Hôm qua, 9-7, hơn 583.000 thí sinh (TS) đã hoàn thành ngày thi đầu tiên của đợt 2, kỳ thi tuyển sinh vào các trường ĐH, CĐ 2010.
Ba giám thị cho một thí sinh
Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐH Quốc gia Hà Nội) đã phải bố trí tới 3 giám thị trong phòng thi của TS Nguyễn Thùy Chi, dự thi vào Khoa Văn.Ông Nguyễn Kim Sơn, Phó hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn, cho biết do TS này bị liệt cả hai chân, hai tay nên chỉ có thể đọc bài thi. Hội đồng thi phải bố trí một giám thị chép bài làm do TS đọc, một giám thị giám sát và giám thị thứ 3 quay camera và ghi âm quá trình làm bài của TS. |
Thông tin từ Bộ GD-ĐT, kết thúc ngày thi đầu tiên đã có 85 TS bị xử lý kỷ luật, trong đó, 78 TS bị đình chỉ thi (57 trường hợp mang tài liệu vào phòng thi).
Tình trạng vi phạm quy chế trong việc bố trí số TS trong phòng thi vượt quá 40 TS/phòng thi vẫn diễn ra tại một số điểm thi dù đợt 1 vấn đề này đã được Bộ GD-ĐT nhắc nhở. Tại một điểm thi của Trường ĐH Y Dược TPHCM, có phòng thi bố trí 60-90 TS nhưng không ngăn vách. Trường ĐH Nông Lâm TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, Trường ĐH Văn hóa TPHCM cũng có một số điểm thi có số TS vượt quá quy định...
Ông Nguyễn Đức Hùng, Giáo viên Trường THPT Nguyễn Khuyến, TPHCM: Loại bỏ thí sinh học tủ, học vẹt Ấn tượng đầu tiên của chúng tôi là ngưỡng mộ đề thi môn văn, vì nó thật “dữ dội và dịu êm”.
Nó “dữ dội” vì đòi hỏi TS phải thực học, tư duy sắc sảo, có phẩm chất khoa học mới có thể làm bài được. Nó “dịu êm” vì mới nhìn ngỡ như dễ nhưng thật sự có chiều sâu tâm hồn thì TS mới có khả năng thực hiện tốt bài thi. Với đề này đã loại bỏ hoàn toàn TS học tủ, học vẹt, học văn mẫu.
|