Ngắm bộ bàn ghế có một không hai ở đất Thành Sen

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Từ môt gốc cây gõ đỏ được chuyển về từ Campuchia, một ông chủ buôn gỗ tại Hà Tĩnh đã cho chế tác thành bộ bàn ghế độc nhất vô nhị, đẹp và đắt giá.
Ngắm bộ bàn ghế có một không hai ở đất Thành Sen
Bộ bàn ghế được bày trong phòng khách, với dáng dấp khá lạ.

“Không có bộ ghế nào đỉnh hơn bộ ghế này đâu”, “Nó là đệ nhất thiên hạ rồi”, “Tạo ra được bộ ghế tuyệt tác như thế chắc phải tốn đến hằng trăm triệu”… là những lời bàn tán xôn xao về bộ bàn ghế độc nhất vô nhị được tạo từ rễ cây gỗ quý đặt ở phòng khách của một đại gia đất Thành Sen (TP Hà Tĩnh).

Chúng tôi tìm đến nhà ông Phùng Thương, chủ nhân của bộ bàn ghế, ở khu phố 3, phường Trần Phú, TP Hà Tĩnh, và quả thật thấy choáng ngợp trước “đệ nhất ghế” được chủ nhân đặt ngay giữa phòng khách.

“Nó là hàng độc đấy. Các chú cứ tự nhiên ngồi và ngắm nghía thoái mãi. Tôi không lấy tiền ngồi đâu mà e sợ”, ông chủ nhà hào sảng giới thiệu.
Đúng như lời đồn đại, “đệ nhất ghế” không có hoạ tiết hoa văn cầu kỳ, tinh xảo mà hoàn toàn được tạo theo thế tự nhiên của bộ rễ cây; ngoại trừ chiếc kệ ti vi được khắc hoạ thêm hình đại bàng và hổ vờn nhau.
Ông chủ Thương say sưa giới thiệu: “Tôi không thích cầu kỳ, tạo theo thế tự nhiên của nó mới hay. Hay ở chỗ là để cho khách tự chiêm ngưỡng và tưởng tượng về nó. Nhìn chiếc ghế dài mà xem, toàn bộ phần khi ngồi tựa lưng vào có người trong giống như thân rồng và tay vịn là đầu rồng, có người bảo giống ngũ xà cuộn vào nhau.
Còn những chiếc ghế đơn thì tha hồ tưởng tượng, người phát hiện ra hình con báo, con voi, con khỉ, con chim; người phát hiện ra rắn hổ mang, hòn núi vọng phu, tranh tứ bình. Đế của chiếc bàn có người nhìn ra bàn chân Việt với ngón cái quắp lại, đôi bồ câu đang tung cánh... Chiếc giá để ti vi có người nhận xét phía dưới giống như một con thuồng luồng hoặc con bạch tuộc miệng đang mở to; người cho rằng nó là miệng hang động bí hiểm… Trí tưởng tượng của con người tha hồ bay bổng khi chiêm ngưỡng bộ bàn ghế này. Nó độc là độc ở chỗ đó”.
Mặt bàn được làm từ gốc cây như ông Thương giới thiệu cỡ 7 người ôm không xuể
“Ngồi ở bộ bàn ghế này mà pha trà nhấm nháp, ghe âm thanh du dương của bản nhạc vọng từ tầng lửng xuống, tiếng líu lo của con khửu rừng, ngắm giàn hoa thiên lý trước hiên, có cảm gác như đuợc tự do trong thiên nhiên” - ông chủ ngẫu hứng nói thêm.
Đầu hổ trên kệ ti vi
Hỏi về gốc tích của bộ bàn ghế, ông chủ cho biết, một người từng gắn bó với rừng như ông đã ấp ủ làm cho riêng mình một bộ ghế thật ưng ý. Đầu năm 1999, ông thuê hơn chục người sang đất Campuchia đào gốc một cây gỗ gõ đỏ vốn đã được ông phát hiện nằm bên một bờ suối trước đó 3 năm. Hơn chục con người đào bới liên tục hơn nửa tháng mới bốc được bộ rễ rời khỏi mặt đất rồi thuê xe vận chuyển về tỉnh Bình Phước. 4 thợ có tay nghề bậc cao tại TP Hồ Chí Minh được huy động, chế tác, khắc đẽo, chạm trổ suốt 6 tháng trời mới ra được bộ bàn ghế quý này. Tồng chi phí toàn bộ hết hơn 220 triệu đồng.
“Đưa bộ ghế về được mấy ngày, bà con khu phố, bạn bè thi nhau tìm đến chiêm ngưỡng. Đặc biệt là có nhiều đại gia ở Hà Tĩnh, Vinh, Thanh Hoá, Hà Nội, Lào Cai ghé thăm và ngã giá mua. Có người ra giá 400 triệu đồng, người 650 triệu đồng và cao nhất là ông bạn ở ngoài Hà Nội trả tới 1,2 tỷ đồng, nhưng tôi kiên quyết không bán dù họ trả giá cao bao nhiêu đi chăng nữa. Vì nó là con đẻ tinh thần được tôi nung nấu từ lâu” - ông chủ nói. 

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật