Chân tướng “thánh nữ“ và những bài thuốc lạnh sống lưng

Administrator Nguyen nguồn bình luận 999
A- A A+
Sau lần đi bốc mộ ông bà về, Hương nói với mọi người là được “thánh“ giao cho nhiệm vụ cứu nhân nhân độ thế, có khả năng chữa bệnh hiểm nghèo, kể cả HIV, ung thư. Từ đó, Hương thu nhận người nhà làm “đệ tử“, rồi bắt đầu chữa trị cho các con bệnh từ nhẹ sang... nhập viện.
Chân tướng “thánh nữ“ và những bài thuốc lạnh sống lưng
Gia đình Hương chống đối và kích động chống đối cơ quan chức năng.

Để độc giả hiểu hơn và cảnh giác với những chiêu bài chữa bệnh mang tính mê tín dị đoan của kẻ xấu, lợi dụng sự nhẹ dạ cả tin người dân nhằm trục lợi bất chính, phóng viên PV đã vào cuộc tìm hiểu chân tướng của vụ việc Nguyễn Thị Hương (SN 1983, trú xóm 5B, xã Cát Văn, Thanh Chương, Nghệ An) tự xưng là "thánh nữ" có thể chữa bệnh hiểm nghèo cho nhiều người...

Làm "thánh" sau một đêm ngủ lại nghĩa trang

Ông Nguyễn Bá Tỵ và bà Nguyễn Thị Thận, trú ở xóm 5B, xã Cát Văn, huyện Thanh Chương (Nghệ An) sinh được 5 người con. Cô con út của gia đình tên là Nguyễn Thị Hương (SN 1983) chỉ học hết lớp 7 thì bỏ đi miền Nam làm ăn, khi quay trở về lại đổi tên là Bình.

Hàng ngày có đến hàng trăm người tứ xứ kéo về nhờ "thánh nữ" chữa trị.

Về việc Hương trở thành "thánh nữ", ông Tỵ cho biết: Trong tháng 11/2009, gia đình có di dời 10 ngôi mộ đến một địa điểm khác, xong việc gia đình về hết nhưng Hương không chịu về mà ở lại qua đêm ngay tại nghĩa trang. Hôm sau, Hương trở về nhà với bộ dạng ngơ ngơ, ngẩn ngẩn và nói những câu khó hiểu: "Ta được bề trên chọn làm thánh, từ nay các ngươi không được gọi tên tục của ta là Hường mà phải gọi là thánh Bình" (?)

Ban đầu, Hương nhận anh em họ hàng làm “đệ tử”, bắt đưa tất cả đồ đạc ra ngoài rồi quét nhà sạch sẽ, đồng thời yêu cầu lập một chiếc sập để hằng ngày “luyện công”.

Gần 1 tuần sau khi thu nhận "đệ tử" và "luyện công", Hương bắt đầu hành nghề chữa bệnh. Bắt đầu từ những thông tin thất thiệt truyền ra ngoài như: một người đàn ông ở Hà Nội nhiễm HIV nhưng được "thánh" chữa khỏi, rồi người câm điếc làng bên sang "thánh" chỉ gõ vào đầu 1 cái là nghe và nói được ngay (?)... Những tin đồn được người dân truyền tai nhau lan ra khắp nơi, và người có bệnh đã kéo nhau về đây ngày một đông, có ngày lên đến hàng trăm người.

Những "bài thuốc" chữa bệnh "lạnh sống lưng"

Người bệnh đổ về nhờ "thánh nữ" chữa trị nhưng không ai khỏi, có trường hợp chữa trị xong thì phải nhập viện. Trường hợp chị Nguyễn Thị G (trú cùng xóm) là một điển hình. Chị G kể: "Tôi bị bệnh ở vùng kín nên đến nhờ “thánh” chữa giúp. Tôi được phán: “bệnh của ngươi có gì đâu mà lo. Lấy quả đu đủ non xát vào sẽ khỏi”. Tin lời, tôi làm theo thì bệnh tình càng trầm trọng và phải nhập viện cấp cứu".

Hay trường hợp của chị Nguyễn Thị V, xóm 8, xã Cát Văn (Thanh Chương - Nghệ An) bị bệnh cao huyết áp, đến đặt lễ 50 ngàn đồng thì Hương khấn vái lung tung rồi đưa cho chị một quả cau, nói ăn vào sẽ khỏi. Nhưng từ lúc nghe lời "thánh" ăn cau được 5 ngày, chị đi viện khám kiểm tra thì không thấy bệnh thuyên giảm.

Trường hợp của chị Bùi Thị N, xóm 6A, xã Cát Văn cùng với chồng đến chữa bệnh cũng là "bi hài". Hương bắt chị N quỳ lạy chính chồng chị; rồi nói với hai vợ chồng chị là "chúng bay như chó, đẻ con không nuôi". Chưa dừng lại ở đó, Hương yêu cầu chị N cởi hết quần áo ra nhưng chị không đồng ý mà chỉ vén áo ở bụng lên, tức thì "thánh" dùng que hương đang cháy châm vào bụng và chân rồi phán: "Nhà ngươi bị bệnh tim, dạ dày, lách, phổi nhưng đã được ta chữa khỏi" (?).

Để cảm ơn, chị N đặt lễ 20 ngàn đồng nhưng Hương bảo: "Hôm nay bề trên phán phải đặt lễ 40 ngàn trở lên", buộc chị N phải rút thêm 25 ngàn nữa bỏ vào. Hôm sau chị N đi viện khám, bệnh tình vẫn không giảm.
Phiếu xét nghiệm của chị H cho kết quả âm tính với HIV.

Hay như trường hợp chị Trần Thị H, cũng trú ở xã Cát Văn nhưng về làm dâu ở TP Vinh, Nghệ An. Lần về quê thăm gia đình, nghe tin “thánh” chữa bệnh hay lắm, lại vốn bị đau đầu kinh niên nên chị tới chữa trị. Ngồi xếp hàng chờ từ sáng, mãi đến gần trưa một người đàn ông mới gọi đến lượt vào khám. Chị H vừa bước vào, Hương phán một câu rợn người: "Nhà ngươi đã bị ung thư, bị HIV vì quan hệ bất chính, muốn ta chữa bệnh cho thì cởi hết quần áo trên người ra”.

Chị H ngượng chín mặt, nhưng cũng vì tin lời đồn thổi và mong khỏi bệnh hoàn toàn, chị H nghe theo rồi cởi hết đồ trên người ra. Theo yêu cầu, chị đặt lễ 280 ngàn rồi định đứng dậy mặc quần áo đi về, thì Hương phán tiếp: "Thế là xong, ngươi cứ để như thế mà về nhà thì khỏi bệnh. Nhưng khi ra ngoài phải nhờ một người đàn ông lạ chở về mới hiệu quả”.

Chị H lần này không nhất trí mà ý kiến "thánh" đưa ra, vì cho rằng mình là phụ nữ mà trầ‌ּn tru‌ּồng ra đường coi sao được. Hương vội trấn an: “Ta đã làm phép cho thiên hạ mờ mắt cả rồi, không ai thấy nữa đâu”. Để chị H yên tâm ra về với không một vảnh vải che thân, Hương lệnh "đệ tử" đưa cho chị chiếc khẩu trang để bịt mặt (!)

Sự việc thật như đùa này nhanh chóng được người dân rỉ tai nhau rồi đến tai anh trai chị H. phẫn nộ vì em gái mình quá mù quáng, người anh trai chị H đã đến đòi lại tiền và quần áo. Ban đầu Hương không đồng ý, song thấy anh đang phẫn nộ lên đến đỉnh điểm nên "thánh" đành... lùi một bước: “Muốn lấy lại thì vào đây quỳ xuống ta sẽ trả cho và ta trả luôn cả bệnh tật cho nhà ngươi”.

Hôm sau, chị H đi xuống Vinh làm xét nghiệm để kiểm tra thì không có bệnh tật gì, đến lúc này chị mới nhận ra mình bị lừa và làm đơn gửi lên cơ quan Công an xã Cát Văn tố cáo trò bịp bợm của Hương.

Khuyên giải không được, công an ra tay

Trao đổi với phóng viên PV chiều 26/12, ông Nguyễn Bùi Lâm - Quyền trưởng công an xã Cát Văn cho biết: "Sau khi nhận được đơn trình báo của những người bị hại, chúng tôi đã cho người kiểm tra. Khi chính quyền đến khuyên giải gia đình Hương dẹp bỏ ngay trò mê tín dị đoan thì gia đình kịch liệt phản đối, buộc công an xã phải báo cáo sự việc lên Công an huyện Thanh Chương".

Trong vòng 10 ngày kể từ ngày báo, 5 cán bộ công an huyện phụ trách về ANTT tại địa phương, phối hợp cùng chính quyền sở tại đã vận động đối tượng và người nhà đối tượng ngừng mọi hoạt động mê tín dị đoan. Tuy nhiên, tại thời điểm lực lượng chức năng đến vận động, nhà của Hương đang có hàng trăm người tụ tập để chữa bệnh, nhân cơ hội đó Hương và mẹ là bà Nguyễn Thị Thận đã kích động những người tới tham gia chữa bệnh cản trở lực lượng công an vào làm việc.

Trước tình hình trên, Thượng tá Phan Hữu Hán - Trưởng công an huyện Thanh Chương đã cử thượng tá Trần Anh Đức, Phó trưởng công an huyện trực tiếp chỉ huy cùng 5 đồng chí đội CSĐT tội phạm về TTXH và 2 đồng chí CSGT  tiến hành bắt quả tang đối tượng Hương về hành vi “hành nghề mê tín dị đoan”.

Tại cơ quan điều tra, Hương lộ rõ là một đối tượng lợi dụng sự mê tín dị đoan, sự quẫn bách của một số người bị bệnh hiểm nghèo, hành nghề mê tín dị đoan để lấy tiền. Trong bản tự kiểm điểm, Hường khai: “Tôi đã nhận thức được các hình thức chữa bệnh là không có xác nhận của chính quyền, không có khoa học, không có cơ sở nào xác nhận về việc chữa bệnh của tôi. Bản thân tôi không có bằng cấp. Tôi mở cơ sở chữa bệnh tại nhà nhưng không có sự cho phép của chính quyền. Tôi xin cam đoan không tái phạm”.

Bản tự kiểm điểm của Hương tại cơ quan điều tra.

Ăn năn với hành vi của mình, Hường thổ lộ: “Tôi xin lỗi mọi người về hành vi giả mạo thánh thần để mê hoặc lòng người, nhằm trục lợi cho bản thân. Việc chữa bệnh của tôi là không có cơ sở khoa học, gây hậu quả đến nhiều người dân. Tôi hối hận về hành vi của mình, mong mọi người tha thứ”.

Sau khi dẹp bỏ điểm chữa bệnh thần thánh, bắt tạm giam Hương và bà Thận, cơ quan chức năng quyết định xử phạt hành chính 1 triệu đồng với hai đối tượng trên.

Nguồn Tin:
Video và Bài nổi bật