Phấp phỏng nỗi lo con học… mẫu giáo

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thu nhập mỗi tháng của một nhân viên cấp dưỡng tại một trường tiểu học chỉ gần 3 triệu đồng, nhưng chị Nguyễn Thị Nhuần (quận Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn phải chi trọn vẹn cả tháng lương của mình để cho con đi học… mẫu giáo. Thông tin học phí năm nay tiếp tục tăng khiến người mẹ trẻ luôn phấp phỏng âu lo.
Phấp phỏng nỗi lo con học… mẫu giáo
Học phí trường công chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng nhưng thủ tục rất rườm rà và khó vào được.

Thấp thỏm mùa nhập học

Dù còn hơn một tháng nữa mới tới mùa tựu trường, thế nhưng, nhiều ngày nay, trên các ngả đường, các ông bố, bà mẹ trẻ đã đổ xô đi tìm trường học, làm hồ sơ xin học cho những "sĩ tử" nhí chuẩn bị bước vào mẫu giáo.
Với mức lương gần 3 triệu đồng/ tháng, chị Nguyễn Thị Nhuần đã phải đau đầu với “bài toán” chọn trường mẫu giáo nào phù hợp để gửi cô con gái hơn hai tuổi. Lần đầu tiên có con nhỏ đi học mẫu giáo khiến chị Nhuần vô cùng ngạc nhiên trước mức học phí của các trường mầm non tư thục hiện nay. “Trước đây, thấy mọi người nói là cho con đi học mẫu giáo rất tốn kém, tôi nghe rồi cứ ậm ừ vậy. Nào ngờ, bây giờ có con đi học, tôi mới ngớ người ra. Tôi muốn gửi con vào một trường quốc tế, nhưng học phí  lên tới 1.000USD/ tháng nên chẳng bao giờ dám mơ. Những trường “thường thường bậc trung” nhất hiện nay cũng ngốn hết cả tháng lương của tôi”, chị Nhuần than thở.

Sau bao thời gian đắn đo, suy nghĩ và tham khảo ý kiến bạn bè, đồng nghiệp, chị Nhuần quyết định gửi con vào trường Mầm non tư thục Lê Quý Đôn (Mỹ Đình) cho gần nhà. Với lại, theo chị, dù có “đỏ mắt” đi tìm, cũng chẳng kiếm được trường nào chi phí thấp hơn. Khi gửi con vào đây, các bậc phụ huynh sẽ phải đóng một khoản tiền đầu vào bắt buộc là 5 triệu đồng, bao gồm các loại quỹ: hỗ trợ phong trào hoạt động, đầu tư phát triển nhà trường, Hội cha mẹ học sinh… và 2,4 triệu đồng tiền học phí mỗi tháng. Với trẻ từ 3 đến 5 tuổi, mức học phí là 2,2 triệu đồng, tuy nhiên, các em sẽ phải đóng thêm tiền học phí đối với các môn học năng khiếu, như: hội họa, múa, tiếng Anh, võ thuật … Học phí mỗi môn khoảng 150.000-250.000đồng/tháng.

Cũng trong hoàn cảnh tương tự với chị Nhuần, mỗi tháng, chị Nguyễn Thị Mai (Ba Đình- Hà Nội) phải đóng 2,6 triệu đồng tiền học phí khi gửi con tại New Star Kid (Khu Đô thị Bắc Thăng Long). Chị Mai ngậm ngùi: “Tôi phải đóng 2,6 triệu đồng hàng tháng, chưa kể tiền văn phòng phẩm phát sinh. Tôi cũng đã tìm hiểu kỹ rồi mới gửi con vào đây. Khoảng 2,5-3 triệu đồng/tháng là mức học phí trung bình của các trường mầm non tư thục hiện nay. Thậm chí, học phí của nhiều trường còn lên tới 5-6 triệu đồng/tháng. Nuôi con bây giờ tốn kém, vất vả quá”.

Một thực tế là, càng “lên phố”, càng “khổ” vì nuôi con. Hầu hết mức học phí hàng tháng tại các trường mầm non tư thục đều cao hơn cả một tháng lương của một công nhân viên chức hiện nay. Những trường mầm non có tiếng như: trường mầm non quốc tế Việt - Pháp hay KinderLand… , học phí là 1000 USD/tháng. Mặc dù khoảng sân chơi ngoài trời dành cho bé không rộng nhưng học phí tại KidLands (Quán Thánh) là 200 USD/tháng, còn tại BabyBears (cơ sở Bùi Thị Xuân) lại thu 570-690 USD/tháng, chưa kể dịch vụ xe, dịch vụ ăn sáng thứ 7, dịch vụ ngoại khóa…

Như vậy, số tiền trung bình mỗi tháng đầu tư cho trẻ đi mẫu giáo cao hơn hẳn so với việc chu cấp cho một sinh viên học đại học. Đối với những sinh viên được coi là con nhà “khá giả” ở quê lên thành phố, chi phí ăn, ở và học phí mỗi tháng cũng chỉ mất khoảng 2 triệu đồng. Còn những gia đình có điều kiện kinh tế khó khăn, số tiền các em nhận được mỗi tháng lại eo hẹp hơn rất nhiều.

Trường công “lép vế”

Tâm lý chung của các phụ huynh trẻ là muốn cho con em mình được theo học trong một môi trường tốt, để được bằng bạn bằng bè. Vậy nên, các trường tư thục mầm non luôn là sự lựa chọn hàng đầu cho dù mức học phí rất cao. Việc phải làm thêm ngoài giờ, chắt chiu, dành dụm từng đồng để con có môi trường học là thực trạng chung của nhiều gia đình hiện nay.

Gia đình chị Thủy (Mỹ Đình) có 2 con đang trong độ tuổi đi học mẫu giáo. Cậu con trai cả đang học lớp 4 tuổi, còn cô con gái út gần 23 tháng tuổi cũng đang chuẩn bị nhập học. Không dám gửi con vào trường “điểm”, song mỗi tháng, chị Thủy cũng phải dành ra gần 6 triệu đồng đóng học phí cho các con. Để khắc phục khó khăn, chị phải tính chi ly từng khoản chi tiêu trong gia đình và phải phụ thuộc vào thu nhập của chồng chị. “Một tháng lương của tôi cũng không đủ cho hai con đi học mẫu giáo. Dù đắt hơn trường công nhiều nhưng chất lượng nuôi dạy trẻ ở đây khiến tôi yên tâm hơn, chúng được đảm bảo về sức khỏe cũng như khả năng phát triển trí tuệ”, chị Thủy cho biết.

Bấy lâu nay, trường công không còn là địa chỉ tin cậy của các ông bố, bà mẹ trẻ. Cũng như chị Thủy, nhiều phụ huynh cho rằng, tuy chi phí của trường công có rẻ hơn, song chất lượng dịch vụ chưa thực sự đảm bảo. Ở các trường tư thục, tỷ lệ giáo viên đứng lớp cao, chỉ từ 3-4 học sinh/giáo viên, trẻ nhỏ được ăn 5 bữa/ngày… , vì vậy, các em sẽ được chăm sóc cẩn thận và chu đáo hơn.

Một lý do khác khiến cho các trường mầm non công lập bị “lép vế” là vấn đề thủ tục nhập học còn nhiều phức tạp. “Học phí trường công chỉ vài trăm nghìn đồng một tháng nhưng thủ tục rất rườm rà và khó vào được. Ban đầu, mình cũng định gửi con vào trường công cho đỡ tốn kém, thế nhưng, vì trái tuyến phải làm thủ tục chuyển đổi, nộp thêm lệ phí và phải mất rất nhiều thời gian nên tôi quyết định gửi con vào trường tư thục”, chị Thủy giãi bày.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật