Chồng giáo viên giết vợ rồi t‌ּự sá‌ּt trước 20/11: Lời kể đau lòng của hàng xóm và đồng nghiệp

Sky Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Liên quan đến vụ vợ chồng giáo viên ở Thừa Thiên - Huế chết thảm trước ngày 20/11, hàng xóm và đồng nghiệp đã tiết lộ nhiều tình tiết đau lòng.
Chồng giáo viên giết vợ rồi t‌ּự sá‌ּt trước 20/11: Lời kể đau lòng của hàng xóm và đồng nghiệp
Người thân lo hậu sự cho vợ chồng bà L. - Ảnh: Dân Việt

Như đã đưa tin trước đó, vào khoảng 20 giờ ngày 18/11, người thân bàng hoàng phát hiện bà L. (50 tuổi, trú thôn Thuận Lộc, xã Hương Giang, huyện Nam Đông, Thừa Thiên - Huế) t‌ử von‌g giữa nhà, trên cổ quấn một sợi dây sạc điện thoại.

Trong khi cơ quan công an đang điều tra, người thân tập trung lo hậu sự cho bà L. thì ông H (chồng bà L.) ngồi một chỗ như người mất hồn. Không lâu sau đó, gia đình hoảng hồn khi thấy ông H. t‌ử von‌g trong tư thế tre‌o c‌ổ sau vườn.

Bước đầu, cơ quan công an nhận định ông H. siế‌t c‌ổ vợ bằng dây sạc điện thoại rồi tre‌o c‌ổ t‌ּự sá‌ּt. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn gia đình.

Trao đổi với PV Báo, người thân cho biết khoảng 1 tháng trở lại đây, hai vợ chồng xảy ra mâu thuẫn nên bà L. chuyển về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Sáng 18/11, bà L. vẫn đi dạy bình thường nhưng đến chiều thì không thấy về nhà. Người nhà gọi điện nhưng không liên lạc được.

Nghi có chuyện chẳng lành, ông Hiền (anh trai bà L.) đi khắp nơi tìm em gái. Sau khi đến những nơi bà L. hay lui tới nhưng không có kết quả, ông Hiền tới nhà vợ chồng em gái thì bàng hoàng phát hiện bà L. nằm bất động giữa sàn, trên cổ quấn dây sạc điện thoại.

Một số đồng nghiệp của nạn nhân cho biết, thời gian gần đây có nghe bà L. kể đã chuyển về nhà bố mẹ đẻ do mâu thuẫn gia đình. Ông H. mắc bệnh trầm cảm nên hai vợ chồng rất hay cãi cọ, xích mích.

Nhiều người hàng xóm cũng thông tin thêm, hàng chục năm qua họ chưa hề nghe tiếng vợ chồng này to tiếng với nhau. "Vợ chồng cô L. sống mẫu mực và được hàng xóm quý mến, họ không làm mất lòng ai. Sự việc xảy ra ngoài sức tưởng tượng của mọi người trong thôn", một người hàng xóm ngậm ngùi kể.

Được biết, vợ chồng ông H. đều là giáo viên tiểu học. Cả hai sinh được 3 người con, trong đó con đầu đang làm giáo viên tại Bình Dương, người thứ 2 làm việc tại Đà Lạt, con út đang công tác trong quân ngũ. Sự việc xảy ra khiến các con ông bà L. sốc nặng, chưa thể trao đổi gì thêm.

Xem Video: Ghen tuông, chồng giết vợ rồi uống thuốc sâu t‌ּự t‌ּử

//

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật