Mr Đàm dám làm nhiều thứ để... có tiền

Jeuner_rosier Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Cùng với 13 nghệ sỹ khác, Mr Đàm xuất hiện trong dự án từ thiện Câu chuyện của tôi với một hình ảnh rất bình dị khác với một Mr Đàm thường thấy. Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ: “Tôi có thể làm nhiều thứ hơn thế để có tiền cứu sống nhiều trẻ em hơn”.
Mr Đàm dám làm nhiều thứ để... có tiền
Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng trong bộ sách ảnh Câu chuyện của tôi

Tất bật với một khối lượng công việc nhiều và liên tục nhưng anh vẫn dành thời gian để tham gia vào hoạt động triển lãm ảnh từ thiện sắp tới?

Tôi là kẻ biết “tranh thủ” từng khoảnh khắc sống và biết sắp xếp cả cuộc đời mình mà… huống chi chỉ một buổi chụp hình mang ý nghĩa đặc biệt và đầy tình người như thế này?

Mỗi nghệ sỹ chọn một nội dung thể hiện, với anh câu chuyện mà anh muốn kể trong những bức ảnh đó là gì?

Tôi chủ động đưa ra ý tưởng này, tôi muốn mọi người có dịp được thấy những gì không có trên sân khấu, không có trên màn ảnh… của một Đàm Vĩnh Hưng bình thường như bao người khác đang có mặt và đang sống giữa muôn người.

Tôi cũng muốn nhắn gửi thông điệp nhỏ của riêng mình rằng sau khi rời xa hào quang, sự nổi tiếng, vật chất thì con người ta cũng cần có một trái tim bình yên với nhịp đập thật bình thường như hàng triệu trái tim khác.

Anh có thể kể về quá trình thực hiện bộ ảnh này với hình ảnh một anh nông dân bình dị trong triển lãm “Câu chuyện của tôi” ?

Mọi sự đã có “em trai” của tôi….Ngô Thanh Vân sắp xếp rồi, Vân chu đáo và vô cùng bản lĩnh với một ê-kip làm việc chuyên nghiệp. Tôi phải làm ốm hết một tuần, phải tập bụng hết 5 ngày, thức dậy lúc 7 giờ sáng, đi xe đến Bình Quới rồi tự make-up trong vòng 10 phút, trong thời gian này các tay máy làm việc liên tục để ghi lại hết những gì diễn ra, phóng viên thì tranh thủ phỏng vấn, Vân và ê-kip canh ánh sáng xong la bấm máy liền, cứ dội nước hết lu này đến lu khác, sau đó lại thay trang phục nông dân và bước xuống ghe với mấy đứa bạn gà vịt, và tiếp tục chèo ra giữa đồng, rồi tạo dáng và cứ thế mà bấm máy…tôi là người giữ kỷ lục với hơn 800 tấm.

Trong những bức hình có cảnh anh tắm với chiếc áo lenon thật mỏng. Anh có dám cởi áo không?

Dám chứ và ...vì tiền! Chúng tôi cần tiền để mổ tim cho 100 em bé đang cần được sống….Nếu để có thêm nhiều trái tim được cứu chắc bọn tôi cũng không ngại ….cởi thêm chút nữa.
 

Anh đã thể hiện ca khúc “Nhịp tim trẻ thơ “ với  đầy cảm xúc, dường như có một sự đồng cảm?

Tôi đã hát như một người anh, đại diện các em của mình, những trái tim không được bình thường như bao người, đại diện cho từng cơn đau quặn thắt để mong tìm thấy được sự chia sẻ, cảm thông của những mạnh thường quân, người ơn và cũng là những người sinh ra các em thêm một lần nữa.

Anh tham gia chương trình này với mong muốn gì?

Đây là một dự án rất đặc biệt, rất thuyết phục, rất nhân bản, rất có trách nhiệm với đồng bào của mình, ý nghĩa thì lớn lao lắm, mặc dù việc chúng tôi làm rất nhỏ.

Xin mọi người hãy đón nhận tâm huyết của chúng tôi, hãy đi cùng chúng tôi, hãy biết cách đặt mình vào hoàn cảnh của các em để yêu thương và rộng lượng hơn chút nữa.

Cám ơn anh về cuộc trò chuyện này!

 

Một số hình ảnh rất bình dị về Đàm Vĩnh Hưng

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật