Án mạng từ chiếc yên xe bị rạch nát

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Xuất phát từ việc chiếc yên xe máy bị rạch nát chưa rõ nguyên nhân, hai nhóm đã hiểu nhầm, xô xát, đánh nhau và dẫn đến hậu quả một người bị chết.
Án mạng từ chiếc yên xe bị rạch nát
8 bị cáo tại tòa

Tối 24-7-2008, Vũ Thị Mơ (SN 1992, trú tại thôn Thị Tứ, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) cùng Vũ Khánh Tùng (SN 1985, trú tại số 5 ngõ 188 Thụy Khuê, Tây Hồ) và Nguyễn Đức Đông (SN 1981, trú tại Láng Thượng, Đống Đa) đến uống rượu tại quán ăn của người quen là Phạm Quang Tuyên (SN 1981, trú tại Pháo Đài Láng, Láng Thượng, Đống Đa).

Đến 23h cùng ngày, Tùng và Đông về phòng thuê trọ của Mơ ở tầng 2 (ở số nhà 11/43/98 Trung Kính, Cầu Giấy). Tối đó, một nhóm khác gồm Nguyễn Bảo Long (SN 1983) và Nguyễn Hoàng Tùng (SN 1982) cùng trú tại Hàng Thiếc, quận Hoàn Kiếm cũng đến dãy nhà trọ trên chơi với Nguyễn Thị Thảo (SN 1978, trú tại thị trấn Quốc Oai, huyện Quốc Oai). Do phòng trọ của Thảo ở tầng 2, Hoàng Tùng đã để xe máy PS của mình dưới cầu thang và khi quay trở lại thì phát hiện yên xe của mình bị một đối tượng nào đó rạch nát. Bực tức, Tùng dùng chân đạp vào cửa phòng của Mơ và chửi... Mơ ra mở cửa liền hỏi: “Có việc gì thế?”.

Lúc này, Long cũng xông vào phòng Mơ để tra khảo về vụ rạch yên xe của bạn. Thấy mọi người trong phòng trọ của Mơ đều không thừa nhận rạch yên xe của bạn mình, Long tiếp tục chửi rồi bất ngờ cầm chai nước ngọt ở phòng Mơ đập thẳng vào đầu Khánh Tùng và Đông. Vẫn chưa hả cơn giận, Long đi tìm dao rồi quay lại tiếp tục chém Khánh Tùng. Thấy Long quá hung hãn, Mơ đành nói: “Để em gọi cho bạn em xem có phải bạn em rạch không?”. Được Long đồng ý, Mơ liền chạy ra ngoài gọi điện thoại cho Phạm Quang Tuyên khóc và cầu cứu.

Nghe xong điện thoại, Tuyên nói với Lê Minh Hùng (SN 1979, trú tại số 44 ngõ 66 Vạn Phúc, quận Ba Đình) và Phạm Văn Quỳnh (trú tại quận An Dương, Hải Phòng) về sự việc trên. Quỳnh rủ một đối tượng tên Mạnh đi cùng Tuyên để “hỗ trợ” rồi cả bọn đến phòng trọ của Mơ. Lúc này tại dãy nhà trọ, Hoàng Tùng bắt Khánh Tùng và Đông xuống nhà để chỉ người rạch xe máy. Nhân lúc sơ hở, Đông chui vào nhà vệ sinh rồi trốn thoát.

Vừa thấy Mơ dẫn nhóm bạn về, Khánh Tùng cũng vội giằng ra để chạy thoát. Tuyên, Hùng và Quỳnh chặn Hoàng Tùng lại để “nói chuyện”. Tuyên bất ngờ rút dao đâm thẳng vào ngực Hoàng Tùng khiến nạn nhân gục ngay tại chỗ. Sau khi gây án xong, Tuyên cùng đồng bọn bỏ trốn. Sau khi Mơ, Tuyên và Hùng bị bắt, những đối tượng còn lại đã ra đầu thú tại CQĐT và khai nhận hành vi phạm tội của mình. Do đối tượng Phạm Văn Quỳnh và Mạnh hiện vẫn bỏ trốn nên CQĐT tách rút hồ sơ xử lý sau.

TAND thành phố Hà Nội đã đưa 8 bị cáo trên ra xét xử. Tại phiên tòa, VKSND thành phố Hà Nội đã truy tố Tuyên, Hùng và Mơ tội giết người; Vũ Khánh Tùng bị truy tố tội che giấu tội phạm; Nguyễn Bảo Long tội gây rối trật tự công cộng; Nguyễn Đức Đông phạm tội không tố giác tội phạm. Liên quan đến vụ án còn có bị can Vũ Duy Khánh (SN 1982, trú tại Yên Ninh, Ba Đình) là người biết sự việc trên nhưng không báo công an nên cũng bị cơ quan công tố cáo buộc vào tội không tố giác tội phạm.

Chiều 26-5, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Phạm Quang Tuyên 20 năm tù giam; Vũ Thị Mơ 7 năm tù giam; Lê Minh Hùng 12 năm tù giam, Nguyễn Đức Đông và Vũ Khánh Tùng cùng mức án 22 tháng tù giam (được thả tự do tại tòa); hai bị cáo còn lại Nguyễn Bảo Long và Vũ Duy Khánh lần lượt nhận các mức án 24 tháng tù treo và 18 tháng không giam giữ.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật