Mỹ Tâm thướt tha trên các nẻo đường đất nước

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Đặt chân đến đất Thăng Long nghìn năm văn hiến hay Cần Thơ miền Tây sông nước... ’họa mi tóc nâu’ luôn chọn áo dài truyền thống để lưu lại những khoảnh khắc đẹp trong sách ảnh của cô.
Mỹ Tâm thướt tha trên các nẻo đường đất nước
Mỹ Tâm trong một chiều tư lự ở một ngôi chùa cổ.
Ca sĩ nổi tiếng diện áo dài, làm điệu bên chiếc trống khổng lồ.
Sờ tay vào cụ rùa ở Văn Miếu để cầu cho công việc thuận lợi, suôn sẻ.
Mơ màng trong khuôn viên Văn Miếu.
Xinh tươi bên hoa trên phố.
Bộ áo dài màu hồng cánh sen tôn vẻ đẹp đằm thắm của nữ ca sĩ.
Mặc áo dài ngồi xuồng máy ở miền Tây.
Làm duyên tại khu chợ nổi Cần Thơ.
Mỹ Tâm duyên dáng giữa mênh mông sông nước.
Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật