Giả chết để trốn voi dữ

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trong khi đang đánh cá, bất ngờ hai cha con bị voi dữ tấn công.

Khoảng 12h ngày 8/7, ông Phan Văn Sơn (44 tuổi) cùng con trai là Phan Văn Quyết (24 tuổi) trú xóm Kiều, xã Hương Điền, huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh, trong khi đang lên khe Ải, Vườn Quốc gia Vũ Quang đánh cá, bất ngờ gặp một con voi dữ xông tới tấn công.

Quá hoảng hốt nhưng anh Quyết vẫn kịp chạy trốn vào một bụi rậm, còn ông Sơn chạy ngược trở lại liền bị voi dữ rượt đuổi.

Được khoảng 100m, thì voi dữ đuổi kịp và dùng vòi quật ngã ông Sơn xuống đường.

Một cáp quang bị voi quật gãy, người dân phải chặt cây rừng thay thế.


Trong tình huống nguy kịch, ông Sơn giả chết, co chân và cuộn tròn người lại nên con voi chỉ dùng chân đá qua đá lại một lúc rồi thôi.

Sau khi trốn thoát, anh Quyết sợ cha mình bị voi dữ giết nên leo lên cây gọi lớn. Nghe tiếng người, con voi liền quay trở lại theo hướng phát ra tiếng. Thấy con voi bỏ đi, ông Sơn bật dậy kêu anh Quyết bỏ chạy vì voi đang đi về phía anh.

Đến 13h cùng ngày, hai cha con ông Sơn mới thoát khỏi sự truy đuổi của voi để về nhà.

Ngay sau đó, ông Sơn được người nhà đưa xuống bệnh viện cấp cứu trong tình trạng c‌ơ th‌ể bị voi đá bầm tím.

Được biết, thời gian qua, nhiều người dân ở các xã Hương Điền, Hương Quang liên tục bị voi tấn công. Ban đêm, những con voi này còn về rình rập bên hông những gia đình nằm ven bìa rừng. Ngoài ra, hàng loạt trụ điện, cáp quang chạy dọc ven hai bên đường đều bị voi quật gãy.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật