Tôi là người ’3 không’

Susucn Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Anh Khoa ngoài đời trông gọn gàng, có phần chải chuốt với chòm râu cằm quen thuộc, đặc biệt anh chàng này có quan điểm "3 không": không cà phê, không thuốc lá, không rượu bia.
Tôi là người ’3 không’
Ca sĩ Phạm Anh Khoa.

- Chương trình "Duyên dáng Việt Nam" tại Singapore mang lại cho anh cảm nhận gì?

- Chuyến đi vừa qua được tiếp xúc với nhiều với các anh chị nghệ sĩ, cũng vui, nhưng có điều chẳng đi đâu chơi được vì ở đó 3 ngày thì 1 ngày nằm viện, 2 ngày nằm khách sạn rồi. Tôi hay bị viêm amidan, qua bên đó gặp trời mưa thế là bệnh luôn.

- Album đầu tay "PAK" vừa ra mắt của anh nhận được phản hồi thế nào từ khán giả?

- Khen cũng nhiều mà chê cũng nhiều!

- Trong những lời khen chê ấy, anh tâm đắc với ý kiến nào?

- Lời khen tôi tâm đắc nhất là: "Nghe sướng lắm, nghe là muốn động chân động tay liền". Có người chê rằng: "Còn hơi lan man, chưa định hình rõ ràng". Điều này tôi nghĩ sẽ được khắc phục trong PAK2, PAK3... tiếp theo.

- Vì sao anh lại chọn tên album là PAK mà không phải là một chủ đề nào đó?

- PAK đơn giản là Phạm Anh Khoa mà thôi, tôi không muốn đặt tên với một chủ đề mang sự tuyên bố nào cả, PAK1 hay PAK2, PAK3... chỉ là những việc mà tôi làm trong từng giai đoạn.

Tôi không nghĩ rằng "khó nuốt" hay thế nào, tôi chọn vì muốn khẳng định mình trong làng âm nhạc vốn dĩ đông đúc và chật chội. Lựa chọn thể loại rock nhưng không đứng sang một bên để xét đoán, đắn đo mà chỉ lao tới phía trước mà thôi.

- Nhưng như thế có người sẽ cho rằng anh mù quáng. Anh nghĩ sao?

- Tình yêu vốn cũng hay mù quáng mà! Tôi yêu thể loại nhạc của mình. Tuy nhiên lao vào còn bởi vì tôi biết đâu là sở trường của mình, bên cạnh đó là sự tin tưởng vào ê-kíp làm việc của mình.

- Có ca sĩ lúc đầu cũng muốn theo đuổi nhạc rock nhưng rồi đó cũng chỉ là một mảng trong những gì họ trình diễn. Còn anh thì thế nào?

- Đó cũng là điều khiến tôi không muốn tuyên bố, mà chỉ làm, đã có nhiều những tuyên bố nhưng không mấy ai đi đến cùng. Chung quy cũng vì muốn đa dạng để kiếm sống. Riêng tôi thì chuyện kinh tế đã có công ty lo nên khá yên tâm. Và biết đâu cũng sẽ có người làm như cách tôi chọn, nghĩ vậy cho tích cực!

- Việc làm ca sĩ độc quyền khiến anh gặp những khó khăn gì?

- Làm việc tại công ty là điều mà tôi hài lòng nhất vì anh Đức Trí đưa ra con đường cho tôi đi nhưng đó không phải là một đường hẻm mà cả một đại lộ. Công ty chỉ dựa trên những gì tôi cảm thấy thoải mái và phát triển nó.

Ví dụ như cách chọn bài hát trong PAK1 chẳng hạn, luôn có sự dung hoà giữa ý kiến của tôi và anh Đức Trí. Việc này cũng giúp cho tôi nhận ra rằng, không phải chỉ làm những gì mình thích là sẽ thành công.

- Anh có thể phác hoạ một ngày làm việc điển hình của mình?

- Buổi sáng 6h tôi thức dậy, tới nhạc viện học. Buổi trưa về công ty làm chút việc, nếu không thì về nhà nghỉ. Chiều chơi thể thao. Tối đi diễn hoặc ở nhà làm việc riêng và ngủ sớm để sáng đi học.

- Sao có vẻ "thanh bình" quá, không phóng túng, bụi bặm như một rocker vậy?

- Với âm nhạc thì cần phóng túng, có lúc bốc đồng, nhưng trong cuộc sống tôi thích làm việc theo một chế độ cụ thể. Điều này có lợi cho sức khoẻ, đó là vì tôi tôn trọng nghề nghiệp.

- Nhưng về khía cạnh tình cảm thì như thế nào?

- Đôi lúc tôi cũng thấy cách vui buồn của mình có khi cũng hơi thái quá, cuộc sống khi quá vui, quá buồn thì cũng dữ lắm. Nhưng bây giờ thì tôi đã biết kìm nén những cảm xúc đó, để dành nó cho âm nhạc.

- Trong tình yêu anh là người thế nào?

- Tôi không phải là người bốc đồng. Những cuộc hẹn hò bạn gái của tôi luôn cùng với những ý định nghiêm túc, song không hiểu sao thất bại hoài. Có lẽ nhiều người còn chưa tin vào vị trí của tôi lúc này. Nhưng tôi nghĩ mình có khác gì mọi người đâu, lúc nào cũng cần có những chia sẻ mà.

(Theo Thế Giới Đàn Ông)

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật