“Anh gay nên em chả sợ, mình cứ ngủ chung giường đi cho bố mẹ anh tin”

Baoanh Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Phong lật đật leo lên giường rồi trùm kín chăn, 2 người cứ ttrằn trọc mãi không ngủ được. Ai ngờ 30 phút sau Vân bỗng quay qua thì thầm:“Hay anh thử chạm vào chỗ này của em xem có cảm giác không? Em thấy anh đàn ông lắm, không thể tin được anh thích phụ nữ.“
“Anh gay nên em chả sợ, mình cứ ngủ chung giường đi cho bố mẹ anh tin”
Ảnh minh họa

Dạo gần đây, bị bố mẹ ép dẫn người yêu về nhà ra mắt, Phong bắt đầu lo lắng nghĩ cách đối phó. Trông vẻ bề ngoài Phong rất đẹp trai, lịch lãm nhưng thực ra bên trong con người anh lại là 1 thế giới khác.

Anh biết mình thích đàn ông, đó là 1 sự xỉ nhục với bố mẹ nên anh không dám nói ra. Nhưng tới giờ này, đã hơn 30 tuổi, bị bố mẹ thúc ép chuyện lấy vợ, Phong buộc phải thuê cô nhân viên về đóng giả bạn gái để giải vây tạm thời.

Vừa mở lời nhờ vả, thì Vân-nhân viên của Phong đã gật đầu cái rụp:

-Tưởng chuyện gì chứ chuyện đó đơn giản, anh cứ giao cho em, em đảm bảo sẽ làm cho anh nở mày nở mặt.

Thấy Vân có vẻ nhiệt tình, Phong rút ví đưa cho cô 2 triệu:

-Ứng trước tiền công của cô này.

Vân xua đi:

-Thôi, em giúp anh chỉ vì anh cũng thường giúp đỡ em trong công việc mà. Không cần tiền nong gì đâu ạ.

Phong gật đầu mỉm cười dẫn Vân về nhà. Gặp bố mẹ Phong, Vân rất được lòng họ vì vẻ bề ngoài xinh đẹp lại thêm khéo léo từ cách ăn nói đến việc nội trợ.

Mẹ Phong tuy ưng bụng nàng dâu này lắm nhưng vẫn tỏ vẻ nghi ngờ:

-Sao hôm trước còn nói chưa có người yêu mà hôm nay tìm đâu ra cô gái xinh đẹp thế này??

Phong gãi đầu gãi tai:

-Tình yêu sét đánh mà mẹ.

Mẹ Phong nói:

-Người ta cứ đồn giới tính con thế này thế kia, con xem thế nào cưới vợ đi để cho mẹ đỡ phải nghe những tin đồn nhảm nhí đó.

Phong thở dài:

-Kệ người ta đi mẹ, ai nói người đó nghe, mẹ không cần bận tâm.

Mẹ Phong nói lớn:

-Không bận tâm mà được à, nói thì dễ nhưng làm mới là khó.

Mẹ Phong nói đến đó thì bỗng bên ngoài trời mưa to sấm chớp, bà liền quay sang Vân:

-Trời lạnh lại mưa thế này, cháu ở lại đây ngủ nhé, mai hẵng về. Ngủ ở phòng thằng Phong nhé.

Vân gật đầu luôn còn Phong ú ớ thì mẹ anh quát luôn:

-Sao?? 2 đứa yêu nhau mà không ngủ cùng được cơ à?? Sao?? Hay cái chuyện người ta đồn đại là thật??

Phong và Vân đành chấp nhận ngủ cùng phòng đêm đó, thấy Phong cứ nói xin lỗi, vân cười tươi đáp:

-Anh gay nên em chả sợ, mình cứ ngủ chung giường đi cho bố mẹ anh tin

-Không sao, để anh trải chiếu xuống đất ngủ cũng được.

-Thôi, lạnh lắm, anh cứ ngủ trên giường, có làm sao đâu mà.

Phong lật đật leo lên giường rồi trùm kín chăn, 2 người cứ ttrằn trọc mãi không ngủ được. Ai ngờ 30 phút sau Vân bỗng quay qua thì thầm:

-Hay anh thử chạm vào chỗ này của em xem có cảm giác không?? Em thấy anh đàn ông lắm, không thể tin được anh thích phụ nữ.

Chưa dứt lời, Vân đã lấy tay anh đặt vào ngực mình. Vân hồi hộp chờ đợi thì Phong giật luôn tay ra :

-Gì thế?? Anh…anh không thích phụ nữ đâu. Anh đã nói rồi, chẳng có cảm giác gì cả.

Vân thất vọng:

-Tại sao lại thế chứ!!

-Trời sinh ra như vậy, anh biết phải làm sao.

Bỗng nhiên Vân nghiêm túc nhìn Phong và nói:

-Đằng nào bố mẹ cũng bắt anh lấy vợ, hay là anh cứ cưới đi rồi muốn làm gì thì làm.

Phong trợn mắt ngạc nhiên:

-Cưới ư?? Cưới ai chư, làm gì có cô gái nào lấy gay làm chồng, em điên quá.

Vân bỗng nắm chặt tay anh:

-Có em.

Phong kinh ngạc nhìn chằm chằm cô nhân viên thì cô rơi nước mắt;

-Em thích anh từ lâu rồi, dù giới tính anh có là gì, chỉ cần được ở bên anh là em cảm thấy vui rồi. Em chấp nhận làm bình phong suốt đời cho anh. Em sẽ cưới anh dù anh là gay hay thẳng đi chăng nữa, em vẫn yêu anh.

Đột ngột  bị thổ lộ, Phong ú ớ không nói nên lời. Anh phải làm thế nào đây ?? Có nên cưới Vân làm vợ để về làm bình phong cho mình hay không?? Liệu làm như thế có quá tàn nhẫn với Vân??

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật