Sĩ tử vất vả về quê

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau khi kết thúc những môn thi cuối cùng của đợt 2 kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ 2010 rất nhiều thí sinh (TS) vội vã ra các bến tàu, bến xe để về quê. Trời nắng, nhiệt độ ngoài trời lúc gần 10 giờ trưa nay (10.7) tại Hà Nội lên tới xấp xỉ 40oC khiến cho đường về nhà của các sĩ tử càng thêm vất vả.
Sĩ tử vất vả về quê
Khu vực ghế ngồi chờ mua vé kín người

Lỉnh kỉnh đồ đạc và nhễ nhại mồ hôi là hình ảnh dễ bắt gặp nhất tại khu vực cổng các bến xe hay trong các quầy mua vé trưa nay.


Sau khi kết thúc những môn thi cuối cùng của đợt 2, nhiều sĩ tử cùng người nhà cập rập ra bến bắt xe về nhà. Rất nhiều trường hợp vi phạm luật giao thông như trong ảnh trên


Bến xe Mỹ Đình, 10 giờ trưa nay, ken đặc người và xe


Trong sân bến xe, người chờ xe đông nghẹt, hành khách đa phần là các sĩ tử trở về quê sau khi hoàn thành kỳ thi đại học


Nhân viên quầy vé không kịp xé vé vì khách quá đông


Những tuyến xe buýt có điểm đến là các bến xe như Giáp Bát, Hà Đông… đông khách hơn ngày thường


Ai cũng lỉnh kỉnh đồ đạc


Lại thêm uể oải, mệt mỏi vì trời quá nóng


Dùng tất cả những gì có thể để che nắng


Không chỉ các thí sinh mà cả phụ huynh cũng mất sức không kém


Bến xe không một bóng cây. Bóng râm hắt xuống từ cây cột đèn cũng là nơi trốn nắng lý tưởng với nhiều người


Vội vã lên xe cho kịp chuyến


Dịp này tình trạng "nhồi khách" cũng khá phổ biến

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật