Triệt phá các nhóm giang hồ Đồng Nai: Bắt Hoàng tá lả và Toàn ky

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Công an sẽ làm rõ việc kẻ tổ chức đánh bạc dọa chém người tố cáo.

Ngày 26-5, Phòng PC14 Công an Đồng Nai đã bắt tạm giam Nguyễn Minh Hoàng và Nguyễn Đình Toàn (tức Toàn ky, cá rán). Đây là hai nhân vật tổ chức đánh bạc nhiều năm nay ở khu vực Hố Nai. Ngoài ra, theo tố cáo của người dân, chúng còn là những đại lý cá độ bóng đá qua mạng.

Nguyễn Minh Hoàng, tức Hoàng tá lả, ngụ khu phố 2, phường Tân Hòa, là một tay tổ chức cờ bạc chuyên nghiệp. Sau khi Long Thanh và Hưng vườn điều bị bắt, Hoàng đã lặn mất mấy hôm. Sau khi đọc lời kêu gọi trên báo Pháp Luật TP.HCM, Hoàng ra trình diện và được cho tại ngoại.

Hoàng tá lả chỉ “thành khẩn có mức độ”

Ban đầu, Hoàng tá lả chỉ là tay dắt mối, đưa con bạc vào đánh tại sòng của Mai sò ở Long Khánh và trực tiếp cho vay nặng lãi tại sòng này. Sau đó, Hoàng tách ra làm chủ sòng. Có một thời gian Hoàng gầy sòng trong bãi đất trống ở Khu công nghiệp Hố Nai 3. Sau đó, do thấy nơi này không an toàn nên Hoàng chuyển sòng sang khu vực đập nước Ngũ Phúc. Sau khi Mai sò bị Công an huyện Cẩm Mỹ bắt, con bạc dạt qua sòng của Hoàng tá lả và anh ta chuyển sòng về nhà bố mẹ mình tại khu phố 1, phường Tân Hòa. Theo các con bạc, tiền xâu hằng ngày của Hoàng lên tới hai, ba chục triệu đồng, chưa kể thu nhập từ việc cho vay lãi. Chỉ vài tháng sau khi mở sòng, Hoàng đã xây nhà rất hoành tráng. Trong khi đó, nhiều con bạc do thua, không có tiền trả đã bị Hoàng sai đàn em đánh cho lê lết.

Sòng bạc do Hùng còi, Trung nâu tổ chức tại nhà bà Ngọc ở số 39/87/16 khu phố 3, phường Trung Dũng, TP Biên Hòa ngày 23-5-2010. (Ảnh do anh N.N. Quỳnh cung cấp)

Khi bị động, Hoàng tá lả xoay qua mở trường gà ở Vĩnh Cửu nhưng chỉ ít lâu thì phải giải tán vì Công an Vĩnh Cửu truy quét cờ bạc quá mạnh. Hoàng lại cùng vợ lập tài khoản phân bố máy con cho các con bạc cá độ đá bóng và mở sòng di động ở các quán cà phê. Đêm 29-1-2010, Hoàng tổ chức sòng xóc dĩa tại quán cà phê Thảo Anh, phường Tân Hòa, con bạc là Quang chiếu và một số đàn em Long Thanh cùng với những đàn em Hưng vườn điều như Toàn đen, Bằng heo. Nhóm Quang chiếu thua hết tiền, hỏi vay nhưng nhóm Toàn đen không cho vay. Quang chiếu liền hô hào đàn em dùng dao, mã tấu tấn công nhóm Toàn đen. Vụ đụng độ này khiến mâu thuẫn giữa băng Long Thanh và Hưng vườn điều càng trầm trọng hơn.

Sau khi Long Thanh bị bắt, Hoàng tá lả lặn mất một thời gian. Đọc được lời kêu gọi của ban chuyên án trên báo Pháp Luật TP.HCM, Hoàng ra tự thú và được tại ngoại.Tuy nhiên, có những biểu hiện cho thấy thời gian qua Hoàng chưa thật sự thành khẩn, chỉ khai báo nhỏ giọt những gì không thể chối cãi. Mặt khác, Hoàng đi rêu rao rằng mình có người che đỡ.

PV đã tiếp xúc với Hoàng tá lả và Hoàng Canh tại quán cà phê Thủy Tùng 2, phường Quyết Thắng, Hoàng vẫn nói rằng: “Chuyện đánh bạc của tôi chỉ là chơi vui, có gì đâu mà báo chí làm lớn chuyện”. Trong cuộc gặp này, Hoàng tá lả phân bua khá nhiều, rằng đang chuẩn bị đi nước ngoài định cư, buồn quá không có việc gì làm nên chỉ đánh bạc cho vui, riêng Hoàng Canh thì dè dặt và ngồi im.

Sau khi Hoàng Canh bị bắt, Hoàng tá lả có vẻ ít ngông nghênh hơn. Việc bắt giữ y và Toàn ky cũng sẽ giúp làm rõ những mối quan hệ chằng chịt giữa các đường dây cờ bạc tại Biên Hòa, đặc biệt ở các khu vực Hố Nai, Ngũ Phúc, Tân Hòa và Tân Biên.

Đánh bạc, được thả và dọa chém người tố cáo

Hôm qua, anh Nguyễn Ngọc Quỳnh (ngụ khu phố 5, phường Tân Phong, TP Biên Hòa) đã gửi đơn đến Công an tỉnh Đồng Nai và báo Pháp Luật TP.HCM kêu cứu về việc anh bị một nhóm tổ chức cờ bạc đe dọa thanh toán.

Anh Quỳnh cho biết mới đây, ngày 23-5, anh đi ngang nhà bà Nguyễn Thị Ngọc ở khu phố 3, phường Trung Dũng và thấy trong khuôn viên nhà đang tổ chức sòng bạc. Anh quan sát và thấy họ ăn thua khá lớn, mỗi người đều cầm trong tay từ một đến hai triệu bạc và ngoài ra có rất nhiều tiền trên chiếu bạc nên đã bí mật ghi hình. Trong số những người có mặt tại sòng, anh nhận mặt được Nguyễn Chí Hùng (Hùng còi), Võ Minh Tuấn (Trung nâu) và Nguyễn Bá Dũng (Đen) đều ngụ khu phố 3, phường Trung Dũng. Ngoài ra còn có Nguyễn Thành Mỹ, ngụ Trảng Bom. Trong đó, Hùng còi là người tổ chức đánh bạc và Trung nâu là người bảo kê, chạy chọt khi bị phát hiện, bà Ngọc chứa bài. Được biết Hà, con trai bà Ngọc, sau khi ra tù được Long Thanh thu nạp làm bảo vệ bar 69. Hà cùng với Trung nâu và Nguyễn Minh Vàng (em ruột Hùng còi) thường tụ tập một số đàn em hoạt động ở khu vực chợ đêm.

Anh Quỳnh đã báo cho Công an phường Trung Dũng bắt quả tang các đối tượng. Ban đầu họ chối nhưng khi công an đưa phim và hình ảnh ra thì họ thừa nhận đã đánh bạc.

Bị bắt lúc 14 giờ ngày 23-5 thì 21 giờ cùng ngày, các đối tượng này được thả về. Không rõ bằng cách nào Trung nâu biết anh Quỳnh là người đã báo tin, cung cấp hình ảnh cho công an. Ngay trong đêm, Trung nâu đã phục kích chém nhưng anh Quỳnh chạy thoát và từ đó không dám ra khỏi nhà vì Trung nâu dọa “gặp đâu chém đấy”. Bọn chúng đã tập kết hai bao mã tấu và vỏ chai sát bên nhà bà Ngọc (nơi tổ chức đánh bạc). Một người dân cho biết Nguyễn Minh Vàng là người đã mang mã tấu đến để sẵn ở đây. Sau đó, công an đã báo tin và một cảnh sát khu vực tên Minh và dân phòng đã xuống đưa số mã tấu “vô chủ” trên về Công an phường Trung Dũng.

Anh Nguyễn Ngọc Quỳnh bức xúc: “Là người dân, thấy sự việc vi phạm pháp luật, tôi nghĩ mình phải có nghĩa vụ báo công an. Nhưng ngay sau đó chúng được thả về và tập kết mã tấu đe dọa chém tôi mà số mã tấu ấy lại được coi là “vô chủ”, tôi cảm thấy rất lo lắng, bất an!”.

Chúng tôi đề nghị Công an tỉnh Đồng Nai làm rõ và trả lời để người dân an tâm và tin tưởng, mạnh dạn đấu tranh tố giác tội phạm.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật