Phập phồng lo trường sập

Abcviet Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Trường Tiểu học thị xã Ngã Bảy 2 (tỉnh Hậu Giang) đang xuống cấp nghiêm trọng, ảnh hưởng đến việc dạy và học của gần 400 giáo viên, học sinh
Phập phồng lo trường sập
Các học sinh phải học trong phòng ốc nhếch nhác, ngột ngạt như thế này

Phải hết sức khó khăn chúng tôi mới tìm được đường đến Trường Tiểu học thị xã Ngã Bảy 2. Trường nằm lọt thỏm trong chợ Phụng Hiệp tứ bề là nhà dân buôn bán hết sức ồn ào. Lối đi vào trường phải luồn lách qua những con hẻm chật chội.

Các học sinh phải học trong phòng ốc nhếch nhác, ngột ngạt như thế này

Trường “4 không”
 
Có mặt trong khuôn viên trường, chúng tôi không thể hình dung được đây lại là ngôi trường đã tồn tại suốt 75 năm qua. Cũng thời gian bấy nhiêu năm, tình trạng cơ sở vật chất phục vụ cho việc giảng dạy của trường ở trong tình trạng “4 không”: Phòng học không đạt chuẩn, không có thư viện, không có cây xanh, không có khu vui chơi.

Do cơ sở vật chất thiếu thốn đã làm ảnh hưởng rất lớn đến việc học tập cũng như sinh hoạt, vui chơi, giải trí của hơn 300 học sinh.

Chúng tôi đi theo lối dẫn vào các phòng học và phòng ban giám hiệu như một “mê cung”, rất nhiều ngõ ngách, chật hẹp. Các phòng học thiếu ánh sáng, ngột ngạt, các vách tường đều đã xuất hiện vết nứt kéo dài. Tại trường cũng chỉ có 2 phòng vệ sinh (nam, nữ), lại nằm trong khuôn viên của phòng học.
 
Cô Nguyễn Thị Mỹ Dung, giáo viên chủ nhiệm lớp 4A1, bộc bạch: “Do các phòng ốc luông tuồng với nhau, các em lại ở trong độ tuổi hiếu động nên rất ồn ào đã làm ảnh hưởng rất nhiều đến việc giảng dạy và học. Do  đó, các giáo viên chủ nhiệm phải phối hợp với nhau, hễ tới tiết lớp nào học nhạc thì lớp kia phải cho làm bài tập”.
 
Học trong sợ hãi
 
Cô Nguyễn Thị Hồng Vinh, hiệu trưởng nhà trường, cho biết: “Trước hiện trạng này, rất nhiều phụ huynh lo sợ ảnh hưởng đến tính mạng con cái nên không dám cho con theo học mà xin chuyển qua trường khác. Với các em còn lại, mỗi khi ra chơi chỉ quanh quẩn trong lớp vì không có chỗ chơi. Năm rồi phải xây tạm lại một bức tường do bị  rạn nứt, sợ tường đổ xuống các em”.

Một giáo viên bức xúc cho biết: “Phòng ốc xập xệ, tường thì nứt, các giáo viên ở đây lúc nào cũng ở trong tâm trạng phập phồng lo tường sập. Mùa nắng thì nóng hầm hập không chịu nổi, mùa mưa thì nước ngập lênh láng. Giáo viên, phụ huynh và học sinh hết sức bức xúc và nhà trường đã kiến nghị lên trên nhiều lần nhưng đâu vẫn vào đấy”.   
Trả lời về việc này, ông Nguyễn Bá Mạnh, Trưởng Phòng GD-ĐT thị xã Ngã Bảy, qua điện thoại cho biết: “Hiện vẫn đang tìm vị trí đất để xây trường mới”.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật