của mình.

- Anh chỉ biết đến công việc, còn việc nhà, còn mẹ con em anh có quan tâm không??

- Anh xin lỗi.

- Em nói với anh điều này đáng ra em phải nhận ra sớm hơn. Chỉ có ra khỏi nhà rồi người vợ mới phát hiện ngoài kia có cả tá gã đàn ông tốt hơn chồng mình anh ạ.

- Em muốn vậy thật sao.

- Em muốn mình ly hôn. Anh có thể ngồi nghĩ xem suốt 12 năm qua anh đã làm được những gì cho em.

- Anh xin lỗi.

Vợ anh xách va li đồ bỏ đi. Chỉ một lần đi họp lớp anh mất vợ. Còn người phụ nữ như cô tin tưởng mình đã đúng. Cả thanh xuân hi sinh cho một người đàn ông mà không được người đàn ông ấy quan tâm thì còn có ý nghĩa gì nữa. Ra khỏi nhà rồi mới phát hiện ngoài kia còn cả tá đàn ông tốt. Nếu bị đối xử tệ bạc chẳng có lý do gì phải cố gắng vì cuộc hôn nhân ấy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật