Những đồn thổi quanh viên đá “chữa rắn cắn” kỳ lạ

Billgate Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Thời gian gần đây, dư luận Quảng Trị xôn xao thông tin về một thầy lang người Vân Kiều đã cứu sống hàng trăm người bị rắn cắn, bất kể rắn độc đến cỡ nào. Kỳ lạ hơn, “thuốc“ chỉ là một viên đá nhỏ màu đen, được xem là “ngọc rắn”.
Những đồn thổi quanh viên đá “chữa rắn cắn” kỳ lạ
Hai cây thuốc được ông Cần rất tâm đắc, giới thiệu.

“Thầy phù thuỷ” chữa bệnh?

Thầy lang ấy tên là Hồ Văn Cần, 63 tuổi, còn có tên gọi khác là Pả Thăng hoặc “thầy phù thủy” Thăng, sống ở bản Ba Ze, xã Linh Thượng, huyện Gio Linh, Quảng Trị.

Đến bản Ba Ze, hỏi nhà ông Hồ Văn Cần thì mấy cậu thanh niên lắc đầu; nhưng hỏi nhà Pả Thăng thì lập tức chúng tôi được chỉ đường rõ ràng. Vừa thấy chúng tôi, ông Cần vội vã ra đón ngay vì ngỡ có người bị rắn cắn tới nhờ ông giúp. Sau nhìn khách không có vẻ bị rắn cắn, ông mới hỏi xem muốn chữa bệnh gì.

“Bố tưởng có người bị rắn cắn tìm đến nhờ cứu nên chạy về liền. Phần đông những người đến đây tìm bố đều là người bị rắn cắn hoặc có người thân bị rắn cắn. Ai có người thân bị rắn cắn tìm đến là bố sửa soạn đồ đạc, thuốc men đem đi cứu người liền”, ông Cần hồ hởi bắt chuyện với lối xưng “bố” đầy thân thiện.

Rồi ông kể ra một loạt những loại bệnh mà ông có thể chữa được. Nào là bệnh khớp kinh niên, gãy tay chân, gãy xương, cầm máu cho phụ nữ sau khi sinh, chữa chó dại cắn (?)… Như  để chứng minh lời mình nói, ông Cần dắt khách ra khu vườn có trồng các loại cây thuốc chuyên trị các loại bệnh. Vườn nhà ông Cần chẳng có gì đặc biệt ngoài hai loại cây lạ được ông chú tâm giới thiệu.

Loại cây đầu tiên có tên là A Rơi (tiếng Vân Kiều). Cây A Rơi có lá, thân và củ gần giống với cây giềng, nhựa trắng. Để có được loại cây này, trước đây ông Cần phải đi mất 2 ngày đường lên những khu rừng giáp Lào mới tìm về được. Sau này, ông tìm được cách trồng và chăm sóc mới đem về vườn nhà mình trồng.

Loại thứ hai ông Cần giới thiệu là cây Củ Một, giống thân leo có đặc điểm rất giống cây sắn dây nhưng chỉ sống ở những nơi có nguồn nước mát trong và sạch. Cây A Rơi và cây Củ Một được ông Cần đặc biệt giới thiệu bởi hai loại này được ông dùng để giã mịn rồi đắp vào vết thương của những người bị rắn cắn, giúp giải độc.

Ngoài ra ông Cần còn giới thiệu thêm các loại cây lạ mang tên Vân Kiều như Xa Đuông, cây A Nân, cây Xa Ray… mỗi loại cây có công dụng riêng theo từng bài thuốc của ông.

Thắc mắc với ông về giấy phép hành nghề, ông nói ông có nhưng không thể đưa ra cho khách xem được (?).

Có hay không viên đá chữa được rắn độc cắn?

Viên đá lạ được đồn là “ngọc rắn” có thể hút được các loại chất độc ra khỏi người bị rắn cắn là câu chuyện được truyền tụng thần bí nhất liên quan đến ông Cần. Theo lời ông Cần thì viên đá này được ông nội truyền đến cha ông và sau đó truyền đến tay ông. Cha ông Cần trước lúc lâm chung đã truyền lại cho ông nhiều bài thuốc gia truyền và đặc biệt là viên đá màu đen cùng một số “phép thổi” cho người bị rắn cắn để ông có thể cứu mạng họ khi cần. Hồi đó là năm bao nhiêu thì ông Cần không nhớ rõ.

Sau đó, nhiều người ở bản Ba Ze đi rừng bị các loại rắn độc cắn đều được ông Cần chữa khỏi. Ông Cần cho biết ông đã chữa lành cho trên 200 người bị các loại rắn cực độc như hổ mang chúa, hổ mang thường, rắn lục xanh… cắn.

Năn nỉ mãi ông Cần mới bảo vợ đưa viên đá ra cho khách xem. Viên đá màu đen, to bằng đầu ngón chân cái được bà Liên đặt cẩn thận trong chiếc hộp bằng kim loại. Viên đá này bà Liên luôn mang theo bên mình. Hai vợ chồng ông Cần xem viên đá như báu vật. Ông Cần nói nhiều người đã đến tận nhà ông hỏi mua nó với giá hàng chục triệu đồng nhưng ông không bán mà giữ lại để cứu người, làm việc nghĩa.

Những người từng được ông Cần cứu chữa đều khẳng định việc ông dùng viên đá bỏ vào vết thương là có thật, song công dụng hút độc của nó có hay không thì không ai dám chắc. Chị Hồ Thị Lài (37 tuổi, ở bản Ba Ze) từng bị rắn lục xanh cắn, kể lại: “Một con rắn lục cắn vào tay tôi. Tôi về ngay nhà thầy Thăng xin cứu. Thầy rịt thuốc, bỏ viên đá hút độc và thổi cho tôi hết độc chỉ sau vài giờ đồng hồ thôi”.
 
Viên đá được cho là "ngọc rắn"

Anh Lê Đức Toàn (34 tuổi, ở thôn Phú Ân, xã Hải Thái, huyện Gio Linh) từng bị rắn lục xanh cắn bất tỉnh nhân sự được ông Cần cứu sống đã nhận ông làm bố nuôi, cũng cho biết: “Năm 1996, tôi bị rắn lục xanh cắn vào ngón chân. Người nhà đưa tôi đến bệnh viện nhưng bác sỹ lắc đầu vì tôi bị nhiễm độc quá nặng. May có người mách tôi đến ông Thăng. Sau năm ngày được ông đắp thuốc, cho uống bột đá, “thổi” chất độc ra ngoài, tôi được cứu sống”.

Hỏi ông Cần về cơ sở khoa học của viên đá thì ông lắc đầu mù tịt, chỉ nói: “Bố dùng viên đá đặt vào vết rắn cắn xong rồi đem viên đá bỏ vào chén nước trong thì chất độc được viên đá hút ra sẽ vón cục trong chén nước. Rất nhiều người đã thấy chuyện này”.

Ông còn nói thêm, bệnh nhân nào bị nhiễm độc nặng thì ông dùng viên đá mài ít bột cho uống để đẩy chất độc ra nhanh hơn (?).

Như  để chứng minh thêm về công dụng của viên đá, ông Cẩn kể lại chuyện anh trai ông là Hồ Uông từng học Đại học Kiến Trúc Hà Nội đã đem viên đá ra bệnh viện Y học cổ truyền Trung Ương nhờ các chuyên gia kiểm tra và được xác nhận là viên đá này có thể chữa được rắn cắn. Chuyện có thật hay không thì không ai biết bởi người anh trai ấy đã mất.

Tiến sĩ Trần Kim Phụng - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Quảng Trị - cho rằng chuyện viên đá chỉ là lời đồn đại để tăng sự huyền bí. Rất có thể câu chuyện về viên đá được nhiều người thêu dệt thêm thắt cho có vẻ màu nhiệm. Thực tế thì có một số thầy lang Vân Kiều có một số bài thuốc chữa bệnh thật. Còn chuyện ông Cần có thể chữa được bệnh rắn cắn thì chưa có cơ quan chuyên môn nào xác định. Ngành Y tế Quảng Trị sẽ vào cuộc tìm hiểu cụ thể. Mọi người hãy khoan vội vàng tin vào chuyện viên đá kỳ lạ nói trên khi chưa có sự kiểm chứng rõ ràng.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật