2 người chết, 9 người bị thương vì sập nhà

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Căn nhà ba tầng rộng 100 m2 tọa lạc tại phường 5, thị xã Tân An (Long An) đang xây bất ngờ đổ sụp vào lúc 14h15 chiều qua, làm ít nhất 2 người chết và 9 người khác bị thương. Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định còn bao nhiêu người bị kẹt dưới đống đổ nát.
2 người chết, 9 người bị thương vì sập nhà
Ngôi nhà sắp hoàn thiện giờ chỉ còn là đống gạch vụn.

Căn nhà ba tầng rộng 100 m2 tọa lạc tại phường 5, thị xã Tân An (Long An) đang xây bất ngờ đổ sụp vào lúc 14h15 chiều qua, làm ít nhất 2 người chết và 9 người khác bị thương. Cơ quan chức năng vẫn chưa xác định còn bao nhiêu người bị kẹt dưới đống đổ nát.

Căn nhà bị sập là của vợ chồng ông Cù Ngọc Lệ và bà Nguyễn Thị Toan (chủ doanh nghiệp tư nhân Đức Hải, chuyên ngành xây dựng cầu đường). Nhà do chính con trai ông Lệ thiết kế, phần thi công do một số công nhân làm thuê trong doanh nghiệp thực hiện.

Ngay sau vụ tai nạn xảy ra ít phút, cơ quan chức năng đã huy động hàng trăm công an, lực lượng phòng cháy chữa cháy cùng y bác sĩ cùng với phương tiện, xe chuyên dụng kịp thời có mặt để cấp cứu người bị nạn. Do nhà sụp hoàn toàn, chỉ còn đống gạch đá, sắt thép vỡ vụn, nên lực lượng cứu nạn phải dùng máy xúc bới tìm trong đống đổ nát để cứu người.

Đến 19h chiều 20/10, lực lượng chức năng đã cứu và đưa ra khỏi căn nhà bị sập 11 người. Trong đó có một công nhân (chưa xác định được danh tính) bị t‌ử von‌g tại chỗ, một công nhân khác tên Trần Hữu Hùng t‌ử von‌g tại bệnh viện. 9 người khác (trong đó có một nữ công nhân) đang được cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Long An. Theo các bác sĩ trực cấp cứu, hầu hết nạn nhân đều bị đa chấn thương, cần tiếp tục theo dõi.

Anh Trần Văn Giàu, 38 tuổi, quê huyện Tân Trụ, Long An, một nạn nhân may mắn thoát chết đang được cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh kể lại: “Lúc đó tôi đang lát gạch nền nhà ở tầng hai thì nghe mấy anh em hốt hoảng la lên nhà sập. Tôi có cảm giác chỗ mình đứng bị lắc lư mạnh, sau đó nghe một số tiếng kêu răng rắc. Tôi liền chạy ra ban công và nhảy xuống đất. Ngay lúc đó anh Trần Hữu Hùng nhảy xuống nằm đè lên người tôi, không hiểu sao khi nhà sập anh Hùng bị gạch đá văng ra đập vào đầu chết, còn tôi lại thoát nạn”.

Theo các bác sĩ, anh Giàu là một trong số những nạn nhân bị thương nặng nhất, hiện chưa có kết luận của bệnh viện về chấn thương. Anh Giàu cho biết không nắm rõ có bao nhiêu công nhân làm việc lúc xảy ra tai nạn, chỉ biết từ tầng trệt đến tầng hai, nơi anh làm việc có ít nhất 12 người. Đó là chưa kể số công nhân phụ việc lặt vặt hoặc trộn hồ thường xuyên ra vào nhà.

Như vậy, hiện ngoài 11 người chết và bị thương, cơ quan chức năng vẫn chưa xác định được còn bao nhiêu người kẹt trong đống đổ nát. Đến tối cùng ngày, công việc tìm kiếm nạn nhân vẫn tiếp tục, tuy nhiên lực lượng chức năng gặp khá nhiều khó khăn vì trời tối.

Cơ quan Công an tỉnh Long An đã câu lưu vợ chồng chủ nhà để lấy lời khai ban đầu. Nguyên nhân vụ sập nhà đang được làm rõ.


Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật