Đòi thi ngay sau khi ngất xỉu

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Một thí sinh tại TP.HCM bị ngất xỉu nhưng sau khi tỉnh dậy em đã đòi thi ngay. Cũng tại TP.HCM trong ngày thi đầu tiên của đợt hai này, nhiều thí sinh bị tiêu chảy. Lượm lặt bên lề đợt hai kỳ thi ĐH-CĐ 2010.

Bán sắn non đưa con đi thi

Gia đình ông Giàng A Dê ở bản K14, xã Trạm Tấu (Trạm Tấu, Yên Bái) thuộc hàng rất khó khăn vì cả 5 con đều theo lệnh ông: "Không đứa nào được bỏ học" trong khi gia đình chỉ làm nông nghiệp thuần tuý. Bởi thế, ngày 8-7, ông đã phải bươn ra thị xã Nghĩa Lộ vay tiền bạn bè, người thân để đưa cậu con trai đầu đi thi ĐH-CĐ đợt II tại ĐH Tây Bắc. "Tôi tín chấp bằng vườn sắn non, hẹn tháng Mười bán sắn sẽ trả nợ. Đây là thằng con cả nên phải lo cho nó thi cử tốt, làm gương cho 4 đứa theo sau"- ông nói.

Ngất xong vẫn... đòi thi

Thí sinh Lê Thị Ngoan, quê Thanh Hóa (SBD: NLSD1033379) thi vào Trường ĐH Nông Lâm TP.HCM tại điểm thi Trường Tiểu học Phước Bình, đường 18, phường Phước Bình, quận 9. Sau khi làm bài thi môn thứ 1 khoảng 1 giờ thì em bị ngất xỉu và được bác sĩ chăm sóc y tế. Ngay khi bình phục Ngoan đòi thi tiếp và được chấp nhận.

Thi bằng cách... đọc bài

Đó là cách làm bài của thí sinh Nguyễn Thùy Chi, dự thi vào khoa Văn, Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn - ĐH Quốc gia Hà Nội. Thí sinh Thuỳ Chi thi một mình trong phòng thi với 3 giám thị. Vì bị liệt 2 tay, 2 chân, phải đi lại bằng xe lăn, Chi không thể viết bài mà phải đọc bài thi cho giám thị chép lại. Cùng với giám thị giúp em chép bài, còn có giám thị bóc đề (theo đúng quy chế) và một giám thị... giám sát tất cả.

Đợt thi này cũng ghi nhận hàng chục thí sinh khiếm thị đi thi, trong đó có 5 thí sinh dự thi tại Huế, số còn lại dự thi ở Hà Nội, Đà Nẵng, TP. HCM. Số thí sinh này cũng phải nhờ tới các giám thị “dịch” lại bài thi để nộp như thí sinh bình thường.

Nhiều thí sinh bị tiêu chảy

Lý giải về nguyên nhân của hiện tượng rất nhiều thí sinh ở các điểm thi bị tiêu chảy trong 2 buổi thi ngày 9- 7, ngành y tế Tp.HCM cho rằng có thể do các thí sinh nhịn đói, chỉ uống một cốc sữa, hoặc có thí sinh đến ngày thi bồi bổ nhiều quá nên bị rối loạn tiêu hóa. Cũng có thí sinh ăn uống bên ngoài không đảm bảo vệ sinh...

Một số điểm thi mất điện

Đầu giờ thi buổi sáng, tại các điểm thi ĐH Kinh tế Quốc dân, khu vực Định Công, điểm thi ĐH Thăng Long, khu vực Đại Kim, Hoàng Mai (Hà Nội) bị mất điện. Được sự chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực, sau 20 phút đã có điện trở lại. Buổi chiều có 1 điểm thi của Trường ĐH Y tế cộng đồng tại phố Giảng Võ (Hà Nội) mất điện nhưng đã được khắc phục ngay.

Phóng viên cũng khổ vì nắng nóng

Cũng như đợt thi thứ nhất, đợt thi thứ 2 bắt đầu trong tiết trời nắng nóng. Điều đó không chỉ làm khổ thí sinh, phụ huynh mà cả những phóng viên theo dõi kỳ thi. Rút kinh nghiệm việc sau đợt thi đầu tiên có nhiều phóng viên đã “gục” vì cảm, sốt... năm nay cánh phóng viên ở Hà Nội đã dặn dò nhau và tự trang bị mũ, áo, khẩu trang chống nắng rất đầy đủ. Nhìn cảnh phóng viên tác nghiệp với áo chống nắng kín mít, nhiều người vui vẻ đánh giá: “Chả khác gì paparazzi săn ảnh ở chiến trường”.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật